1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HGBL***HBL cho nữ*** Lịch lượt về trang 88***Quy định cho trọng tài bàn trang 89

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi legendPG, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    2. Trận thứ 2 diễn ra cùng giờ với TL vs ULSA trên sân Quốc Gia là đội SINO vss LES.
    SINO chúng ta cũng không lạ với màu áo tím hồng rất ấn tượng cùng các cầu thủ được rèn luyện qua rất nhiều giải gần đây.Đội chủ nhà đã chuẩn bị rất kĩ tinh thần và chắc chắn sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất.CÚC,Dương,...(rất tiếc là ko nhớ hết tên) với những bài bật tường rất linh hoạt và hữu dụng.Và được đánh trên sân nhà ắt là một lợi thế rất lớn với SINO.
    LES. Cái tên ấn tượng và mới mẻ.Nhưng các thành viên của LES thì không ai còn lạ.Thư,CHi 2 cầu thủ đánh phủi nhưng đầy kinh nghiệm và kĩ thuật, BỈm cầu thủ tuyển nữ CHU,Thuý và TRang XÙ cựu tuyển nữ HBT vô địch lứa 89.Những cái tên cũ nhưng luôn luôn có sự đổi mới,Thư hiện giờ đang được đánh giá là trung phong tiềm năng nhất giải,Chi,Trang Xù và THuý với tốc độ kinh hoàng,Khanh và Bỉm với hiệu suất ném cực cao.Đội khách có vẻ chiếm nhiều ưu thế hơn đội chủ nhà.
    Có điều,nên nhớ trái bóng tròn.Hi vọng cả 2 đội sẽ thi đấu với quyết tâm cực lớn,cống hiến một trận đấu thật mãn nhãn.
    Dự đoán: LES thắng.
    3. Trận tiếp theo cũng diễn ra vào 8h00 ở sân Xây DỰng giữa NO NAME và JP.
    NONAME là ẩn số to nhất của giải.ĐỘi sở hữu những cầu thủ có chiều cao lí tưởng nhất.ĐỘi trưởng Vân từng là cầu thủ được đào tạo bài bản với chiều cao rất ấn tương.Các cầu thủ được ghép từ nữ Phủi (có 2 trong số bộ 3 huyền ảo của nữ THCS Giảng Võ năm nào) và một số cầu thủ khác có thể hình và lối chơi xông xáo rất đáng gờm.Chưa kể đến NONAME còn có toàn bộ dàn cầu thủ đương kim vô địch giải bóng rổ nữ THPT của VĐ với Hoa thú và Ánh chim. Nguyên đội NONAME đã giành giải 3 giải bóng rổ HKPĐ 2008.Có thể nói đối mặt với NONAME là chúng ta phải đối mặt với đội học sinh mạnh thứ 3 toàn quốc.Ứng cử viên cực bự cho ngôi vô địch.
    JP là đội nữ ĐH Dược cũng chưa thể hiện đựoc gì nhiều qua giải sinh viên 2008 vừa qua.Tuy nhiên hi vọng NONAME cũng không quá chủ quan khi gặp JP kẻo hối không kịp.
    DỰ đoán : chủ nhà NONAME dành chiến thắng.
    4.TRận cuối cùng diễn ra vào buổi chiều là giữa BLOUSE GIRLS (BG) với nữ ĐH RMIT.
    BG là đội chủ nhà,đánh trên sân Y,các cô gái Y đã thể hiện mình quá xuất sắc khi là đội mạnh thứ 3 giải nữ sinh viên.Lợi thế sân nhà,lợi thế tập luyện quy củ,lợi thế khi Y đang là trường ĐH có phong trào bóng rổ lớn mạnh nhất HN khi giải trường mà riêng đội nữ đã có đến 10 đội tham gia.Một con số,một phong trào mơ ước của toàn bộ các trường ĐH,PT toàn thành phố.BG có Sơn Núi với những quả 3 điểm thần sầu,nhạc trưởng của Y sẽ dẫn dắt BG dành chiến thắng tuyệt đối ?
    RMIT cũng như Dược là nhữg cái tên qúa mới mà ko có bất kì một thông tin nào cũng như chưa điểm mặt được nhân vật quen thuộc dày dạn kinh nghiệm nào và trận đầu ra quân đều là đội khách.Tuy nhiên cũng hi vong và xin chúc các cô gái RMIT sẽ thi đấu tốt nhất và khiến BG cũng phải chao đảo.
    Dự đoán: BG thắng.
    Xin chúc tất cả các trận ngày chủ nhật cuối tháng sẽ diễn ra thật suôn sẻ trên tinh thần fair play tuyêt đối và các trọng tài sẽ làm việc thật chính xác,các trận đấu ngày mai thật sự hấp dẫn thể hiện phong trào đang phát triển mạh mẽ của bóng rổ nữ không chuyện HN.
    (ôi ôi viết xong thì đã sang xừ cn òi.Các bác đã đi ngủ òi.Tình đấu xong các bác mới về đọc...)
  2. monster_sea2412

