1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HGBL***HBL cho nữ*** Lịch lượt về trang 88***Quy định cho trọng tài bàn trang 89

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi legendPG, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jcekream

    jcekream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em thấy cứ để chung cũng được chị ạ, cho rôm rả chứ á, để riêng xong ko được spam (như của nam ý ) thì nhạt nhẽo lắm. cứ thế này cho vui ạ!
  2. legendPG

    legendPG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trận Sino- LeS (21-26)
    Không cầm biên bản nên không post cụ thể được, chỉ nhớ là trận đấu bắt đầu bằng 1 pha rất củ chuối nhé: chuyện là sau khi tranh bóng Les bắt được bóng nhưng lại nhầm sân thế là hùng hục dẫn bóng về rổ nhà và bỏ sọt 1 quả vào lưới (chả biết bạn nào), 2 điểm đầu tiên tình cho Sino. Củ chuối hơn là trọng tài đã thổi và thông báo là bị nhầm sân nhưng Sino lại tiếp tục về sân đội bạn và phát bóng lên (hơ hơ), 2 đội vô tư coi như cứ thế mà đổi sân nhà cho nhau và tiếp tục oánh bình thường. Quá bức xúc trọng tài phải cho dừng trận đấu lại để giải thích. ( Với tu cách là 1 Sinoer đang có mặt trong sân lúc ấy tớ công nhận đây là màn trìh diễn củ chuối nhất trong sự nghiệp của tớ, hic hic)
    Les chơi rất kinh nghiệm, trung phong tốt và bài quét đáy rất hiệu quả. Sino cũng đã chơi khá tốt nhưng có lẽ chưa đủ nhiệt và do phải bê 1 đống sắt to tướng để dọn sân (hôm trước ở sân đó cắm trại đến sáng CN mới chịu dỡ ra) nên bị hao tốn vài phần sức lực. Trận đấu đã kết thúc trong tình thân ái, không có tranh cãi, không đánh nhau, không chửi bới. Báo cáo trận đấu đến đây là hết.
  3. mitame

