1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hhi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thuck1114, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. se7unify

    se7unify Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn bè, làm những gì mình thích thay vì lên đây rồi phải suy nghĩ pót những dòng này.
  2. kimkim0808

    kimkim0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mượn lời của 1 ai đó :


    Làm gì khi bị thất tình?

    Không có anh, em biết sống ra sao?
    Đêm nối tiếp đêm
    và nước mắt...
    Chảy vào tim em mặn chát
    Những nỗi đau không lời.


    Tình yêu là một đề tài muôn thuở, mang đến vị ngọt của hạnh phúc và nỗi đau của chia ly. Không phải những người yêu nhau nào cũng đến được với nhau và có những tình yêu không là mãi mãi.
    Khi tình yêu ra đi, cả thế giới như sụp đổ dưới chân bạn. Người ta có 1000 lý do để đến bên nhau và cũng có tới 1001 lý do để xa nhau. Có thể bạn sẽ im lặng, sẽ khóc, sẽ tức giận tát vào mặt người kia hoặc đơn giản là đứng như trời trồng nhìn người đó bước đi. Nhưng, như thế chưa phải là đã kết thúc tất cả.
    Sau cái khoảnh khắc không muốn nhớ đó, cái khoảnh khắc mà bạn ước chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như bình thường,bạn thường rơi vào trạng thái suy sụp.
    Không thể quên ngay được một người mà trái tim mình những tưởng đã hoàn toàn thuộc về người đó. Đi đến đâu, ăn món gì, bắt gặp một nụ cười, một ánh mắt, qua những góc phố, những con đường, mình đều chạm phải những kỷ niệm nhắc nhớ người đó. Nên không phải cố quên bởi mình không thể cố quên. Thời gian có một sức mạnh kỳ diệu, tất cả rồi cũng nhạt nhòa, tốt nhất là nên tạo cho mình luôn bận rộn để không có thời gian ngồi gặm nhấm kỷ niệm và buồn. Công việc, gia đình, bạn bè... không rời bỏ bạn dù có lúc, vì tình yêu, bạn đã vô tình xao lãng những mối quan hệ đó.
    Bí quyết của riêng tôi là hãy nói chuyện với những đứa trẻ nếu chẳng may bạn bị người yêu đá. Sự trong sáng của trẻ con nhanh chóng làm cho bạn lấy lại niềm tin và tình yêu với cuộc sống. Chúng ta luôn nghĩ chúng ta phải dạy trẻ con thế này hay thế khác để định hướng cho chúng, nhưng đôi khi trẻ con lại dạy chúng ta rất nhiều bài học kỳ diệu của cuộc sống mà không một người lớn nào làm được.
    Bạn sẽ lại mỉm cười, lại hát vu vơ, lại là chính mình. Và, trong một ngày nắng đẹp hay mưa phùn nào đó, có một chàng trai tuấn tú đến trước mặt bạn, ngập ngừng: "Trông bạn quen lắm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải...!" Một chuyện tình yêu mới sẽ bắt đầu."""
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích :D.
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người!@};-
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    @};-yên bình lạ.
  6. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    :-w:-w8-x Nói ngược rồi lại nói xuôi mệt quá tóm lại có tha thứ hay là không đây ?
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    :-*
  8. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Yes or No Không nói nhiều [-XÔm hôn hoặc đá vào đítb-(
  9. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    :-*
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    :-*

Chia sẻ trang này