1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HI! DIỂN ĐÀN LỚP 12C1, CHUYÊN VĂN, KHOÁ 2000-2003!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi november_rain07, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    HI! DIỂN ĐÀN LỚP 12C1, CHUYÊN VĂN, KHOÁ 2000-2003!!!


    Lớp mình ui!
    Lâu quá rồi không thấy tin tức gì của mọi người cả.Từ ngày ra trường mổi đứa một nơi, đến giờ vẫn chưa có dịp nào họp lớp,không biết lớp mình bây giờ thế nào rùi! Mình là một trong số nhân học ở NHÂN VĂN,( lớp mình học đây cũng khá đông đấy). Tuy cùng trường nhưng cũng ít khi gặp nhau lắm! Năm nay là năm thứ 3 rồi, nhanh quá! Lại sắp ra trường đến nơi rồi! Vậy mà mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Mong rằng khi ra trường, lớp mình ai cũng sẽ tìm được cho mình một công việc theo như ý muốn.
    Mọi người ai nhận được topic này thì gửi cho các nhân lớp mình nhé! Mình chỉ có địa chỉ mail một số nhân của lớp thôi, nên mong mọi người ai biết thêm thì gửi cho người đó nhé!
    Hy vọng sớm liên lạc được với tất cả mọi người!
    Miss you so much!!!!!!!!

    QUẠ ĐEN
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Cô này hay nhỉ?Có lớn có bé,có già trẻ,gái trai,vào chẳng chào hỏi ai cả,chiếm luôn đất mở topic.
    Đề nghị các khoá,các lớp cứ vào topic Chuyên Hùng Vương mà tìm bạn nhé.Cứ mở topic như thế này sẽ làm loãng nội dung các topic,thử hỏi 1 lớp có tầm 40,50 người nhưng trong này thì chắc mỗi lớp giỏi lắm thì có 1,2 người,lấy ai viết bài?
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hay thật? Có quy định nào bắt buộc là phải xưng này, xưng nọ đâu nhỉ? Diễn đàn là nơi để mọi người gặp gỡ, giao lưu mà! Không thì lập wb này làm qué gì!
    Việc mọi người tham gia nhiều topic là bình thường,miễn là ko tuyên truyền nội dung xấu là được.Còn có tham gia hay không đấy lại là quyền của mỗi người !
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT MÙA HÈ MANG TÊN GỌI " DẤU YÊU"...
    ... Cũng bằng thời điểm này cách đây 3 năm về trước...Giống như bao sĩ tử khác, đang ngày đêm miệt mài bên hàng núi sách vở để chuẩn bị bước vào những kỳ thi có tính chất quyết định bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời mỗi người...
    ...Sáng lên lớp ôn thi tốt nghiệp, chiều lên lớp học chuyên ban, tối... lại lên lớp " nung kinh nấu sử "... Đó dường như đã trở thành 1 "điệp khúc" quen thuộc đối với mỗi người chúng tôi, nhất là những nhân "ngụ cư" ở KTX... Có một lớp học ở tầng 3, nằm ngay sát vị trí 1 cây đa cổ thụ ( cũng chẳng rõ là nó đã xuất hiện bắt đầu từ thời điểm cụ thể nào, chỉ biết có lẽ là đã lâu, rất lâu rồi...). Ban ngày, cứ mỗi giờ ra chơi, tụi con gái lại túm tụm nơi hành lang ấy... Nắng và gió...cùng với đâu đó, trong tán lá cây đã râm ran ngân lên những tiếng ve đầu tiên, báo hiệu 1 mùa hè đang tới, 1 mùa hè sẽ mãi mãi ghi lại những dấu ấn, những kỷ niệm không bao giờ quên trong ký ức mỗi người...
    Lớp chuyên văn nên toàn con gái, chỉ có duy nhất 1"boy" ! (Đây có thể được coi là một điều rất đáng tự hào so với " Người hàng xóm " bên cạnh, 12C2: No boy !!!). ( Ba hồn bảy vía tên: LÊ HẢI LONG, sinh ngày: 27/8, năm nào đó; là con độc đinh của gia đình ông Lê Mạnh Hùng, Có nghe thấy " Tiếng gọi nơi...tổ ấm 12C1" thì hãy mau mau tìm về với " Đồng bào"! )
    ...Ngày 3/4 năm ấy... có một sự kiện vô cùng trọng đại, có lẽ sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử KTX - chuyên HV... Sự kiện này Có liên quan đến 5 cô nương vô cùng " dễ xương" của 12C1... HI !!! Lớp mình ơi! Nhớ mọi người quá!!! ....

