1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hfưibjkjoilktthykjthjkgkjs

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mình fải 1 mình chạy trốn đến 1 nơi xa ở mấy hôm mong tìm được sự thanh thản trong người. Mình chỉ sợ rằng ở nhà nhìn thấy bố mình chỉ muốn băm vằm ông ý ra. Hnay lại fải về HN . Dù thế nào cũng fải trở về thực tại kiếm tiền và sống . Buồn và mệt mỏi nhiều nhưng vẫn fải sống.
    Về có lẽ mình cũng chẳng thể ở trong cái nhà đó , nếu vậy đi ra đi vào nhìn thấy nhau mình chết vì tức mất.
    2 ngày qua mình suy nghĩ nhiều lắm nhưng cũng chẳng thể tìm được 1 lối thoát nào cho cs hiện tại. Mình lâm vào hoàn cảnh hiện tại là do bà nội tất . Tại bà , tất cả tại bà mà bây h gia đình và bản thân mình vừa khổ vừa nhục như bây giờ.
    Biết bao h trời mới sáng đây?
  2. tintin82au

    tintin82au Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    TT cũng đồng ý với ý kiến là em gái nên tách ra khỏi gia đình thôi...
    Em gái có vẻ là người có bản lĩnh, kiếm ra tiền được, còn tiến xa trong sự nghiệp, hãy một lần quyết tâm ra đi em ạh.
    Vẫn biết còn bố còn bà nội.
    Nhưng mà thế này. Mình sống phải nghĩ xa. Em gái bi giờ làm ra bao nhiêu tiền thì lại bị đem đổ vào những thứ vớ vẩn, và nó sẽ cứ tiếp tục đến vĩnh viễn. Em có thể hy sinh đến ngày bà nội và bố mất rồi mới lo cho cuộc sống của mình tốt đẹp được không? Em gái đâu có xứng đáng bị đày đoạ thế. Mà như thế cũng tạo điều kiện cho bố và bà nội ỷ lại nữa.
    Chuẩn bị lên kế hoạch đi. Đứa em gái tốt đẹp thì rủ nó theo. Vào Nam hay Trung lập nghiệp. Kô bỏ bố và bà, nhưng mỗi tháng gởi về đủ số tiền cho họ chi tiêu thôi. (Thế họ mới biết sống có trách nhiệm được). Và như thế em có của ăn của để, mà phải có của ăn của để để sau này lỡ bố và bà nội, nói xui, có gặp chuyện gì động trời em còn có tiền mà chống chạy. Chứ cái kiểu cả gia đình dựa vào em thế này, mà em thì cái xe chả có mà đi, lỡ ai đó lăn ra bạo bịnh thì có mà cả gia đình bó tay ngồi kêu trời à?
    Sống phải vững vàng hướng về tương lai em ơi. Mình phải lo cho bản thân mình ở mức tốt nhất rồi mới lo cho người khác được.
    Quan điểm á đông cổ hủ, ràng buộc và kéo theo sự nghèo khó của cả dòng họ tôn ti... Em thoát ra đi.
    G''luck.
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mình dồn hết tiền và đi vay thêm 2tr để chuộc xe mà bố cắm ra. Lấy xe về mừng quá vì khỏi fải chịu đựng khổ sở fát khóc với cái xe bus. Mỗi tội tiền học thêm của cái P mình fải khất, hix, mà còn mấy cái khoản con con đóng gửi xe , photo....linh tinh cũng thành 1 món. Lại gần đến 20-11. ....
    Lấy được xe về mình cũng muốn tìm nhà thuê ra ở riêng nhưng chẳng còn đồng nào có lẽ bà biết điều đó nên bà bắt mình lấy chồng , lấy người bà ưng. Bà còn muốn lấy ngay trong năm nay. Mình uất ức ko chịu nỗi.
    Bây h biết kêu ai nhỉ? Kêu trời à? Tại sao tôi lại khổ đủ đường thế này sao?
    Ngày hnay mình ko làm nổi việc j? Bây h mà có đủ 1 khoản tiền để vào SG mình sẽ đi ngay. Nhục và mệt mỏi .
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tiến thoái lưỡng nan bạn nhỉ. Bấp bênh giữa trách nhiệm và bản thân. Hãy nghĩ rằng nếu bạn vẫn mãi ở nhà thì họ vẫn chỉ ỷ lại vào bạn thôi, mãi mãi là thế... Bán xe đi, có tiền vào Nam tạo dựng sự nghiệp riêng, bạn đã có thể có đc công việc ngoài này thì dù đi bất cứ đâu bạn cũng sẽ kiếm đc việc nếu là 1 ng chăm chỉ. Hàng tháng vẫn có thể gửi 1 khoản tiền chu cấp nho nhỏ về, nhưng ít nhất làm thế là vì bạn, c/s tương lai của bạn.....
    Chúc sớm tìm lại đc niềm vui và hạnh fúc
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể lựa chọn nhiều thứ nhưng có một thứ ko thể lựa chọn được đấy là bố mẹ mình. Em đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi tủi nhục, và đang phải tiếp tục chịu đựng. Nếu như bà nội em bắt em phải lấy người bà chọn thì có lẽ lối thoát cho em duy nhất vào lúc này là thoát li gia đình, sống tự lập, có lẽ với em tự lập ko khó vì bản thân em cũng đang tự lập đấy thôi. Nếu có cơ hội hãy đi thật xa, đừng cho những người thân của em biết nơi em ở, hãy sống một cuộc sống cho riêng mình. Người mà em yêu quí nhất chắc là mẹ em thì cũng ko còn nữa, em phải nghĩ đến tương lai của em thôi, mong em sớm tìm được lối thoát và có một cuộc sống hạnh phúc, cô bé nghị lực.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Phục em này quá! Sinh năm 84 mà nuôi mấy miệng ăn, lại còn chuộc xe mấy lần nữa chứ! Hỏi hơi tò mò + vô duyên là em xoay sở thế nào mà trẻ tuổi đã có thu nhập cao quá vậy?
    Nếu câu chuyện em kể là thật thì khuyên em báo công an mỗi khi bố em ăn cắp tiền hoặc đặt xe của em - với loại đàn ông như thế không tẩn cho là may rồi!
    Còn bà nội em thì chắc là chả sống được bao lâu nữa đâu, cứ để bà ý tác quái thêm 1 - 2 năm nữa cho tròn chữ hiếu rồi tặng nốt bà ý bát cơm quả trứng!
    Khổ tận cam lai! Em đã bản lĩnh + nghị lực thế (hơn anh là chắc rồi) thì anh tin là em sẽ vượt qua được!
    10 năm nữa em này chỉ có thể có 1 trong 2 kết cục: bệnh nhân tâm thần hoặc nữ tỉ phú!
  8. consoigiadangyeu

    consoigiadangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhà đi.Bước đầu sẽ gặp khó khăn nhưng nếu sống trong cái nhà đó vượt qua được thì ko có lí jì ko thể đối đầu với đời được.Bản thân em cũng ko nhiều kinh nghiệm sống nhưng em cũng tin là chị sẽ vượt qua được thôi
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi sang gặp mẹ chồng tương lai. hehe. Nghe mẹ chồng nói xong mình vừa choáng vừa mừng mừng vì biết rằng kể lại cho bà thì bà còn lâu mới ép mình cưới thằng kia nữa. Có điều nghe xong thì đúng là chỉ muốn " đập váy vào mặt" bà ý
    Nguyên văn nó là thế này : Tao có 4 đứa con , làm đám cưới cho 3 đứa thấy mệt lắm rồi. Thằng C là con út thôi thì chỉ làm 1 mâm cơm trong nhà anh em ăn với nhau, 2 bên gia đình gặp nhau uống chén nước là xong cho nó nhẹ nhàng.
    Ối trời , mình câm như hến chẳng nói gì. Có nói thì chẳng lẽ lại bảo Bác ăn gì mà ngu thế? Cháu với con bác có chửa trước hay có gì khuất tất đâu mà cưới cái kiểu thế nhỉ. Nghe mà ức chế.
    Bà nội mình thì đang muốn sỹ diện với hàng xóm , muốn tổ chức đám cưới cho đứa cháu nội đích tôn to to 1 tý. Cái bà giở hơi kia nói thế là ...xong roài .
    Về kể lại với bà , bà cũng ức chế. hehe. Mình thì sướng. Bà bảo cháu tao có fải *** đâu. ( quý nhau thế). Bà còn bảo, bà kia mà sang nói tổ chức đám cưới kiểu thế bà mình sẽ mời cơm thịnh soạn. Bà kia và cơm vào mồm bà mình chửi cho lòi cơm ra. Mình thấy sướng sướng trong người. May quá là may ko thì trừ khi bỏ đi xa chứ ở nhà trước sau gì cũng fải lấy chồng.
    Cả tuần nay mình chẳng còn xiền em mình nó fải ăn khổ, sang ra thì cứ mỳ tôm, cơm thì hầu như chẳng có gì . Thương thương. Hix. Nhưng tiền nó ko sẵn như lá cây.
    Ức chế
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @all: Tớ muốn đi xa như vào SG từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám đi vì ko có ai gọi là quen biết trong đó. Vào rồi biết tìm thuê nhà kiểu gì . Bán xe rồi vào những ngày đầu đi xin việc sẽ ở đâu, ng0ài hn tìm thuê nhà đã thấy khó chứ đừng nói 1 chỗ hoàn toàn lạ với mình. Đường xá ko thông thuộc, cảm giác lạc lõng và sợ sợ thế nào ý, hic, ko có xe đi lại bằng xe bus. . Nỗi kinh hoàng. Tớ vốn ko đi nổi xe bus.
    Cứ cho là thuê được nhà có được việc. nhưng làm xong về đối diện với 4 bức vách của cái nhà thuê trống trơn ko vật dụng. huhu. Buồn khủng khiếp. Lại thêm đứa em gái ở với bà nội như mẹ ghẻ con chồng , suốt ngày bị mắng chửi , thương nó lắm.
    Tính sao đây?

Chia sẻ trang này