1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HHT xưa và nay...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi taiquai, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Thì thỉnh thoảng ra hàng thấy HHT, thuê đọc thích xem phần truyện cười và ảnh mấy e 9x xinh xinh bây h
  2. dungsidietcamap

    dungsidietcamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    à hoá ra cái thằng Chánh Văn là HAT à, viết văn hay thế mà trả lời thơ với thẩn ,nghe như ...
  3. FTUgirlk40

    FTUgirlk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    HHT chết trong tôi từ lâu rồi trước có quyển HHT thì quý lắm nhưng quãng 7,8 năm lại đây thì nó là lá cải chính hiệu cho những cái gọi là thị hiếu tầm thường. Còn nhớ trước có nhiều áng văn hay có đầu tư về trí tuệ, thời gian nếu ko nhầm thì của Châu Giang, ... lâu rồi ko nhớ
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    HAT làm sao mà lại được với anh Chánh Văn thông minh - linh hồn của HHT. Tú viết cho tuổi me thì cũng hay nhưng viết cho người lớn thì còn phải bàn...
  5. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi bác Đoàn Công Huynh lên làm TBT thì hình như HAT làm Chánh Văn, nhưng mà dở quá
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Chánh Văn ngày xưa cứ động chuyện tình củm là cấm tiệt, giờ thấy cũng nới nới ra một tí.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    truyện bây giờ ít cảm xúc hơn. Ít hơn theo một kiểu khác. Vì mỗi thế hệ một khác. Ngày trước, yêu nhau chỉ cầm tay nhau đã là ghê gớm lắm rồi. Bây giờ thì đủ cả. Tranh ảnh, sách báo, in ter net, nhà nghỉ.... cảm xúc nó cũng chai sạn đi, khác đi rất nhiều. Nên các cây bút trẻ giờ và cả những cây bút già nữa bây giờ cũng khó mà viết được những bài như trước đây. Về tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh... Tình bạn bây giờ cũng thực dụng hơn trước. ( Cứ như thời bao cấp hay ngay sau bao cấp thì thực dụng ko có tính chất nặng nề như bây giờ )
    Còn về quần áo, tóc tai... thì văn chưong thời nào phản ánh thời đó. Chẳng lẽ bây giờ lại mô tả: anh đi quần xanh, mặc áo đồng phục trắng đi học, làm... vẫn cưa được người trong mộng à ? Cái đó là truyện của ngày xưa rồi, các bác ạ
    Mà các nhân vật trong truyện bây giờ cũng rất năng động, trẻ trung đấy chứ. Toàn là những người trẻ tuổi, có tâm huyết, làm các công ty lớn, với sức ép công việc, với công danh, với tiền bạc.... Theo tớ thì mỗi thời nó có một cái hay, một ý nghĩa của nó thôi. Nếu bạn thích hoa học trò cũ thì ra các hiệu sách cũ mà tìm.
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    báo HHT mới tôi chẳng muốn đọc đến dẫu chỉ 1 trang Toàn thấy sop- ti - na với ko- tex .Chán !
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy bây giờ báo HHT cho đăng các truyện ngắn nhuốm mùi (hoặc sặc mùi - hoặc bị ảnh hưởng cũng nên) phong cách truyện châu âu.
    Nhân vật trong truyện thì cũng mang phong cách châu âu nốt: ở nhà riêng, làm cho công ty nước ngoài, ai cũng cao thượng, bản lĩnh đầy mình...<-- mấy cái này thì ngoài đời không phải là không có nhưng không nhiều đến thế. Đọc mấy truyện mà thấy như trong mơ í, nên ko dám đọc nữa sợ từ trong mơ buông báo xuống thì rớt ẹp lại trên mặt đất mất.
    Ờ thì truyện ngắn mang xu hướng thời đại. Nhưng mà cũng nên thực tế tí, bên ngoài còn bao nhiêu là những người trẻ bình thường sống trong một xã hội luôn luôn Việt Nam ( chẹp, chả bít diễn tả thíe nào!)
    Túm lại dị ứng tờ báo nì ngày càng nặng.​
  10. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    bàn luận chán cái chủ đề HHT xưa và nay trên box báo trí của em Lantuvien rồi . Hôm nay gặp ở đây chẳng muốn nói gì thêm nữa

Chia sẻ trang này