1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hey you! Money is not everything

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau mãi về một vấn đề không có câu trả lời chính xác.
    Biết rằng mỗi người đều có một quan niệm riêng, nhưng đừng quá động chạm đến nhau là được.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. trieuphuTG

    trieuphuTG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ủa? tôi có quen bạn kô dzậy? tôi nói thế là tôi nói về tôi đấy chứ, he, nhầm hàng rùi!
    Phát biểu quan điểm ko bao giờ gặp rào cản là quen hay là ko quen nha''''''''.
    U nói về u thì mặc kệ u đó chứ . Đừng để người ta lại tưởng là đang tranh cãi có được ko chứ?
    thời buổi này có mà 1 mái nhà tranh 2 trái tim nát chứ vàng rồi nó cũng thành sắt gỉ mất thôi
    2 trái tim vàng ko nhất thiết đi với mái nhà tranh . Mà bên cạnh đó nó còn đi với 2 đôi tay với 2 cái đầu chớ!! Biết bảo dưỡng thì sẽ chẳng bao giờ thành sắt gỉ cả .
    Tiền ! chỉ là một vật vô tri , còn để nó mang tiếng là tốt hay xấu lại còn nhờ " mỗi người " phán nó ra sao mà thôi .
    Công nhận "Tiền chẳng là cái thá gì cả. Cho dù nó chi phối tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình" song "Tiền, nhiều hay ít,
    lại là chìa khoá cho mỗi vấn đề. Cho dù nó chẳng thể mua được tất cả mọi thứ trong cuộc sống này "
    Được trieuphuTG sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 08/10/2003
    Được trieuphuTG sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 08/10/2003
  3. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hey, all,
    Tiền chẳng thể mua được tất cả. Điều đó quá rõ. Nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được cái gì cả. Điều đó cũng quá rõ. Vậy tại sao mọi người cứ phải bàn luận rằng tiền là gì? Điều quan trọng là đừng để tiền cuốn mình theo mà thôi. Có một ai đó đã nói với tôi rằng, hãy thực dụng khi làm việc, và hãy lãng mạn để tận hưởng cuộc sống. Đúng như vậy đấy. Đi làm hùng hục để kiếm tiền mà lại chẳng có thời gian để tiêu tiền thì kiếm tiền làm gì cơ chứ???
    Tiến, thật đơn giản, đó là một phương tiện của cuộc sống.
    Sau hơn 2 tháng đi làm: sáng 8h đến công ty, chiều lang thang ở trường, thỉnh thoảng lượn qua lớp học cao học; tối 8h về nhà lại ngồi học tiếng Anh hay bật máy tính lên làm việc tiếp, ..., chợt nhận ra rằng, mình đang bị tiền cuốn đi. Nhớ có lúc chỉ mong tiết kiệm được khoảng 100 nghìn, mua một bộ sách mới để đọc mà không tiếc, thì giờ mua sách xong, 2 tuần chưa đọc hết 2 chương... HIC HIC HIC. Chợt thấy cuộc sống của mình thật buồn tẻ và vô vị. Phải dành thời gian mà suy nghĩ, mà lựa chọn, mà cut off một số công việc, để có một chút thời giờ dành cho mình, dành cho bạn bè...
    Mơ ước của tôi, chắc cũng giống của mọi người: ban ngày đi làm, sống với công việc, hết sức mình đi kiếm tiền, để tối về không lo ngày mai hết gạo, để có thể yên tâm đi tìm những thứ phi vật chất, như tình yêu, tình bạn, niềm say mê... Đơn giản quá, mà khó quá...
    Vậy thì dễ trả lời làm sao, câu hỏi tiền có phải là tất cả?
    Mỗi ngày chỉ có 24h.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Triệu phú tiền giả thì lo gì không có tiền, hehe
  5. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    ờ thế thì cho ít công cụ đi
    cũng phải có công cụ thì mới có thể làm tốt được mục đích chứ
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  6. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    khi chưa đi làm bạn có nhiều thời gian để dành cho những thứ như là bạn bè, tình iu, niềm say mê nhưng bạn lại kô có tiền
    khi đã đi làm có tiền thì bạn lại chẳng có thời gian để dành cho những thứ khác
    haha đời là thế
    ai muh chẳng mún mọi thứ nhưng cũng ít có ai đạt được mọi thứ
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  7. trieuphuTG

    trieuphuTG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hii . Thì đó , lo làm chi. Tiền thật ko bít dùng thì phải đi mua lấy tiền giả mà dùng đó thôi.
  8. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    À ha !Nếu muốn dùng tiên giả thì cố gắng xuống chầu Diêm Vương rùi xài tiền âm phủ vậy hen !Lúc đó thì tui sẽ cố gắng cúng cho vài tờ xài chơi hen !!!!!!!!!!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chặc, vì vấn đề nó không có câu trả lời chung cho tất cả nên mới gây ra tranh cãi là điều tất nhiên, đó là bản tính của con người mà.
    tiền thì kiếm chẳng khó, có được tình cảm thực sự của người khác là 1 vấn đề khó hơn nhiều!

    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  10. Junine

    Junine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nói chung là ...

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe

    Oh ! Junine,
    wanna be with u 4ever

Chia sẻ trang này