    monster_sea2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    trận Noname-JP:
    hiệp 1:tỉ số là 10-4. Noname khởi đầu ko thực sự tốt. Hoa Thú liên tục ném trượt;)), đội trưởng Vân không ra sân ngay từ đầu. JP đã thi đấu rất quyết tâm, ghi 2 điểm mở đầu cho trận đấu
    hiệp 2: sự khác biệt về thể lực cũng như kỹ thuật của đội nhà bắt đầu đc thể hiện rõ. Với sự trở lại của Hoa Thú, đội Noname ghi được 14 điểm trong hiệp này, JP chỉ ghi được 3 điểm duy nhất.
    Hiệp 3 và hiệp 4 là lúc thể lực JP giảm sút thấy rõ, đội Noname toàn những cầu thủ lão làng, dày dặn kinh nghiệm, đội hình đồng đều về cả chiều cao lẫn kỹ thuật cá nhân, do đó tỷ số ngày một cách biệt cao.
    kết thúc trận đấu, Noname thắng JP với tỷ số 57-11.
    Ghi được nhiều điểm nhất: Vân- số 0 đội Noname với 16 điểm
    Tiếp đến là Hoa Thú đội Noname với 11 điểm
    Voi của Noname 10 điểm, Chi chuối và Ánh chim của đội Noname, Vân Anh đội JP 6 điểm
    Băng đội Noname và Dương JP đồng thời ghi 4 điểm
    Trang Noname và Hà JP đều ghi được 2 điểm
  3. jcekream

