1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hey look at me n i can..?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi MOON_ROCK1661, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    em ơi đừng hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa đen ma hiểu theo nghĩa của box 86 ấy...he he he he...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

    [/QUOTE] he he thía á??????? nhưng mờ anh có thể giải thích rõ hơn về từ "nghĩa của box 86" được không nhở ???????

    ...I will never know myself...
  2. MOON_ROCK1661

    MOON_ROCK1661 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hic mọi người nói gì mà khó hiểu quá vậy đúng là ngôn ngữ của box 86 có khác đỉnh ghê!!!!!!!!!
    IM TIRED OF BEING WHAT U WANT ME TO BE..
    ..FEELING SO FAITHLESS .
    BUT I CANT.. I CANT WASTE MYSELF 4 U ANYMORE..
    ...
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    cái bà này cứ ấy mãi thế.....anh tú ơi lần trước anh ấy nó chưa đủ hay sao mà bây giờ nó cứ ấy thế...hôm nào anh đến nhà một lần nữa để ấy lại đi...cho nó chừa...cứ ấy lung tung......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    này,bác hải nói năng mồm mép tung tăng cái gì đấy hả?yêu cầu nói rõ nhá,bác nói ai thì viết ten ra nhá,để thế này em cũng chả có cớ mà vặn!
    Còn nếu mà bác bảo em thì,xin lỗi nhá,khi nào bác định nghĩa đúng từ ấy đã rồi nói!

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    he he he he...ấy mà cũng ko biết à KDIG ấy là cái ấy ấy ấy...thế mà cũng phải hỏi tưởng biết rồi chứ...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    không bác thì còn ai trồng khoai đất này nữa hẻ...thế bác không nhớ ấy là gì à....chúng ta cùng hồi tưởng nhá....vào một buổi tối,gồm có tôi,bà,anh tú,anh vũ,Bm,thằng vĩ tại hồ thuyền quang chúng ta có bàn về một vấn đề ...mà vấn đề đó có kiên quan đến anh Tú...rồi sau khi tan hội,anh tú đã ấy bà về,ấy bà vào nhà,rồi ấy bà vào phòng.....v...v....thế nào đã nhớ ra chưa hay cần tôi nói rõ ra cho cả làng cả xóm biết......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  7. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ơ sao anh hải lạ bít rõ thế nhẩy lại còn miêu tả từng chi tiết nữa chứ he he chả lẽ......

    ...I will never know myself...
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    vì cái vụ ấy anh Tú mới có biệt danh là "Tú....."..........và vụ nè là vụ nổi tiếng nhất của box 86,những người đi hôm đấy ai cũng bít......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ấy cái gì mà ấy lắm thế..?? Trời thì nóng nực thế này cứ ấy ấy thế thì ấy lắm, không cẩn thận ấy quá sức lại ấy ra đấy thì ấy lắm.....hic hic.....CÓ ai hiểu gì không nhỉ, mình chả hiểu mình đang đánh cái gì nữa............!!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    toi hiểu mỗi một điều đó là bà đang "ấy"......


    bình tĩnh tự tin không cay cú
    âm thầm chịu đựng trả thù sau.......


Chia sẻ trang này