1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HHT xưa và nay...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi taiquai, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Lạ nha! So_0 ở bên đó vẫn đọc HHT thường xuyên sao?
    Tớ thì thấy bác larry và bác boy_da_gia_con_xau nói cũng có ý đúng đấy chứ. Chất lượng giảm vậy sao số lượng phát hành báo lại tăng? Báo ra đáp ứng nhu cầu của độc giả. Báo chưa chết tức là vẫn còn có người đọc nó. Ng ta thấy kinh tế thì ng ta vẫn làm, vậy thui. Còn có lẽ do mình già rùi nên chẳng thể đọc báo nhắng nhít như lúc trc nữa
  2. sua

    sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em cũng đọc HHT, tuần nào cũng chỉ mong đến thứ 3 để đọc báo. Ghiền suốt 2 năm lớp 7, 8. Đến năm lớp 9, một thời gian truớc khi báo chuẩn bị chuyển ngày phát hành sang thứ 2, nói chung là nội dung ngày càng nhạt. Ko phải mỗi mình em mà bạn bè cũng đều nhận xét thế! Nhạt, chẳng có cái gì cả, đọc truyện cười thì truyện buồn cười ko được giải mà truyện nhạt thì lại được giải. Ko hiểu nổi! Em thấy nội dung nó cứ làm sao ý, mà báo này lá cải bỏ xừ đi được, update chậm nữa!
    Tin tức âm nhạc, ca sĩ, diễn viên vừa bị update chậm, còn bị bóp méo! Lá cải! Chẳng phải mình thay đổi mà do nội dung nó càng ngày càng .... như thế!
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ngày xưa thích nhưng bây giờ mình cũng thấy chán rùi, HHT giờ chán chít
  4. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế SVVN xưa và nay thì sao ạ ?
    HHT lâu rồi em cũng tiếc tiền ko mua nữa
  5. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Nó chán vì có nhiều tin về ca sĩ - diễn viên quá đấy chứ, hồi xưa có ít mấy loại tin lăng nhăng ấy đọc mới hay.
  6. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, đây là tờ báo lá cải bán chạy trong top 10 báo chí VN.
    Mai sau hông bao h thích con mình đọc cái nì.
  7. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bác boy_da_gia_con_xau nhầm thế nào, phim hoạt hình em xem vẫn thấy hay, từ bé đến giờ vẫn thấy hay, còn HHT thì em chắc chắn là chất lượng nó giảm rất nhiều so với cách đây 6,7 năm, tính về trước nữa thì càng không so sánh được.
    Còn báo giờ nó bán được thì cũng do bọn HS bây giờ không có cái cảm nhận về báo hồi xưa mà so sánh, kiểu chưa ăn đậm đà bao giờ thì nhạt thếch cũng chịu được
  8. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chưa bùng nổ thong tin như bây h,chưa có net nên phải vắt óc ra mà viết,thế còn có chất xám.Bây h thì việc của HHT là lên mạng tìm,lục lọi trong Net đem về xào nấu và dịch lại,rồi đăng.Làm gì có 1 tý suy nghĩ nào trong đó.Toàn là xào lại trên net cả.80% là xào nấu từ internet,còn 20% còn lại là quảng cáo và lăng xê các cái gọi là sao..này nọ...hết...Chả phải mình lớn thì không hợp suy nghĩ các em bây h,cái đấy chỉ đúng 1 phần,cái chính là HHT bây h bị thuơng mại hóa 100% rồi.Cái này thì tớ được nghe đích thân TBT báo này nói " phải làm thế bọn 9X nó mới thích em ạ"...nghe xong mà cười buồn thôi...
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hình như sự thật bao giờ cũng phũ phàng
  10. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    báo H2T dàng cho các e 9x chứ có dành cho các bác già nữa đâu
    nếu các bác cần thông tin thì đọc báo khác chứ
    bây giờ mà các bác đọc báo thiếu niên tiền phong, hay nhi đồng thì còn chê thế nào nữa nhẩy

Chia sẻ trang này