1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HHT xưa và nay...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi taiquai, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    lá cải và giẻ rách
  2. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Em ngạc nhiên khi tờ báo này vẫn ko bị đình bản sau quá nhiều scandal. Giờ tờ HHT khác gì 1 cái lá cải nhàu nát đến thảm hại.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    scandal gì thế ? ( tò mò xế )
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ở trên tôi đã Khen 1 câu: "HHT bây giờ phong cách rất... Xì tin (Style)" Chả trách tình yêu đẹp bây giờ là phải... Hàn Quốc một chút (đẹp nhưng hơi "sến" - tôi không thái quá chê phim HQ như một số người!)
    Hổng nói chuyện "Tình yêu đẹp kiểu Hàn Quốc"(Mối tình tay 3. Nụ hôn đầu tiên khi nàng quay ngoắt, chàng giật thật mạnh tay nàng và, véo... môi nàng gắn chặt vào môi chàng giống i xì cái kiểu cô văn thư đóng dấu. Chắc chắn sẽ có một người tròn xoe mắt! Và 1 người cao thượng ra đi - rất có thể là đi lên Thiên đàng do bệnh nặng dù tuổi chưa cao, hoặc ung thư dù không hút thuốc. Nếu đó là con một ông chủ lớn thì còn đỡ nhưng sẽ thật đáng thương nếu đó lại là 1 chàng trai nghèo vượt khó. Và chàng sẽ khóc, nước mắt đàn ông...). Nói sang tình yêu bình thường, bình dân do ảnh hưởng của HHT thôi.
    Cũng may sau khoảng 200 số HHT liên tục, giờ vẫn được tôi giũ gìn trong tủ sách, tôi đã chia tay HHT. Nếu không e rằng người yêu của tôi hiện giờ sẽ là... Britney Spears hoặc một sao nào đó... Hoặc ít ra tôi sẽ nói đại loại: "Cố Thủ tướng PVĐ bảo US phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Yes, tôi ủng hộ! Còn các bạn, OK?"
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 29/11/2006
  5. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Giờ có các loại báo đều có "đặc trưng" riêng:
    HHT: Tràn ngập Du học và .. băng vệ sinh
    AN : Cướp của giết người, hấp diêm, loạn đạo, tham nhũng, suy đồi,......
    HPGĐ: Những cạm bẫy tình, những tình huống chia ly tưởng như hiếm gặp nhưng đầy rẫy vào thứ 3 hàng tuần
    .....etc.....etc.....
    Đọc ít thì thu được nhiều, đọc nhiều chả thu được bao nhiêu. chỉ tổ ôm thêm mớ lo nơm nớp vào người, nhìn cái gì cũng nghi ngờ này nọ ( ảnh hưởng nội dung các bài đã đọc )
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    em có từ số 1 đến 210 chỉ thiếu số 2, sau ấy ko đọc nữa
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Vào HHT mà đọc Hoàng Anh Tú thấy thua xa vụ anh ý về nhà viết blog cho con anh ý. Viết blog cho con anh ý thật bao nhiu thì viết truyện nhạt bấy nhiu!
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có thể ví HHT ngày xưa như những áng văn bất hủ, còn HHT ngày này như những tờ quảng cáo lòe loẹt. Hoa học trò ngày nay toàn thấy poster rẻ tiền của những ca sỹ rẻ tiền, cộng thêm mấy tờ quảng cáo lòe loẹt và mấy cái tin vịt. Chán

Chia sẻ trang này