1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hey you! Money is not everything

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, toàn bàn chuyện đâu đâu, lo học tốt đi, mấy cái chuyện này để sau này bàn.

    Sable Jaune
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mk
    đúng là đàn bà1
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ........há há há há ts thằng nào chưởi bậy mà đúng thế . Tiền và vàng nhà vua ko thiếu ...........có thiếu là thiếu tình cảm thôi .
    To live is to die
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Bé ạ, topic viết ra chỉ nhằm cho mọi người hiểu hơn giá trị đồng tiền mình đang có mà thôi. Hơn nữa cũng muốn nhắc nhở mọi người đừng coi tiền bạc là tất cả. Topic chị viết ra đâu để bàn về người ăn xin hay tiến sĩ đâu em. Nếu chị không nhầm thì em viết trước. Chị nghĩ là còn nhiều cái khác nữa đấy. Nếu em chịu khó lắng nghe.
    Đã đọc, cũng hiểu đôi chút những gì em gửi gắm qua đó. Đúng, người ta sống luôn có mặt trái, mặt phải và nên đối diện với điều đó. Chị không phản đối.
    Chị không nói em thực dụng. Chỉ nói em đừng nên có những suy nghĩ thực dụng kiểu đó. Bởi 1 người thực dụng được cấu thành từ 2 yếu tố: suy nghĩ thực dụng + hành vi thực dụng.
    Bài em viết = suy nghĩ của em. Cho nên chị nói suy nghĩ thực dụng có lẽ cũng không sai.
    Em muốn mọi người nhìn toàn diện thì chị cũng muốn mọi người nhìn toàn diện. Bởi lâu nay đa phần đều cho rằng Tiền là tất cả. Cách nhìn của em mâu thuẫn với những gì em nói đấy
    Thôi nhé. Không tranh cãi ở đây nữa. Bởi em sẽ mãi bảo vệ quan điểm của em, chị sẽ mãi đi theo quan điểm của chị. Có tiếp tục cũng đến thế mà thôi.
    Chúc Chuột vui vẻ.
    To Chits: Tôi chẳng hiểu đây có phải là ông không. Nhưng thật sự thấy thất vọng
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi nghĩ rằng không suy nghĩ thực dụng về cuộc sống, cứ suốt ngày mơ mộng thì cũng khó mà sống lắm. Bạn nhỉ?
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    trời! bạn viết quá hay, mình nhìn lác hết cả mắt, mà nếu người mà bạn gọi là mama ấy mà nhìn thấy thì còn lác nữa!
    to chị nino: vâng, stop
    to anh captain: em cũng nghĩ giống như anh đắy
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh đâu có chê em, quan điểm của mỗi người thôi mah, em nói thế lại làm anh suy nghĩ rồi.
    Thôi chẳng nói nữa.
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  10. giantpowder

    giantpowder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Noi gi thi noi, tom lai lam gi van cu phai co tien moi lam duoc

Chia sẻ trang này