1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hfưibjkjoilktthykjthjkgkjs

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    hfưibjkjoilktthykjthjkgkjs

    Đúng ngày sinh nhật mình bố đem xe của mình đi bán để cờ bạc . Thế là bây h mình lại làm lại từ đầu . CS thật mệt mỏi , cứ thế này đến bao giờ đây.
    Hiện h lại còn vẫn đang fải nợ tiền vì đầu năm học cái P nó làm mình điêu đứng . Mình quá khổ với cái gđ mình. 1 ông bố bất tài chỉ biết fá hoại, 1 con em ko hiểu hoàn cảnh chỉ ham chơi, bà nội thì cay nghiệt độc ác ham tiền . Thế mà mình vẫn fải lăn ra kiếm tiền hầu những người đó vì họ là ruột thịt.
    Lần này đến bao giờ mình mới lại mua được xe đây, mình vốn ko đi được xe bus, sao lại có những lúc ntn cơ chứ. Ở trong nhà nhưng ko khác gì ở cùng kẻ trộm cung phụng ăn uống và lo bịi mất trộm nếu để tiền ko cẩn thận. Bố mình đã bán bao nhiêu thứ , bao nhiêu cái xe rồi , cái xe này là mồ hôi nước mắt của mình tiết kiệm mãi, Nếu nói thật lòng, mình muốn giết chết bố mình để gia đình khỏi khổ. 1 con người ko còn tính người nhưng lại là bố mình,
    Mình hận bà nội độc ác ông bố khốn nạn khiến mẹ mình khổ từ lúc lấy chồng đến lúc chết , còn ông nội 1 người quá tuyệt vời thì lại già yếu mất rồi . CS này thật bất công .
    Sao mẹ mình lại fải chết mà bố mình thì nhơn nhơn. Mình căm thù ông ý.
    Chẳng hiểu fải làm gì lúc này nữa , quá mệt mỏi . Cơm gạo trong nhà mình ko lo thì chẳng ai lo. Ko có mình em mình sẽ cũng chẳng được đi học. Còn mình. Tài giỏi ko fải, Kiếm tiền đâu cho đủ .
    Mệt mỏi quá
  2. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này của chính bản thân em à, bế tắc quá, Và sẽ còn bế tắc nếu em không tự bay đimột nơi xa để cho CS thoải mái hơn. Chắc vì em thương ông nội già yếu, right?
    Đủ lông cánh rồi, thử bay xem nào?
    Chúc em vui và HP hơn.
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bi kịch quá nhỉ.
    Tốt nhất là bay xa em ạ, vào hẳn TPHCM mà sống và làm việc hoặc Nha Trang cũng được. Càng nhan càng tốt.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm phục. Quả là mệt mỏi khi một cô gái trẻ phải gánh vác một gia đình như vậy. Chỉ biết động viên em gắng lên. Khi nhìn lại em sẽ thấy mình đã sống một cuộc đời rất ý nghĩa, sống và hy sinh. Rồi em sẽ được hạnh phúc xứng đáng.
    To @vualuoi_
    cc @nguyend_
    Các giai nghĩ phụ nữ giống đàn ông ở cái tính bay nhảy đơn giản vậy sao? Phụ nữ vốn có bản năng chịu đai chịu khổ giỏi hơn đàn ông, và phụ nữ biết hy sinh hơn đàn ông, nên dù cho họ có rời bỏ gia đình thì họ vẫn day dứt khổ sở hơn nhiều.
    Thật buồn cho cô nào lấy phải ông chồng giống các giai này. Khổ một chút là bỏ gia đình đi tìm sự thỏai mái ở nơi khác nhỉ? Khổ hai chút là bỏ đi tiệt luôn nhỉ?
    @Em: Nếu em từng xem phim hoặc đọc Cuốn Theo Chiều Gió, nếu em từng biết Scarlett vốn sinh ra trong sung sướng mà rồi lại phải chịu đói khổ rách rưới gánh vác một gia đình đông người, nếu em từng thấy Scarlett nắm chặt nhúm đất đỏ quê hương xứ sở và đứng lên nhìn về ngày mai... Rồi em sẽ gặp được hạnh phúc và tình yêu xứng đáng.
