1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HGBL***HBL cho nữ*** Lịch lượt về trang 88***Quy định cho trọng tài bàn trang 89

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi legendPG, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    dạ dễ là e phải nghỉ hết lượt đi..
  2. amechan

    amechan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao phải nghỉ thế?
  3. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    nghe nói là ( thực ra do chính em huyền nói :P) bị đau j đó ở đầu gối thì phải :-?
  4. mitame

    mitame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    é! sao tội thế! vậy là nghỉ ra tết mới được chơi tiếp à?
    bị đau j` ở đầu gối ko fải là bị j` liên quan tới dây chằng chứ sợ nhất cái vụ nè!
    huyền ơi cố lên! mau lành nhé!
  5. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Chính hắn và đồng bọn, thưa em
    Huyền thì khỏe như trâu, ra Tết nó lại oánh như điên í mà, nhờ ^^
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 05/12/2008
  6. jcekream

    jcekream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chả thấy review j cả. haizzz. trang này chắc để spam
    hôm qua và nay chắc cũng có mấy trận rùi, sao cũng không thấy thông tin gì thế ạ?
  7. Kuuko0

    Kuuko0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    TL vs L[e]S
    Giằng co gay cấn đến tận những phút cuối
    Hiệp 1 diễn ra với ưu thế có phần nghiêng về L[e]S với những pha ném trung bình ở 2 cánh, tuy nhiên do lí do cả khách quan lẫn chủ quan là rổ xệ cộng và cầu thủ L[e]S ném chưa tốt lắm, nên mặc dù lấn sân nhiều hơn nhưng L[e]S cũng không ghi được nhiều điểm ở hiệp này, 4 điểm, bên TL đầu hiệp chắc tại chỉ đc khởi động có 10'' nên có vẻ vẫn còn chưa nóng máy, ném air cũng kha khá, về cuối hiệp đã bắt đầu ăn rơ với nhau, tấn công rõ nét dần lên, phòng thủ cũng tốt hơn, ghi đc 4 điểm. Hết hiệp 1 tỉ số là 4 - 4.
    Hiệp 2 thế trận trở nên cân bằng với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của 2 bên, cả TL và L[e]S đều tấn công đa dạng, đột phá vào khu 3s, ném trung bình, ném xa đủ cả. 2 bên phòng thủ cũng rất tích cực, tranh bóng tốt, cản phá rất hiệu quả các pha lên bóng của đối phương, hết hiệp 2, tỉ số là 10-10 (đều do số 9 chốt hạ nên các bạn nhìn biên bản cứ tưởng nhầm tỉ số là 9 - 9 ạ)
    Nếu hiệp 1 là của L[e]S thì hiệp 3 đánh dấu sự bùng nổ của TL, TL phối hợp tốt, lăn xả cứu bóng, chuyền nhiều, chạy thoáng, liên tục lấn sân L[e]S, phòng thủ hiệu quả, tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn là điểm mấu chốt khiến cho TL ko thể kéo dãn tỉ số quá nhiều trong lúc tinh thần đang lên như vậy, L[e]S chơi chùng xuống và có phần bế tắc, những pha ném ở 2 cánh ko còn đc triển khai tốt như hiệp 1, mất bóng cũng khá nhiều, ở hiệp này L[e]S đổi sân ném rổ ko bị xệ nhưng như vậy cũng ko giúp đc cho các tay ném đang nóng vội gỡ hòa của L[e]S, cả hiệp 3, L[e]S chỉ ghi đc 1 điểm nhờ ném phạt của Bỉm số 11. Hết hiệp 3, tỉ số là 16-11.
    Hiệp 4 những tưởng thế trận vẫn sẽ tiếp tục nghiêng về TL do lúc này tinh thần của TL đang lên rất cao, nhưng L[e]S với tinh thần thi đấu kiên cường, đã đưa cục diện trận đấu về thế cân bằng và dần nghiêng về phía mình, tấn công liên tiếp và xông xáo, cộng với những pha phản công nhanh khiến đội bạn bó chân, phòng thủ tốt nhưng cũng bị 4 lỗi đồng đội, trong lúc đó TL chơi lúng túng, rời rạc và khá bế tắc trong khâu dứt điểm, để mất bóng nhiều và phòng thủ ko còn tốt như hiệp 2 & 3. Hết hiệp 4, tỉ số là 19-19.
    có vẻ TL rất có duyên với tỉ số hòa nhể :))
    Hai đội thi đấu thêm hiệp phụ.
    Vào hiệp phụ, L[e]S mặc dù đang có lợi thế về tinh thần nhưng lại gặp vấn đề về lỗi đồng đội, và đây là điểm yếu mà TL nếu khai thác tốt có thể giành lại thế trận, tuy vậy L[e]S lại giữ lỗi quá tốt khi mà hiệp này ko bị thổi một lỗi nào. Kịch bản của hiệp 4 lặp lại, và chiến thắng đã thuộc về bên có tinh thần thi đấu và chiến thuật tốt hơn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 19-25 nghiêng về L[e]S.
    TL
    Hiệp 1 : 1 lỗi, hiệp 2 : 1 lỗi, hiệp 3 : 4 lỗi , hiệp 4 : 0 lỗi, hiệp phụ : 2 lỗi
    Hà xì tin số 6 : 9 đ
    Hương số 9 : 5 đ
    Ngân số 17 : 3 đ
    bobbi số 33 : 2 đ
    L[e]S
    hiệp 1 : 0 lỗi, hiệp 2 : 2 lỗi, hiệp 3 : 3 lỗi, hiệp 4 : 4 lỗi, hiệp phụ : 0 lỗi
    Thư số 0 : 6 đ
    Chim số 5 : 6 đ
    Trang xù số 9 : 2 đ
    Bỉm số 11 : 9 đ
    Khanh số 12 : 2 đ
    ***************
    BTC post danh sách trọng tài của mỗi trận lên trước ngày thi đấu đc k? Đc mỗi trận HM - RMIT là có, những trận hôm nay chả thấy j cả.
  8. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hixhix...cảm ơn các chị đã quan tâm đến e ạ..:(( cảm động quá...e chỉ bị nhẹ thôi chắc k qua tết đâu ạ..mà cũng chưa biết thế nào tại cứ máu lên là đau ta cũng chiến...:((..hì hì..tinh thần bóng rổ nữ muôn năm......hixxxx...các chị quan tâm quá e k biết lấy j báo đáp...
    chúc giải mình thi đấu thật thành công...chúc các đội học hỏi đc nhiều và mong rằng phong trào bóng rổ nữ hà nội trong giời gian tới sẽ lên như diều gặp gió...
    yêu các chị quá...lại k biết nói j nữa rồi...huhuuu..cảm động quá..
  9. superVoi

    superVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hix. mấy trận khác chưa có bình luận và kết quả j` sao ah
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    anh quen nhiều bác sĩ mổ đầu gối cực tốt. Có gì liên hệ anh nhé ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này