1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HI! DIỂN ĐÀN LỚP 12C1, CHUYÊN VĂN, KHOÁ 2000-2003!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi november_rain07, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chít thui, mải chửi kon vợ, giờ mới ngó nghiêng xóm làng. Sao lại vắng hơ vắng hớt thế nì. Trời ơi, khổ cái thân tôi... Lúc tìm được về đến anh em bè bạn thì.... nhà cửa đã tan hoang thế này. Hu hu hức! Bớ pà kon C1 làm ăn phiêu bạt phương trời nào, dù có chết trôi chết nổi ở đâu thì cũng cố vác hồn vào đây tụ họp cái nèo! Mấy giờ rùi mà còn chơi chiến thuật topic không bài trống thế này.
    Hay mọi người jận tớ cí tội cứ xồng xộc xông vào chửi vợ mà quên không chào mọi người, thì cho tớ xin lỗi! Cư mừ tớ ghét cô đơn lém, mọi người làm ơn quay về mình ôn lại chuyện xưa cái nèo!
    Tớ là chồng con mẹ Huyền Lương đây mờ, cí kon trêu ngươi cô Yến đến suýt bị đuổi học í.... Đấy, ngày xưa tớ láo là thế, mờ bi giờ còn ngoan ngoãn chăm chỉ thía nì, thế mờ mọi người... sao lại đâm đổ đốn hết cả thế nhở! Thui, vào cả đây nhá! Để mai tớ đi kêu gào cổ động vậy, chứ để thế này thật xấu mặt C1 wá mất thui! Hức hức....
    Chẹp...chep... Mai đi học mình phải tìm tung tích kon vợ mình cho nó một trận mới được! Vợ với chả kon, xây nhà xong để không thế này đấy! Không biết nó đú đởn với thèng jai nèo mà học đòi cí tính tư sản thế không bít! Ngày xưa ở với mình, có bao giờ dám tiêu hoang lấy một đồng đâu. Được rùi, đợi đấy!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 13/09/2006
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hé!!!
    Chùi ui!!! Zui quá, zui quá!!! Vậy là sau "bao nhiêu năm biệt vô âm tín", nay ông chồng "ui quý" của tui đã trở về rùi. Híc!!! Cảm động quá! Vậy là từ nay, vợ chồng mình sẽ được đoàn tụ tại nơi đây rồi. Đã rất, rất nhiều lần vợ gửi link của topic này đến cho chồng và các thành viên khác của lớp mình mà nào có thấy được mấy "nhân" hồi âm trở lại đâu. Thời gian vừa qua thì vợ lại có quá nhìu công việc nên cũng không thường xuyên online và cập nhật tin tức được. Híc!!! Tội lỗi, tội lỗi!!!
    Chồng à!!!
    Đúng là "trái đất tròn" phải không mình. Hôm nay, tớ vừa nghe được một thông tin có thể gọi là "hot" nhất trong ngày hôm nay đó. He!!! Vợ sẽ giữ bí mật, đến một thời điểm nào đó thích hợp, vợ sẽ...
    Sau một thời gian "xa cách", giờ được đoàn tụ tại nơi đây, chồng quả là đã không làm vợ "thất vọng" chút nào: Khẩu khí vẫn như ngày nào, thậm chí còn thêm phần "hành tráng hơn" nữa đó. He!!! Chồng làm vợ nhớ lại những ngày chúng mình vẫn còn định cư dưới mái nhà C1, nhiều phi vụ để đời của chồng cùng "một cơ số thành viên bất hảo" khác của "xóm nước đen" nhà mình đó...Híc!!! Quả không hổ "ranh" chút nào mình ạ!!! Tự hào, tự hào!!!
    Hẹn gặp lại chồng sau nhé!!! Tớ tin ngày đó cũng không xa nữa đâu!!! He!!!
    To: Anh Hói và Minh "mốc": Thay mặt toàn thể "pà con" 12C1, xin gửi tới hai người lời chúc mừng Sinh nhật thật zui zẻ, hạnh phúc và sẽ nhận được thật nhìu quà. (To Anh Hói: Nhớ chia cho em với nhé, chẳng gì thì em cũng là...ý chết, cái này không nói ra ở đây được, kẻo ông chồng "Hờ" nó mà nghe thấy thì...)
    ------------------
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhứt, là chồng đã jà cả ốm íu rùi, không có đủ kiên nhẫn để kìm hãm cí sự tò mò nì đâu nhá! Mà cảnh báo trước, là cũng không có đủ thuốc tim để nghe vợ thì thầm những thông tin gây shock đâu đấy! Kỉu đại loại như "vợ sắp lên xe hoa theo bồ jà" hay "vợ mới bít kết quả xét nghiệm máu, dướng tính mình ẹ" là cấm tiệt tiền tiên nhá!
    Thứ nhì, ai cho vợ vô phép thía hử, thư cho chồng là cho chồng, cho jai là cho jai. mún đú đởn với jai đường jai chợ thía nèo thì đú, chứ ai lại chơi trò công khai trước mặt chồng thí nì chứ?? Nhắc lại phát nữa là chồng jà cả ốm yếu rùi, k chịu nổi những cú shock như thế nì đâu nhá. Vừa uống thuốc tim rùi đây nì.
    Chủ nhật đi off không, nhầm đi "bàn bạc việc nhớn cùng các bác" không? Đi nhớ, để chồng coi vợ tàn tạ cỡ nèo mà bạn Hanhdung dám open mouth 3 tiếng "con khỉ jà" cơ chứ! Nếu không phải, để chồng còn thanh minh lại cho vợ chứ! Nhì!