    mitame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ui ui! đọc cái nè rùi ngồi nhớ lại mà cười lăn lóc! à, tớ cũng ko cầm biên bản nên chẳng biết kết quả ra sao, chỉ nhớ SINO thua các bạn LeS xinh đẹp 5đ. bi h cho tớ chém gió tẹo cho vui cửa vui nhà! he he!
    Trận ra quân của SINO và LeS rất là đáng nhớ nhé! 7 giờ tới sân thấy tan hoang như bãi chiến trường, một nửa sân bị dựng nhà với đệm và một đống những sắt là sắt (dư âm của ẩm thực hàn quốc hôm thứ 7 còn sót lại), sân lả tả nào là giấy, nào là vật trang trí của buổi hội chợ... 2 cái cột rổ được dịch về hai góc của sân, trông rất chi là... thẳng hàng nhau... cùng nhìn ra sân bóng đá ^^ mỗi đội khởi động một bên rổ trong lúc đợi người ta thu dọn cái nhà hội chợ.
    8g, nhường cột rổ và nửa sân brổ không vướng bận rác và đủ thứ abc lại cho các bạn LeS xinh đẹp, đội SINO hì hụi đi kéo rổ và quét sân. hí hí! trong khi các bạn LeS khởi động hoành tráng chạy vòng vòng bên nửa sân kia, đội SINO cũng hoành tráng không kém! khởi động bằng... quét sân và bê vác đồ dịch ra một góc để lấy sân. vừa làm vừa hí hửng vì đây là lần khởi động mang tính chất... cơ bắp nhất và cũng độc nhất từ trước tới giờ
    vào hiệp 1 lúc gần 9g, hơi muộn hơn dự kiến (mong các bạn LeS thông cảm vì lí do ngoài ý muốn). Không hiểu do tình hình sân bãi nắng quá hay vì đường xa mà cả hai đội hơi choáng một tẹo nên mới có tình huống hài hước ở trên. Nhưng sau sự cố đó, cả hai đội vào cuộc rất nhanh, ấn tượng đội LeS ghi điểm cực ngọt, toàn sọt rổ luôn... Kết thúc hiệp 1 với tỉ số 4-8. Hiệp 2 bận xem nên ko để ý kết quả lắm. Các bạn LeS quét đáy và đánh vào trung fong (bạn Thư nhỉ?) ghi điểm liên tục khiến SINO bị ngợp. Kết thúc hiệp 2, SINO thua LeS 1đ (ko nhớ rõ tỉ số).
    Hiệp 3, SINO đưa vào sân đội hình mới với lối đánh... he he... ko biết nói thế nào... nhìn chung thì có lẽ là hơi tâm lý một tẹo trong khi các bạn LeS cứ ghi điểm liên tục với những bài phối hợp nhuần nhuyễn (chẹp! ước j`...). hiệp 3 kết thúc với số điểm cách biệt hình như lên tới 6 hay 8đ j` đó nghiêng về đội LeS.
    Hiệp 4 với nỗ lực đáng kể của mình, đã có lúc SINO kéo khoảng cách xuống chỉ còn 3đ, nhưng với kinh nghiệm và kỹ thuật của các bạn LeS, chung cuộc LeS thắng SINO với tỉ số 26-21 (hay 26 -31 nhỉ?).
    trận đấu kết thúc trong vui vẻ với màn bắt tay (và suýt nữa trao đổi áo) của các cầu thủ 2 đội (như bạn j` ở LeS đã kể)
    SINO rút ra đc bài học kinh nghiệm là... không nên khởi động quá sức bằng những việc cơ bắp như vừa rùi ^^
    tất cả chỉ là nguỵ biện! he he!
    chúc cả nhà tuần mới vui vẻ

  4. hn_xgirlx_hn

    hn_xgirlx_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    ui ui! đọc cái nè rùi ngồi nhớ lại mà cười lăn lóc! à, tớ cũng ko cầm biên bản nên chẳng biết kết quả ra sao, chỉ nhớ SINO thua các bạn LeS xinh đẹp 5đ. bi h cho tớ chém gió tẹo cho vui cửa vui nhà! he he!
    Trận ra quân của SINO và LeS rất là đáng nhớ nhé! 7 giờ tới sân thấy tan hoang như bãi chiến trường, một nửa sân bị dựng nhà với đệm và một đống những sắt là sắt (dư âm của ẩm thực hàn quốc hôm thứ 7 còn sót lại), sân lả tả nào là giấy, nào là vật trang trí của buổi hội chợ... 2 cái cột rổ được dịch về hai góc của sân, trông rất chi là... thẳng hàng nhau... cùng nhìn ra sân bóng đá ^^ mỗi đội khởi động một bên rổ trong lúc đợi người ta thu dọn cái nhà hội chợ.
    8g, nhường cột rổ và nửa sân brổ không vướng bận rác và đủ thứ abc lại cho các bạn LeS xinh đẹp, đội SINO hì hụi đi kéo rổ và quét sân. hí hí! trong khi các bạn LeS khởi động hoành tráng chạy vòng vòng bên nửa sân kia, đội SINO cũng hoành tráng không kém! khởi động bằng... quét sân và bê vác đồ dịch ra một góc để lấy sân. vừa làm vừa hí hửng vì đây là lần khởi động mang tính chất... cơ bắp nhất và cũng độc nhất từ trước tới giờ
    vào hiệp 1 lúc gần 9g, hơi muộn hơn dự kiến (mong các bạn LeS thông cảm vì lí do ngoài ý muốn). Không hiểu do tình hình sân bãi nắng quá hay vì đường xa mà cả hai đội hơi choáng một tẹo nên mới có tình huống hài hước ở trên. Nhưng sau sự cố đó, cả hai đội vào cuộc rất nhanh, ấn tượng đội LeS ghi điểm cực ngọt, toàn sọt rổ luôn... Kết thúc hiệp 1 với tỉ số 4-8. Hiệp 2 bận xem nên ko để ý kết quả lắm. Các bạn LeS quét đáy và đánh vào trung fong (bạn Thư nhỉ?) ghi điểm liên tục khiến SINO bị ngợp. Kết thúc hiệp 2, SINO thua LeS 1đ (ko nhớ rõ tỉ số).
    Hiệp 3, SINO đưa vào sân đội hình mới với lối đánh... he he... ko biết nói thế nào... nhìn chung thì có lẽ là hơi tâm lý một tẹo trong khi các bạn LeS cứ ghi điểm liên tục với những bài phối hợp nhuần nhuyễn (chẹp! ước j`...). hiệp 3 kết thúc với số điểm cách biệt hình như lên tới 6 hay 8đ j` đó nghiêng về đội LeS.
    Hiệp 4 với nỗ lực đáng kể của mình, đã có lúc SINO kéo khoảng cách xuống chỉ còn 3đ, nhưng với kinh nghiệm và kỹ thuật của các bạn LeS, chung cuộc LeS thắng SINO với tỉ số 26-21 (hay 26 -31 nhỉ?).
    trận đấu kết thúc trong vui vẻ với màn bắt tay (và suýt nữa trao đổi áo) của các cầu thủ 2 đội (như bạn j` ở LeS đã kể)
    SINO rút ra đc bài học kinh nghiệm là... không nên khởi động quá sức bằng những việc cơ bắp như vừa rùi ^^
    tất cả chỉ là nguỵ biện! he he!
    chúc cả nhà tuần mới vui vẻ

