1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HGBL***HBL cho nữ*** Lịch lượt về trang 88***Quy định cho trọng tài bàn trang 89

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi legendPG, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yomama

    yomama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trận Sino -Rmit: 20-0
    Rmit bị xử thua vì ko đến đấu.
  2. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hixxx..hnay là 1 ngày giời nắng nhẹ, gió hiu hiu, thời tiết tuyệt đẹp cho 1 b-ball day...tại nhà thi đấu trường đại học Y diễn ra trận đấu nảy lửa giữa 2 đội bóng của 2 trường đại học đào tạo ra ".."sĩ sờ... bác sĩ sờ chạm trán duợc sĩ sờ...
    trận đấu có 1 tỉ số khá to:57 ~ 34 vs phần thắng dành cho BGs..
    +,BGs mở màn lấn lướt vs hàng loạt pha ném trung bình của no35_chew và những pha áp rổ chính xác của no 8_Tuyết..sau khi tỉ số lên đến 8-0 chỉ trong vòng chưa đến 5'' hiệp 1..JP xin hội í...lần hội í này đã mang đến những thay đổi rõ rệt trong cách chơi của JP..JP đánh thoáng hơn...cơ hội ném gần rổ nhiều hơn,sự di chuyển linh hoạt ở khu vực duới rổ cùng những pha tranh chấp vớt rổ vs tinh thần quyết tử đã giúp JP ghi đc những điểm đầu tiên và chiến đấu đến hết hiệp 1 vs tỉ số 18_8 cùng sự chói sáng của Chew bên Y (hn sn đó ha đánh sung ghê..hép pi bday 2chewvà no13_vân anh bên JP cùng ghi 6p
    +, sag hiệp 2 no14_chị núi của BGs đc tung vào cùg vs 1 bạn gà non chíp chíp(chắc để kèm cặp thêm kinh nghiệm)..núi có rất nhiều pha ăn điểm mười mưoi nhưng vẫn tạo đkiện cho bạn này ghi điểm nhưng mà k có đc...tuy nhiên tay ném sơn núi vẫn ghi điểm đều đều ở những cự li trung bình sở trường và hình như có 1 quả lên rổ phản công nhanh:D..chị nga shooter của BGs hn ném k có vào khuôn...có bóng là ném cứ ném là trượt nên nhanh chóng đc thay ra trong hiệp này..trong hiệp này bên JP xuất hiện 1 nvật mới...no4 bí ẩn vs khả năng ném 3p lợi hại bởi dáng ném nhìn thì tưởng là sẽ trượt nhưng thế nào bóng lại vẫn cứ vào...haha..kết thúc hiệp 2 tỉ số là 26~15 vẫn nghiêng về BGs.
    +,sang hiệp 3 cả 2 PG xịn của BGs là sơn núi và ánh đều đc tung vào sân nhưng hiệp 3 có nhiều lúc Bgs tưởng chừng như đang tuột dốc khi liên tiếp no12 rồi no10 của JP ghi điểm..( bạn no10 ném xog vào rổ còn thật sự bất ngờ k dám tin vào mắt mình khi biết tin .. bóng đã vào rổ..haha..) cảm giác như JP hoàn toàn có thể lật ngược đc thế trận khi rút ngắn khoảng cách xuống còn 7p..nhưng với lối đánh chắc chắn, những pha ghi điểm ở cự li sở trường có yểm hộ BGs vẫn thể hiện mình là 1 đội bóng mạnh hơn vs lối đánh bài bản, đơn giản nhưng hiệu quả..hiệp 3 khán giả vẫn đc chứng kiến 1 pha 3p của no4 bí ẩn ( do k ghi tên..haha..) bên JP ở những phút cuối hiệp...nhưng lần này k ố á như lần trc mà chỉ tròn mắt thán phục còn trọng tài thì lắc đầu cười..haha...thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát của BGs 40~26
    +,hiệp 4 gần như là màn dàn hàng ngang bắn 3p của 2 đội..3p liên tọi liên tục k ngừng nghỉ k mệt mỏi..BGs lao lên chuyền chuyền, lại chuyền chuyền..bóng lọt ra ngoài vào tầm tay no14_sơn núi bên BGs..và soạt soạt liên tiếp 2 phát 3p..JP ào lên tấn công nhưng hiệp này mặc dù sức thì còn nhưng đầu thì tối...JP hàng trong đánh rối..hàng ngoài k chuyền đc...liên tục để mất bóng và nhiều lúc bí quá thì cả C cũng bắn 3p...2 phát 3p bên JP hiệp này 1 thuộc về no4 bí ẩn 1 thuộc về C..haha.. hiệp này 1 phần do các bạn BGs và JP chạy nhiều mòn hết cả sân nên sân trơn trượt khủng khiếp...2 đội mặc dù chưa có biểu hiện xuống sức nhưng chạy là ngã, vấp là lỗi nên cũng hơi hạn chế trong các pha tấn công...hiệp này có cảnh máu chảy đầu k rơi của bạn no7_biển bên JP vs C của BGs...máu lênh láng chảy thành dòng, thấm đẫm vào truớc khăn trắng buộc nơi cổ tay bạn biển..(chém gió tí cho vui ạ:P)thật may là đúng sở trường các nàng bác+dược sĩ sờ...máu đc cầm nhanh chóg và chỉ sau vài phút nghỉ ngơi bạn biển lại tung tăng thi đấu..kết thúc trận đấu tỉ số là 57~34 vs phần thắng nghiêng về BGs
    chúc mừng chiến thắng của BGs và ủng hộ hết mình tjh thần chiến đấu của JP..2 trọng tài đến đúng giờ( chắc thế:P)..chạy nhiệt tình bắt thấu đáo..trận đấu diễn ra hết sức tốt đẹp...ra về trong tiếng cười của các trọng tài bàn( chim lợn chủ yếu:P)..niềm vui cho ng thắng và những bài học kinh nghiệm xương(k có, chém gió)máu(có thật luôn..e thề)cho đội thua...
    pviên chúng tôi tường thuật gián tiếp từ gác 2 số nhà 37 đường x, phố y, quận Z, hà nội
    hà nội ngày 4/1/2009
  3. monster_sea2412