    jcekream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em có ý kiến là nếu đã có tốc độ kinh hoàng thì phải bỏ ngay Thuý còi ra! haha =))
    chị ơi, cái này hay đó, vì có những đội chưa bít gì về nhau, đọc rất thú vị. hehe. chị làm đều đặn cho mọi người coi nhá !hi hi, và sớm một tý ạ!
    mới bít tin là L[e]S thắg Sino 26 -21.
    Được jcekream sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 30/11/2008
  4. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Trận Thăng Long vs ULSA
    8h15'' trận đấu bắt đầu, dưới sự giám sát của TT Hùng gấu, 1 TT nữa vắng mặt, TT bàn: Ánh của BG.
    Bên TL kiểm soát bóng trước, nhưng vào 1 buổi sáng đẹp trời mà may mắn k mỉm cười với TL khi mà các tay ném đều không tận dụng đc cơ hội và ném trượt nhiều. Trong khi ULSA ném chắc tay hơn đã liên tục dẫn điểm TL trong cả 4 hiệp.
    Hai hiệp đầu, đổ tại rổ trễ nên TL có nhiều pha kết thúc rổ khá là tiếc, đột vào bên trong thì gặp phải chiến dịch"ruồi bu" của đội bạn nên chỉ có thể bị lỗi mà không thể thành lỗi điểm. Trong khi ULSA đánh vòng ngoài là chủ yếu, phối hợp khá tốt giữa các tay ném, cộng với sự phòng thủ lỏng lẻo của TL dẫn đến bàn thắng.
    Hai hiệp sau, đổi rổ, TL rút ngắn khoảng cách tỉ số còn 1, 2 điểm, đồng thời phòng thủ tích cực hơn gây khó khăn cho ULSA.
    Nhưng như đã nói về cái sự gọi là k may (tất cả chỉ để ngụy biện mà ^^!) các tay ném của TL đều ném k hiệu quả. Riêng BB đánh mất phải đến 5, 6 cơ hội do ném trượt và turnover, cộng với sự "thi nhau ném trượt" của những người khác nữa, khiến TL không thể bứt lên dẫn điểm. Đến cuối hiệp 4, TL mới chỉ có thể san bằng tỉ số nhờ ném phạt. Tỉ số là 19 - 19.
    Lại có chiện bùn cười là các bạn ULSA đòi đi về vì lí do j k biết, nhưng chấp nhận tỉ số ... hòa. Cũng xin nói luôn là kể cả đánh vòng tròn và có tính điểm, cũng k bao h có 1 kquả hòa cho 1 trận bóng rổ ạh, thằng 2 điểm, thua 1 điểm, k có chuyện mỗi đội 1,5 điểm ạh.
    Vào hiệp phụ, TL với tâm lí quyết tâm, còn ULSA với tâm lí cay cú (vì k đc chấp nhận kqua hòa), nên rất gay cấn. Nhưng điểm mấu chốt là lối phòng thủ 1-1 của TL k thể áp dụng với 1 đội có thể lực hơn, nhất là khi TL không quen với kiểu phòng thủ này. ULSA ghi thêm 4 điểm khi tay ném hoàn toàn trống trải k có người kèm. TL chỉ ghi đc thêm điểm ném phạt.
    Kết thúc trận đấu với kết quả 23 - 20, 1 chiến thắng đầu tiên cho ULSA, 1 bài học mới cho TL.
    Điểm thành phần:
    Hiệp 1: TL 6 - 10 ULSA
    Hiệp 2: 1 - 1
    Hiệp 3: 4 - 4
    Hiệp 4: 8 - 4
    Hiệp phụ: 1 - 4
    Cá nhân:
    Bên Thăng Long:
    - Số 3: 10 điểm, 2 lỗi
    - Số 5: 4 điểm, 0 lỗi
    - Số 11: 2 điểm, 1 lỗi
    - Số 6: 2 điểm, 0 lỗi
    - Số 16: 2 điểm, 3 lỗi
    - Số 92: 1 lỗi, số 8 1 lỗi
    Bên ULSA:
    - Số 0: 12 điểm, foul out
    - Số 11: 4 điểm, 0 lỗi
    - Số 10: 3 điểm, 3 lỗi
    - Số 14: 2 điểm, 3 lỗi
    - Số 15: 2 điểm, 4 lỗi
    - Số 5: 4 lỗi
    - Số 1: 1 lỗi, số 8 1 lỗi
  5. beos

    beos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Noname three ngơ :))
  6. Kuuko0

    Kuuko0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    BTC có thể cho biết về tổ trọng tài bắt giải đc k? Gồm những ai bắt.
    Nếu trọng tài vắng mặt như trận TL - ULSA thì làm thế nào?
    Cả tớ có đề nghị là 1 trận nên có 2 trọng tài bàn của 2 đội khác nhau, 1 ghi biên bản, 1 bấm h, như vậy có thể hạn chế nhầm lẫn trong quá trình ghi biên bản và hỗ trợ nhau, sẽ tốt hơn.
  7. yoshida8x

    yoshida8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Vào hiệp phụ, TL với tâm lí quyết tâm, còn ULSA với tâm lí cay cú (vì k đc chấp nhận kqua hòa), nên rất gay cấn. Nhưng điểm mấu chốt là lối phòng thủ 1-1 của TL k thể áp dụng với 1 đội có thể lực hơn, nhất là khi TL không quen với kiểu phòng thủ này. ULSA ghi thêm 4 điểm khi tay ném hoàn toàn trống trải k có người kèm. TL chỉ ghi đc thêm điểm ném phạt".
    hĩ hĩ!!!!!! đúng là bình luận viên của TL có khác :D
    "ULSA vào trận với tâm lý cay cú" tình hình là câu này sai hoàn toàn nhá...ai cay cú vậy!!! ????? nếu cay cú thì đẫ lien tục lỗi từ lâu roài nhá...T__T tạo thêm cơ hội cho TL ghi thêm mấy quả ném phạt >..<

