1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hey friends...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildsmell, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền này...
    Tự dưng...nhớ đến bạn. Mà có khi tớ gặp bạn còn nhiều hơn người yêu nữa. Đôi khi nghĩ rằng lẽ ra bạn là người yêu tớ thì đúng hơn (khổ nỗi chúng ta đồng giới, nếu khác giới thì...)

    Này, sắp đến ngày trọng đại của tớ rồi, tớ thấy hồi hộp và cũng hơi lo sợ :( nhưng tớ ko biết nói với bạn thế nào, chuyện tế nhị, hehhe
    Thôi thì...

    Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã luôn ở bên tớ, uhm, nắng mới làm tớ khó chịu quá!
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự muốn nói là cuộc sống mà ko có bạn thì sẻ tẻ nhạt lắm, he. Mùng 4 tháng 4 này có show rock ở nhà văn hoá Hồ Tây, đi xem nhé! Lúc 7h, vé free nè, có Đông Đô band, Turning point và mấy band nữa...
    *** Rủ cả bạn đấy, những người bạn chưa bao giờ gặp, nhưng mà cũng là những nhân tố tạo thêm sự thú vị trên cái cộng đồng ảo nàyNhỉ!
  3. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    sao lại nỡ nói bạn ý như thế
  4. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    A này chắc ngày xưa yêu nhầm e nào xổng trại nên là cay cú
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cơ khổ ,tình cảm nó dạt dào quá quá cỡ ,sắp vào hè rồi tỉnh táo lại đê kẻo lại say nắng bây h
  6. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bùn cười, kể ra có những lúc điên thật tình. Cơ mà đúng là hôm qua e say nắng thật, thề luôn! Để rồi hôm nay lại trúng mưa...rồi thì e đang sụt sịt đây.
    @ Firmy866 : Ôi dào, có j đâu bạn, đã post bài ở đây là show ra những cái thiên hạ có thể tuỳ hứng mà tung hê, dù sao tớ cũng cảm thấy thú vị, hehe.
    *** Hôm nay, đột nhiên bạn gọi tới nói muốn nghe giọng cười của tớ, chẹp, kể cũng lạ. Gặp ngay lúc tớ đang ốm nên là cười sầu thảm. Uh, Huế đúng là buồn thật, nhất là những chiều mưa, nhưng mà nghe tớ cười hô hô thì cũng có khá hơn là mấy ko??? Tớ thực sự tò mò đấy.
    Bạn cũng là người nói với tớ rằng giọng cười của tớ thoải mái-uh, cái cười của ngày xưa giờ đã khác nhiều, cho dù là tớ cũng ngỡ ngàng khi nhận ra. Lạ thật, ah mà, thực ra trái đất luôn quay, con người cũng ko ngừng thay đổi mà. Vì vậy mà các nhiếp ảnh, các nhà văn nhà thơ cũng ưu ái những tiếng cười của trẻ thơ, những khuôn mặt trong sáng, hiền hoà ở những đứa trẻ, phải ko nhỉ?
    Cái toan tính, hờ hững đã bám vào đầu óc người lớn rồi nên nụ cười khắc lắm, cũng ko rõ có đúng ko, maybe!!!

Chia sẻ trang này