1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HHT xưa và nay...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi taiquai, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. consoigiadangyeu

    consoigiadangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    HHT vẫn bán chạy vì có rất nhiều anh đẹp zai,em xinh gái xuất hiện.HHT là 1 tờ báo lăng xê Hot girls cấp 3 có tiếng.Hầu như tất cả các em hot girls như Mi Vân,Quỳnh Anh,Ngọc XInh,mai Ngọc.... đều chụp ảnh báo và lên mặt áo thường xuyên như ăn cơm.
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    truyện ngắn thì rặt một lũ đú đởn viết linh tinh, truyện nhạt toẹt, tình huống tầm thường, văn phong lai căng ! nói chung là phi thực tế. Thơ thì bỏ hẳn, chán phèo !
    càng nói càng nhớ đến H2T ngày xưa, nhớ Cuộc Thi Sáng Tác Thơ Văn Xuyên Thế Kỷ, nhớ Đàm Huy Đông, Hoàng Anh Tú ( HAT viết truyện thì được chứ làm Chánh Văn thì như dở người, trả lời như hâm !), Phan Hồn Nhiên,...
    nói chung H2T hồi xưa là Rau Chân Vịt, đọc thấy khỏe người, bổ ích, thú vị. Giờ thì đúng là Lá Cải !
    Chú thích: em mới 17 tuổi, chưa già ! nhà có H2T từ số 1 do ông anh mua, đến số mấy trăm thì thôi nghỉ cho khỏe, lấy tiền mua kem ăn cho sướng !

  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Có chú thắc mắc tôi nói về HHT nào, giấy or điện mà bảo không có 50 bài ko được nhận xét. Tất nhiên chúng ta đang trong diễn đàn nghĩa là tôi nói về 1 topic của TTVNOL.
    Tuy đã qua tuổi HHT 10 năm rồi nhưng tôi chưa làm lễ lên lão nên vẫn còn trẻ chán, "so với Ông Bành vẫn sơ sinh". Các hậu bối không có HHT cũ để so sánh nên chỉ dựa vào số liệu thương mại để đánh giá. Ví như: căn cứ vào số đĩa bán ra quy ra thóc, thì chắc chắn Ưng Hoàng Phúc và Nguyễn Phi Hùng tài năng hơn Đăng Dương, Trọng Tấn (?)
    Chưa nói đến tính văn chương và nhân văn, tính hóm hỉnh (tức là đùa thông minh chứ không phải đùa cợt), ngay cả những bài phóng sự, xã luận của HHT cũ cũng rất sắc sảo, chắc tay. Chính vì vậy ở bài đầu topic này tôi đã khen HHT bây giờ rất Xì tin còn gì...
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/11/2006
  4. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    em này nói rất đúng,mấy truyện ngắn trong HHT bây h văn phong lai căng, có truyện mới đọc cứ tưởng truyện trung quốc, nhìn lại hoá ra của vietnam mít. tờ báo SV tháng vừa rồi chứ đâu : Đọc truyện " Trinh nữ mặc quần Jean, tên nhân vật toàn tên nửa tây nửa tàu ( được nửa Tây nửa ta đã tốt) nào là CD NGUYÊN,nhân vật nữ chính tên LIM , cô Lim này làm cho công ty HỒNG NHẬT có Ms BẢO làm giám đốc, cô LIM yêu CD NGUYÊN, rồi anh CD NGuyên ( giám đốc công ty Red sun) nầy phải lấy một người vợ tên là Kat( cô Kat này bị đồng tính)... nói chung đọc tên nhân vật mà thấy lạ quá toàn tên sành điệu cả, ặc ặc...
    Hôm nọ tò mò mua thử tờ 2! về đọc xem nó có j dổi mới ko? đọc xong bực cả mình vì thấy phí tiền. lại nói về truyện ngắn trong số này có truyện về cô nàng tự cho mình là Lạc đà( Nghe tây tây nhỉ) ,mở đầu câu chuyện cô xuất hiện vói chiếc áo jacket ( nói xừ áo choàng đi cho nó nhanh) rồi cô thích một anh chàng ăn chơi nổi tiếng nhất khoa, rồi bán cả xe đạp đi để mua đôi vé Jazz Hà lan tặng anh chàng...hoá ra anh chàng này chỉ trêu đùa vói cô thôi, trong khi đó 1anh chnàg nhà giàu khác nhưng khiêm tốn lại âm thầm thích cô cũng bỏ cả triẹu để mua 1 đôi vé nghe Jazz, rồi hôm cô bé bị bỏ rơi thì anh chàng nhà giàu này phi xe ô tô đến đón cô bé Lạc Đà đi nghe Jazz, còn thừa đôi vé tặng lại cho một đôi tình nhân ko quen biết...thế rồi xem xong thì là...chàng đặt lên trán nàng một nụ hôn ( thế rồi chăc là nàng đã quên khuấy anh chàng kia đi rồi)...
    Đại loại là bay h viết chuyện nghe nó phải Tây tây 1 tí, phải gắn với những gì là sành điệu nhất (Jazz Hà Lan cơ) áo thì phải là áo Jacket chứ ko phải áo choàng....Thế mới đúng là phong cách của 2!
    Tóm lại lên mạng đọc blog còn thấy hay hơn đọc HHT.
  5. bunrieukomamtom

    bunrieukomamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này mà nhớ báo HHT ngày xưa quá.Ôi thời oanh liệt nay còn đâu????
    Còn đọc HHT bay h thì lên Hỏi j đáp nấy còn có ích hơn nhiều
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa HHT đúng là tờ báo khiến cho con ng` ta ham muốn còn ngày nay! nhạt toẹt! viết như để khẳng định cái sành điệu của phong cách nào đó đang nổi!
    chỉ mỗi cái là có ảnh mấy em đẹp! nhìn sướng mắt! nhưng cũng nhàm rồi! đọc thế thà mua Hà Nội Mới xem mỗi ngày một chuyện hay An Ninh Thủ Đô xem có giết ng` cưóp của ở đâu mà phòng tránh còn hơn
  7. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0

    Truyện bác kể là : Công Ty ở báo SVVN
    không biết các bác thế nào chứ em đọc truyện đó thấy nó quá xa vời và không chấp nhận so với cuộc sống thực của em nên em không thích .Mấy số liên tiếp em mua đều đăng truyện này , đọc chán quá chả mua báo nữa ....để uống nước đậu còn mát ruột .
  8. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, báo SVVN và HHT tuy cùng 1 mẹ nhưng nó ko phải anh em song sinh ạ.
    Còn truyện dài kỳ mà bác nói thì em cũng ko đọc từ đầu nên cũng ko rõ tại sao tên nhân vật lại hơi lạ thế. ( Nhưng tên Lim thì em thấy thuần việt quá, bác còn chê gì nữa nhỉ ).
    Tóm lại lên mạng đọc blog còn thấy hay hơn đọc HHT. <-- bác đọc SVVN với 2! mà, có phải HHT đâu ( theo lời bác kể
    ).
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Lạ thật. Các fan, các cộng tác viên, các phóng viên của báo đâu hết rồi ? sao toàn nghe một chiều thế này ? chả lẽ ttvnol to lớn thế mà ko có ai vào bào chữa một vài câu nhỉ ?
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Truyện của HHT toàn như thế này : Anh A yêu chị B rồi anh C xuất hiện( dĩ nhiên anh C có mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp nào đó với chị A và anh B). Rồi sau đó chị B nhận ra rằng, từ ngày yêu anh A, chị B ko còn là mình, chị B chỉ là mình khi ở bên anh C cơ, rồi chị dằn vặt( diễn biến tâm lí phức tạp lắm, em chẳng tả nổi) Sau đó chị B quyết đinh từ bỏ mối tình với anh A để đi tìm lại hạnh phúc đời mìnhHí hí may mà 9x nhà mình biết nghe lời, mình bảo ko đọc HHT cũng ko đọc, chỉ thỉnh thoảng rón rén :" em đọc chuyện cười nhé "==> đọc xong lại kêu gào : " chẳng bùn cười gì cả"( cơ mà đúng thật, lên 69 này nghe các bác nói còn hấp dẫn hơn ý)

Chia sẻ trang này