    [/quote]
    Haizzzzz.....thế chung qui thua là do bị bắt khởi động = việc dọn dẹp í.híc.Từ đó rất nh đội rút đc 1 bài học xương mấuhĩ hĩ Cơ mà bọn tớ cũng định ra phụ các bạn chủ nhà 1 tay đấy.Tại ngại Sợ bọn ấy hok cho phép dọn cùng nên..... Lần sau cứ bảo bọn tớ tiếng.Bọn tớ có nề hà j đâu hỡ hỡ
  5. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài học xương máu cho các đội rồi! Từ sau chúng ta cứ sân bẩn vẫn chơi...=)) có khi chả may ngã lại đỡ đau,đỡ trầy xước
    BTC có tiện thể post danh sách các đội lên được ko? hìhì..tại tuần đầu thi đấu tớ ko đi xem được trận nào thành ra có muốn bốc phét review nữa cũng khó..Không biết ai với ai mà! hìhì thank trước!
  6. cbitino9x

    cbitino9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong trận đấu chuyện trọng tài có này có nọ là thường tình .Còn đã xong rồi thì thôi mà bạn .
    Bọn tớ biết bắt trọng tài mệt lắm, nên sau trận ko kêu ca gì đâu (cái này các thầy ở nhà đều nói rùi mà ).Bạn Hùng có một mình mà chạy suốt 4 hiệp để bắt > quá nhiệt tình rồi còn gì .Bọn mình rất cảm ơn,bạn Hùng đừng hiểu lầm nhé.
  7. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ko có vụ cãi nhau thì ở đây lại vắng hoe...
  8. jcekream

    jcekream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thế nên 1 2pic là quá đủ! haha
  9. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đủ để chúng ta xì pem chăng?
  10. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Do các thành viên trong đội (đến 80% ) phải đi học chiều đến 17h mới tan học nên không thể tập trung được mọi người đến sân Vạn Phúc đúng giờ. HM xin chuyển giờ đấu xuống 17h30''. Mong là đội Rmit thông cảm và gắng chờ đội tớ...Cảm ơn ha!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này