    -----------------------------( Ký ức tháng tư )-----------------------------
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    ... Cái nì hình như có mùi khét khét thì phải ...
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi chuyện gì mà nghe hấp dẫn thế ?
    Bọn em chỉ sau chị một khoá thôi mà sao em lại ko nhớ nhỉ
    Hay tại em ko ở KTX ?
    Nói thế chứ ngày xưa hay trốn học chui vào đấy ngủ phết
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!
    Đúng là có mùi khét đấy!!! Không những khét mà còn vô cùng nhiều... khói nữa chứ! Hi!!! Đến nỗi bà con KTX sau vụ đó còn bị ám ảnh dài dài. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ lại, cảm thấy vẫn còn chưa hết kinh hoàng!
    Chắc mọi người vẫn còn nhớ vụ cháy phòng 35 chứ? phòng lớp mình có 5 nhân ở cùng với 3 cô nương 12A7 nữa. Vẫn còn nhớ như in cái buổi trưa hôm đó. Vừa lóc cóc vác cặp sách từ trên lớp về, mới đến cầu thang KTX đã nghe bà con xì xào to nhỏ " Nè, hình như bạn này ở phòng 35 thì phải, phòng bị cháy rụi sao vẫn còn ở đây được nhỉ, không biết gì hay sao???" Tim đập, chân "zun", hốt hoảng chạy về thì hỡi ôi!!! Cửa phòng đã bị khoá ngoài, chỉ ngó sơ qua hiện trường là thấy ngay tính chất nghiêm trọng của vấn đề rùi. Lửa thì đã được mọi người dập tắt, nhưng vẫn còn những làn khói đen đang nghi ngút tiếp tục bay ra từ các lỗ thông gió!!! Mấy bạn pòng bên cạnh nói mọi người đang "tập kết" ở ...phòng bảo vệ để làm bản... tường trình, "mau mau mà xuống dưới đó đi!"...Híc!!! Đến lúc đó thần kinh vẫn còn vững vàng, lại lao như bay xuống dưới phòng bảo vệ( bình thường mà nghe nói ký gì liên quan đến phòng hay mấy bác bảo vệ nhà ta là thể nào cũng có vấn đề trọng đại rồi đấy !).Xuống đến nơi, thấy cả phòng đã tụ tập đông đủ cả rồi. Vừa thấy mặt mình, cái TRÂM đã bù lu bù loa: "Sao bây giờ mày mới về hả, cháy hết cả rồi, cháy hết cả phòng rồi, quần áo,sách vở cháy hết cả rồi, giờ biết lấy gì để mà học đây..." Rồi ngó mặt đứa nào cũng thấy sụt sùi, mắt thì đỏ hoe. Lúc đó nước mắt mới bật ra như suối!!! Híc!!! ...
    Đúng là những giây phút cảm xúc sẽ không bao giờ quên!!!
    ...........
    -------------------------
    ( Quạ đen )
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    À mà, sleeping_sun học dưới mình một khoá à? Vụ đó nổi đình nổi đám vậy sao mà lại ko biết nhỉ? Em học chuyên gì vậy? Ai chủ nhiệm thế?
    Cả CÁO GIÀ "fox8x" nữa?
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 21/04/2006
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ''''...TỰ NHỦ VỚI LÒNG MÌNH SẼ BẮT ĐẦU QUÊN
    CỨ COI NHƯ NGƯỜI DƯNG QUA NGÕ,
    CỨ THANH THẢN NHƯ CHƯA TỪNG GẶP GỠ,
    MÀ SAO DẠ VÂN KHÔNG QUÊN...
    MÌNH SẼ QUÊN...Ừ... MÌNH SẼ QUÊN
    MẢNH TRĂNG KHUYẾT TREO NGHIÊNG TRỜI MÙA HẠ,
    KỶ NIỆM XƯA HOÁ THÀNH CƠN GIÓ LẠ,
    MÌNH SẼ THẢ BAY ĐI...

    CHẲNG QUÊN THÌ LƯU LUYẾN LÀM CHI
    CHIỀU QUA VÀ CẢ CHIỀU NAY KHÔNG TỚI,
    NGƯỜI CÓ LẼ KHÔNG NGỜ MÌNH ĐÃ ĐỢI,
    CŨNG NHƯ MÌNH CHẲNG QUÊN MÌNH ĐÃ BUỒN.
    SẼ CHẲNG BẬN LÒNG NẾU MÌNH CÓ THỂ QUÊN
    SẼ CHẲNG BĂN KHOĂN VÀ CHẲNG THÈM GIẬN DỖI,
    SẼ CHẲNG NHỚ MONG, SẼ CHẲNG THÈM CHỜ ĐỢI,
    ĐÃ NHƯ RỒI MÌNH SẼ BẮT ĐẦU QUÊN... "
    ---------------- -------------------- ------------------------
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ơ , em ko biết thật , em học D2 cô Liên vợ thầy Quảng chủ nhiệm
    Anh fox thì hơn chị 1 khoá , lớp nào ấy nhờ ? A1 fải ko anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này