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đề nghị em cún chuyển sang làm tư vấn tâm lí đê.
    nghe có vẻ hợp đấy
  6. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chị Cundc nói đúng đấy em ạ,.
    Cố lên e ( dù biết rằng có rất nhiều khó khăn đợi e .. )
    ,e cũng biết ko có e thì em của e ko được đi học mà .
    Sau cơn mưa trời lại sáng .. e nhỉ .
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc ...ặc, toàn các chị khuyên em nó đâm đầu vào ngõ cụt. Hỏi nhé : Cứ tiếp tục chịu đựng đến bao giờ? Chịu khổ đến bao giờ? Loại ,ấy hết tính người như ông bố ấy mà vẫn cứ cho ông ấy bán vài cái xe nữa à? làm được bao nhiêu cúng cho ông ấy hết à. Nếu còn mẹ thì có thể chịu đựng vì mẹ, chứ bây giờ thìbay khẩn trương là phương pháp tốt nhất. Trước khi bay nhớ suy nghĩ kỹ, chuẩn bị chu đáo mọi thứ em nhá. Có thể lấy lý do là công ty điều con vào miền Nam công tác vài tháng, ổn định rồi biến luôn. Chứ sống với những loại người như vậy thì chả thọ được lâu đâu, rồi còn tuổi thanh xuân nữa chứ, chắc chắn tuổi thanh xuân của em sẽ bị hy sinh. Như mấy chị trên nói thì ngồi chịu đựng rồi há miệng chờ sung à? tất cả phụ thuộc vào số phận, vào ông trời thương xót à?
    Suy nghĩ kỹ đi em. Nói thì dễ lắm, thủ cho các cô kia đặt vào địa vị em xem như thế nào, chịu được bao lâu?
    Chúc em may mắn và hạnh phúc.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em này, trước khi nói nên nghĩ một chút. "Loại người" mà em tỏ ra khinh miệt kia là BỐ ĐẺ của cô gái đó đấy. Đừng ăn nói cạn tàu ráo máng em nhé.
    Còn những cô gái có thể vứt bỏ gia đình nơi cô ta sinh ra và lớn lên chỉ vì cuộc sống vất vả, thì liệu tương lai cô ta có gia đình thế nào đây? Cứ vất vả khổ cực là vứt bỏ?
    Ừ thì cũng chỉ biết nói thế thôi, chứ em gái quyết định thế nào thì là tuỳ ở em gái. Nói chung, nghe theo giai mà té thì cũng chẳng sao. Bởi vì: sướng khổ tuỳ tâm!
  9. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    .
    tội nghiệp, kô ngờ gia đình cậu lại như vậy, có an cư thì mới lạc nghiệp được, nếu cứ bất ổn thế thì sẽ rất mệt mỏi, nếu tớ nhớ kô nhầm thì cậu lúc trước ở trong hội những người ít nói, mod kankuli đã từng close topic, thấy cậu nhiệt tình quá, nếu kô phải thì thoai tớ nhầm, coi như chia sẻ với cậu vậy.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tớ là người ngoài nên tớ nói thế , ông ấy có phải là bố tớ đâu nhẩy. Nếu ấy giỏi thì khuyên cô bé một lối thoát đi. Không phải ý tớ nói là khổ cực là chạy, mà mình có đáng phải hy sinh tiếp không đối với những người như vậy, những sự hy sinh mà cô bé kia chịu đựng đã đủ chưa hay cứ tiếp tục chịu đựng nữa và đến bao giờNếu cha cô bé và bà nội là người tốt thì dù có chịu đựng thế chứ gấp 10 lần thế thì tớ vẫn khuyên là nên chịu đựng., chứ đằng này..... Và có vẻ như hai người ấy không biết điều, không thấy được sự hy sinh, đau khổ mà cô bé đã và đang phải chịu, ấy có hiểu không hả?
    P/S : bao nhiu tuổi mà gọi người ta là em?

Chia sẻ trang này