1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hi all! hy vọng mọi nguời cho mình một lời khuyên

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangntkvms, 16/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangntkvms

    trangntkvms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh đang rất buồn vì phát hiện ra nguời yêu của mình nhắn tin và tán tỉnh nhiều cô gái khác, huhu :(( bao nhiêu tin tưởng, tự hào sụp đổ ngay khi đọc được tin nhắn ngọt ngào ấy, mình đã hỏi thẳng người yêu nhưng anh ấy ko trả lời thẳng thắn mà còn bảo mình quản lý điện thoại, can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy. hixhix mình quá thoáng trong việc abc, gì gì đó, trứơc khi yêu mình đã thống nhất quan điểm là phải '' nói thật khi mình biết'', họ đồng ý. trong lúc cơn ghen nổi lên hỏi mà ko đựoc trả lời mình nhắn tin cho người thứ 3 '' chào bạn, nếu bạn yêu chồng tớ thì phải chăm sóc cho chồng tớ chu đáo còn nếu không thì đừng yêu'' thế là người yêu tớ bảo tớ làm mất bạn của a ấy, và a ấy có quyền trêu trọc thiên hạ. :-w. mình đâu có cấm abc đâu. và bây giờ thì nói chia tay, mình gọi điện, nhắn tin ko thèm nghe máy và sau khi nói chia tay mình và người thứ 3 thì đã có nguời thứ 4 xuất hiện. người thứ 4 này trẻ hơn người yêu tớ đến 12 tuổi và mới quen có 2 ngày, đi choi 2 lần. khổ là tớ vẫn rất yêu người ta và chấp nhận tha thứ và thật lòng tha thứ. theo các bạn thì tớ phải làm gì bây giờ???
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    người ta có cần bạn tha thứ đâu ??
  3. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ chứ đừng tha thứ!
    Vứt đi đừng tiếc nhặt về.
  4. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Việc duy nhất bạn nên làm bi giờ là hãy học cách làm ngơ, quên & sống vui vẻ mà chẳng cần anh ta;
    Nghe thì anh ta có tính linh tinh mãn tính roài, đang yêu bạn mà lại tán tỉnh người khác; rồi khi vừa chia tay bạn đã có 1 người khác nữa....kiểu người này chẳng đáng để bạn phải suy nghĩ đâu;
    Nếu bạn có cố níu kéo, có lẽ anh ta mủi lòng hoặc đang tạm thời thất bại ở 1 cuộc tình khác, có thể anh ta sẽ quay về, nhưng nếu bản tính rồi thì khó thay đổi lắm.....bạn cứ chịu khó đối mặt với cái khổ vì chia tay, tiếc nuối luôn bây giờ đi, cho đỡ khổ sau này...
    chúc bạn mạnh mẽ & sáng suốt !
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái có ế không, hay phải cưới chạy tang không, mà tự hạ giá thế?
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    cái thể loại người yêu đấy mà cũng tiếc sao ?

    Tha thứ làm quái gì cho mệt thân em ơi !
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, quên hắn đi. (Lời khuyên thật lòng của người từng tha thứ). Dù người ta có thay đổi thế nào cũng khó mà quên chuyện cũ, chưa nói đến cha này hiện cũng chưa có dấu hiệu thay đổi.
  9. trangntkvms

    trangntkvms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên của a/c. câu nói '' từ bỏ chứ đừng tha thứ! vứt đi đừng tiếc nhặt về'' em rất tâm đắc vì thật ra giữ để khổ thì giữ làm gì phải không a/c? và chắc gì kẻ thứ 4 kia đã hạnh phúc vì mới quen từ 10/11 mà đã như la hiểu. cảm ơn lời khuyên của a/c. hy vọng có dịp tam sự với a.c
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Càng dính vào anh ta, bạn càng khổ. Cách làm cho bản thân nhẹ nhàng nhất là say goodbye. Anh ta cũng chả cần bạn tha thứ đâu.

Chia sẻ trang này