1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi hi Funny!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi THIEN_SU, 03/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn tự hỏi chúa sinh ra con người là vô nghĩa ko, vì sao chúng ta fải sống, mà con người sống vì cái gì
    Con gnười chúng ta fải tập đi, tập nói, rồi fấn đấu trong học tập, kiếm công ăn việc làm, làm ra nhiều tiền, cươí chôgnf cươí vợ, có con nuôi con lớn, nuôi bố mẹ........rồi chết..
    Hầu hết bất kì ai cũng trải qua những công việc như vậy, con người sống thật vô nghĩa,
    Còn một câu hỏi nữa dành cho những ai thích trả lời một cách chuối nhất: Thực sự thì bạn sống có fải vì mấy cái "lỗ tự nhiên ko" , bạn có hiểu mấy cái lỗ tự nhiên là cái gì ko:
    1. Là hai lỗ mắt
    2. Là hai lỗ mũi
    3. Là cái mồm của bạn
    4. Là hai cái lỗ tai
    5. Là ko nói chắc bạn tự hiểu
    Bạn có công nhận với tôi là chúng ta fấn đấu trong đời người cũng chỉ vì làm thoã mãn các "lỗ tự nhiên đó ko", bạn kiếm nhiều tiền cũng vì cho mắt thoã mãn những cái bạn muốn xem, rồi ăn những cái muôn ăn, hít những cái cần hít, .....hê hê
    Hai câu hỏi lớn đó các bạn nghĩ thê nào


    Cuoc doi that lam noi bat hanh
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    <<<<<< câu hỏi củ chuối nhất ..................... Việt Nam (thôi)
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là:
    1 Nếu bạn thấy quá trình sống đó vô nghĩa thì bạn có thể đốt cháy giai đoạn... chết luôn trước khi cưới, nuôi.....
    2 Nếu thấy chỉ sống để thoả mãn những cái lỗ đó, thì bạn không cho nó thoả mãn nữa xem sao ? Chắc là vui lắm đấy.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sống chưa bao giờ là vô nghĩa cả dù cho cuộc sống có khắc nghiệt với bạn đến thế nào đi nữa.
    Sinh ra, lớn lên trưởng thành - nghĩa là bạn đang sống. Sống tức là để học cách yêu, cách ghét. Sống là để sau này lúc gần đất xa trời bạn không phải chép miệng: "Tiếc quá, mình đã không sống như mình mong muốn".
    Thật sự mà nói, nhiều người đến khi sang thế giới bên kia vẫn không hiểu mình đã sống như thế nào
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra ko bao giờ vô nghĩa , mình sống thế nào mà fải hỏi :vì sao chúng ta fải sống ?Sống vì cái gì ?
    Câu trả lời đơn giản : sống vì người sinh ra mình ,vì bạn bè , người thân yêu ,những người đã cho ta những ngày tháng hạnh phúc, họ đã cố tình tạo ra mình , thì đương nhiên mình fải sống vì họ rùi . chính vì có người tạo ra mình , thì mình mới biết đc thế nào là sống , còn nếu ko thì làm sao mà thien_su hỏi đc câu đó !Họ tạo ra mình với một tình yêu thương vô vàn, mong mình sống với đúng nghĩa một con người .
    trích thiên_su :Con gnười chúng ta fải tập đi, tập nói, rồi fấn đấu trong học tập, kiếm công ăn việc làm, làm ra nhiều tiền, cươí chồng ,cươí vợ, có con nuôi con lớn, nuôi bố mẹ........rồi chết..
    Hầu hết bất kì ai cũng trải qua những công việc như vậy -------> đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống rùi ! Cái đó mà vô nghĩa nữa thì đã ko có ttvn cho thien_su post chủ đề này !
    Còn về mấy lỗ tự nhiên thì em chịu , đọc mà chẳng hiểu kí rì . Miễn bàn tới !

    Sống có nhau trong lòng còn hơn vồ vập lấy nhau !


    kiki&coco in 1980 family
  6. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thế nói gì về câu hỏi này nữa. Có lẽ câu trả lời chính xác nhất là Thiên Sứ
    ToTHIÊN SỨ : Bạn đã bao fgiờ nghe câu chuyện Con bò và cái xuc xích .Nếu chưa nghe thì hãy tìm hiểu nhé. Còn nghe rồi thì bạn tự hiểu nhé !!!!!!!!!
    Go: 1980Family or ICClub
    Được dqdbk sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 04/08/2002
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Còn một cái lỗ nữa, rộng 60cm, dài 2m, sâu 80 cm.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  8. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bac Thien su hay quá nhỉ.
    Trên đời này chả có gì là vô nghĩa cả.
    Xét về góc độ nào đó thì bất cứ sự tồn tại nào cũng đều có ý nghĩa cả.
    kể cả câu hỏi của bác cũng vậy.
    Nó quá chuối, nhưng kể ra nó cũng có ý nghĩa, ít nhất là với bác.
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, đừng nói như thế. Hãy nói rằng sống cho mình, bởi nếu bạn sống cho mình, lo cho mình một cuộc sống thật sự là cuộc sống, có nghĩa là bạn đã sống cho những người mình yêu mến rồi đó. Hơn nữa cuộc sống chỉ là những điều tẻ nhạt nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng vì những cái "lỗ". Hãy nghĩ đến những điều tươi đẹp đằng trước, làm mục tiêu vươn tới và cuối cùng bạn sẽ được gì? Nào, hãy suy nghĩ đi!
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này