    " Nhưng điểm mấu chốt là lối phòng thủ 1-1 của TL k thể áp dụng với 1 đội có thể lực hơn, nhất là khi TL không quen với kiểu phòng thủ này." Có thật sự là ULSA là một đội có thể lực hơn TL ko vậy bạn?? T_T hết sức hoang đường... Đội TL đến với đội ngũ thành viên rất đông, rất đầy đủ, đồng phục đều nhưng hình như chỉ đến để khoe đội hình với quân số ý T_T "nản"...
    Thực sự rằng, ngày hum nay đội ULSA cũng hok mong j trận thắng đâu, hok cần bít kết quả thế nào..Chỉ cần đánh lấy kinh nghiệm và chơi hết mình là chính.Nhưng với sự giám sát của trọng tài đã khiến nhiều lần ULSA bị bắt lỗi với những pha lỗi chả hiểu ra đâu cả T_T. Trong khi ULSA liên tục thực hiện những cú ném hết mình thì TL lại chơi với lối chơi câu lỗi ném phạt và ... >..<.
    Hum nay, HLV ULSA đã chỉ đạo đội hình khá hợp lý. Các bài chuyền, ném và chạy chỗ đc thực hiện đúng....Và khi đến hiệp phụ, gương mặt phờ phạc và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ ULSa và ban HLV >..<. Mọi thành viên đã kiệt sức liệu còn thể lực nào mà đấu cơ chứ T_T.... Và lúc đấy cả đội ULSA đã quyết tâm thua cung đc miễn là mình đã cống hiến hết những j mình có, những j mình học đc và các bài tập mà đã đc tập...Và một chiến thắng đã đến với sự vui mừng, niềm vui vỡ wà khi cú ném quyết định của ULSA vào lưới TL... một chiến thắng hok thể ngờ tới.
    Tôi là một ng đã chứng kiên trận đấu hum nay, chỉ nói lại sự thật, tường thuật lại những j mắt thấy tai nghe. tôi hok thiên vị đội nào cả, luông ủng hộ cho hai đội...
  8. black_i_like

    black_i_like Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa là tớ bít tớ ko chạy nhanh dc.nhưg đưg fũ fàng với tớ thế chứ.hjhj.
    mong rằng trận sau Les đánh sẽ có lửa hơn.hnay chơi nhạt nhẽo wá.
  9. cbitino9x

    cbitino9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    THứ nhất nhìn số lượng người ra sân :
    -ULSA có 12 người nhưng chỉ có 7 ng đánh toàn trận (vì có quá nhiều người mới chơi bóng )
    -Hầu hết là mới chơi bóng ,thể lực thì cứ nhìn mấy quả e-ball của ULSA cuối hiệp là biết thế nào (khỏe thì đã ko bị e- ball)
    Bên TL thì áp đảo về số lượng quá rùi
    Thứ Hai nhìn thể hình :
    ko thể nói là đội ULSA hơn được Thăng Long
    Nói bên ULSA thể lực hơn là sai rồi đó bạn

  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Có ai bên Lao động xã hội post cái recap xem nào. Đọc bài của Bobbi nói thế khó hình dung quá!
    Bình thường có xem đội Lao động tập, ném tầm trung tốt lắm! Có 2 3 người dê dắt và lách được. Ko hiểu đánh cả sân thì thế nào, 7 người vào thì hơi ít .
    Mà bác gì nói bên trên, eball ở khoảng cách nào thế? Ko nhầm thì na ná vạch ném phạt đúng ko? Tớ ko nhầm thì bên Lao động ko có ai ném 3 điểm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này