    monster_sea2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    gió bão ác thú thật ;))
  4. Kuuko0

    Kuuko0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    BTC cho tớ hỏi lại về cách bắt giờ cái, mỗi ng` bắt 1 kiểu thành ra chả biết theo ai, 1 hiệp 12'' k tính giờ chết tức là cả hội ý cũng k dừng giờ hay như nào?
    Cả hôm qua đi xem trận BGs-JP thấy bắt những 15'' 1 hiệp, hội ý dừng giờ. k hiểu j hết :((
  5. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    đúng ạ...hixx..loạn..loạn..
  6. superVoi

    superVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    BTC cho lick tuần này phát nhỉ ^^
  7. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    cách bắt 15'' là theo giải của Nam, kòn giải nữ thì cũng ko biết thế nào , có thể là chưa đuợc phổ biến ..........chính vì vậy có gì bức xúc thì các đội thông cảm cho Trọng tài
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Giải nam cũng không bắt 15'' đâu anh ạh.
    Năm nay cả 2 HBL đều bắt 12'' / hiệp giờ trôi hết. Riêng 2'' cuối hiệp 4 bắt giờ chết. Đấu hiệp phụ 5'' : 3'' giờ trôi và 2'' cuối giờ chết.
    Trong 4 hiệp đó, hội í 2 đội, hội í trọng tài, trọng tài cho dừng trận đấu đều phải bấm giờ chết. Còn ném phạt, bóng vào rổ, bóng ra biên, giờ trôi hết ạh.
    (Thế cho nên nếu TT mà nghe đt trong lúc bóng qua tay í, là thiệt về thời gian thi đấu lém í ạh )
  9. ketrontu

    ketrontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trung cận chỉ định bắt như thế, anh ko dám cãi lời....
    Kòn lỗi nghe ĐT hôm đó thì anh srry tình huống bất khả kháng ....ngay lúc đó đã bị La ó nhiêu rồi vì thế ko nên đem nó ra chặt chém nữa
  10. no15pdp

    no15pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó anh làm em cứ đứng đó jơ tay ra nhận bóng....mà anh ứ đưa >"<.....làm em ngơ ngác hok hiểu rì :)) :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này