    Hum trước gặp Oanh bạn vợ, nó bẩu vợ ở với bồ mới, ly dị với bà Hằng rùi, chồng tưởng ai, hóa ra là bạn Hanhdung_pt nì à?? Đúng là trái đất tròn mình nhỉ! Ui, nhớ vợ xế! Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu???
    T
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    "Thứ nhứt, là chồng đã jà cả ốm íu rùi, không có đủ kiên nhẫn để kìm hãm cí sự tò mò nì đâu nhá! Mà cảnh báo trước, là cũng không có đủ thuốc tim để nghe vợ thì thầm những thông tin gây shock đâu đấy! Kỉu đại loại như "vợ sắp lên xe hoa theo bồ jà" hay "vợ mới bít kết quả xét nghiệm máu, dướng tính mình ẹ" là cấm tiệt tiền tiên nhá!
    - Hí!!! Vợ đã lói rùi mà. Những gì là "bí mật" thì vợ sẽ giữ nó đến phút chót mừ. Thế nên chồng có đau tim cỡ nào thì cũng... nín thở chờ đợi đến giây phút trọng đại đó đi nhé!!! He!!! Mấy trò "hù doạ" nè của chồng, vợ đã quen quá rùi. Đau tim chứ có đau "một cơ số thứ" nữa thì vợ cũng cóc sợ đâu chồng "già", quên chồng à!!!
    Thứ nhì, ai cho vợ vô phép thía hử, thư cho chồng là cho chồng, cho jai là cho jai. mún đú đởn với jai đường jai chợ thía nèo thì đú, chứ ai lại chơi trò công khai trước mặt chồng thí nì chứ?? Nhắc lại phát nữa là chồng jà cả ốm yếu rùi, k chịu nổi những cú shock như thế nì đâu nhá. Vừa uống thuốc tim rùi đây nì.
    - Sướng!!!. Vậy là cuối cùng hắn cũng bít "ghen" cơ đấy!!! Đùa vậy thôi, dù có thế nào đi chăng nữa thì trọn đời này vợ cũng chỉ coi có chồng là một thui mừ!!! Chồng nhể!!! Hiểu vợ lắm mà!!!
    "Chủ nhật đi off không, nhầm đi "bàn bạc việc nhớn cùng các bác" không? Đi nhớ, để chồng coi vợ tàn tạ cỡ nèo mà bạn Hanhdung dám open mouth 3 tiếng "con khỉ jà" cơ chứ! Nếu không phải, để chồng còn thanh minh lại cho vợ chứ! Nhì!" - Ấy! Chồng đừng vội tin "miệng lưỡi" thiên hạ mà nghĩ không hay về vợ. Cái đứa đó nó là "hậu duệ đời thứ n" của Thị Hến đấy chồng à.Hi! Khả năng lớn là hôm đó tớ cũng sẽ tham dự buổi off này.Hy vọng sớm được gặp lại chồng.
    Hum trước gặp Oanh bạn vợ, nó bẩu vợ ở với bồ mới, ly dị với bà Hằng rùi, chồng tưởng ai, hóa ra là bạn Hanhdung_pt nì à?? Đúng là trái đất tròn mình nhỉ! Ui, nhớ vợ xế! Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu??? "
    - Vưỡn còn nhìu cơ hội mừ !!! Không bao giờ là muộn cả chồng à!!!
    -----------------------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 14/09/2006
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình bùn nhờ! Chả bít bao rờ mí vui lên được! Hị hị....
    Hum tớ nghe con bạn lớp F bảo là cô Yến mình bị tai nạn phải chia tay cả hàm răng, bi giờ toàn răng jả. Có ai confirm hộ phát! Chứ chả bao giờ tớ dám (or muốn) gọi điện về cho cô í cả (sợ nghe jọng tớ xong cô lại lên cơn đau tim thì tớ lại mang tiếng ra trường rùi mờ vẫn k để cho cô yên thân), nhưng nghe thì cũng đau lòng lém lém!
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Uh!!! Bùn thiệt. Bao năm rùi mà vẫn zậy.....
    Mà chồng nghe thông tin cô Yến bị tai nạn ở đâu vậy. Có chính xác không mà đã lu loa lên thế. Không khéo lại giống "tin vỉa hè" năm ngoái, chẳng hiểu nghe thông tin ở đâu mà pà con nhà mình đồn ầm ĩ lên cô Yến và cô Hải ( dạy sử ).... Nhưng rút cục có phải đâu, mà cũng may là không phải....Híc....Báo hại làm khối nhân đứng tim....
    -----------------------
    " THẾ GIỚI NÀY QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM...''''
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thông tin đáng tin cậy đấy, từ một đứa học trò cưng của cô Hương lớp F, bạn thân cô Yến nhà mìn. Bạn Đặng Huyền hay Đỗ Hà mà có vô tình lượt phượt wa đây thì gọi cho cô Yến hỏi thăm phát. Tớ chả có số cô và chả có ý định gọi điện (lý do đã nói). Vậy nhá!
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ hoa sữa trường mình quá.........
    -----------------------
    " THẾ GIỚI NÀY QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM"
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 15/09/2006
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có đứa dở hơi ngày xưa suốt ngày hái hoa sữa treo đầu jường. Sặc! Tớ cũng bị đầu độc đến nỗi hơi hơi thik muì hoa sữa rùi. Nhưng chỉ thoang thoảng thui, chứ gần thì.... sặc!
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke ... vừa tóm cổ được thèng Long dài! Lôi cổ nó vào đây! Tẹo về kiểm tra mờ k thấy cí mẹt mày là tau đánh chít đấy! Thui, ngoan rùi chị thưởng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này