1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HHYT không được xù nợ như thế chứ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi quataoxanh, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    he he ! cố gắng lên nhé , nếu không lại thất bại nữa thì chán lắm
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , qua tao xanh van chua doi duoc no co a`?? sao em te the, anh ma doi thi... chỉ co tra tro len thôi
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  3. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    To:VDK@ sao anh ko đòi nợ hộ em mà còn nói em tệ wúa vậy.
    To; Xitrum_beo và LInhdaniel@.......... Chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm như đã thống nhất nhé.

    greenapple
  4. tuyet_vong2002

    tuyet_vong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao các cô không đoàn kết lại ép hhyt@ phải trả nợ cho táo@ chứ,để thể hiện uy lực của con gái NTC không dễ ăn hiếp,và còn khẳng định mình để các boy khác khỏi khinh thường.
    cuôc đời vẫn đẹp sao
  5. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    đúng ! phải cố lên , thất bại là mẹ thành công các em ạ !
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này T_V@ có vẻ tích cục ghê ta...có thế chứ..cứ như thế mất huy nhé.......
    Yêu là một chút gì để nhớ
    Một chút thương pha thêm tí giận hờn
    Thà một lần được nhớ, giận ,buồn, thương
    Còn hơn là ngẩn ngơ theo năm tháng

Chia sẻ trang này