Hi` hì hì Các bác ạ !! Em mói rút ra 1 kinh nghiệm xương máu : đó là đừng bao giờ nhận điện thoại khi đang ngái ngủ !!!!! Hôm qua ,lúc em đang ngon giấc thì chuông đt reo inh ỏi.Em nghe máy trong tình trạng mơ màng nên ko thể hiểu bà dì của em nói những gì.Kết quả là bị dì ấy giận vì ko nhiệt tình dạy con dì ấy trong dịp hè này !!!! Chưa hết,lần trước em cũng nghe đt trong khi mơ màng,nói chuyện ậm ừ ,thế là bị đứa bạn quy cho cái tội ko chịu chia sẻ nỗi buồn đau của bạn bè !!!!!! Cha mẹ ui !!! Toàn những phi vụ đau thương để đời cả .Làm mình bị hiểu lầm mà ko tài nào thanh minh lại được nữa !!!!
hè hè ngu thì chết chứ tội tình gì [8d] biết rút kinh nghiệm thế là tốt đấy Have you ever really loved a woman?
Các bác là con trai mà ăn nói với phụ nữ lịch sự thế ko biết !!!!!!!! Cám ơn các bác đã chia sẻ !!!!!!!!!!!
Tui sợ nhất nghe điện thoại mà không rõ bên kia nói gì , híc , chẳng biết đường nào mà lần Hãy Nhấn vào đây
hì ừ nhỉ xin lỗi để lần sau anh em ra ôm hôn cho dựa vào vai để cùng chia sẻ nỗi đau cho nó tình cảm nhé Have you ever really loved a woman?
Đang buồn ngủ ,vừa mơ màng đặt mình nghe tiếng ĐT mà giật bắn cả mình ,cầu mong là ko fải điện của mình nhưng ..thôi rồi ! cực hình ! ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ.... -----><-----
tớ đang ngủ mà nghe có điện thoại rủ đi chơi là bật dậy ngay ...hí ,nhất là điện thoại của bà sol forever....and one....
hì hôm nọ đang ngủ bị bạn dhts cho 1 phát bật dậy, choáng quá mà cái chuông điện thoại to thế thì đến lúc mò được dậy thì cũng tỉnh rồi chứ còn lơ mơ gì nữa nhỉ? ngủ say quá đấy Have you ever really loved a woman?