1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hí hí, member box tennis hoành tráng ở giải An Dương mở rộng

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hí hí, member box tennis hoành tráng ở giải An Dương mở rộng

    Như đã thông báo lần trước - thể theo lời mời của Thy Ngọc, chủ sân An Dương, các member box tennis đã vác kiếm tới phang bừa ở giải An Dương mở rộng. Tình hình như sau:

    Ở nội dung đôi nam, Giải chia ra làm 2 xê zi A và B, góp mặt cực kỳ nhiều anh hào hảo thủ như Dũng chủ, Hoà Xuân, Thắng khỉ, Lạc mối, Bảo mùa xuân, Toàn talimex, Cương đức... tuy nhiên phải nhận định là gọi là chia xê zzzzzzi cho vui chứ chia chả căn cứ vào con giáp nào hết á, các hảo thủ oánh ở xê zi A đều phải chơi trò bánh mì kẹp thịt (như chúng ta đã bít ), nên đa phần đều ra đi ở vòng loại do không chịu được nhiệt của những đôi trình phọt phẹt hơn nhưng đều hơn. Điểm vô lý nữa là đồng chí Toàn (đã từng vô địch Đồng bằng sông Cửu Long thì phải) do bị kiện không được đánh xê ri A (vì bị nhiều người biết là trình cao quá) nên... chuyển xuống đánh ở xê ri B , nói thế để cho bít là bứoc đường trong giải của member box mình khó khăn thế nào. Tuy nhiên... tèn ten... XIN CHÚC MỪNG ANH HÀ DONIC VÀ TÙNG PARTNER ĐÃ ĐOẠT GIẢI 3, đoạt cờ cúp và phần thưởng 1000K của nhà tài trợ.
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Giải nhìn chung thành công tốt đẹp (nhìn từ công tác tổ chức) - có khai mạc hoành tráng có bế mạc đì đùng ăn uống sầm sập. Tuy nhiên về mặt chuyên môn thì có mấy điểm không nói ra không chịu được.
    1. Hix, ĐI - có một chữ ĐI hơi nhanh! Khi mới được mời tham gia, VĐV được thông báo là oánh 2 ngày và có chia bảng đàng hoàng. Rùi oành một cái, quyết định rút lại chỉ oắn có 1 ngày và loại trực tiếp luôn, thế là có một cơ số đồng chí nộp 100k chỉ được oắn có một trận chưa ra mồ hôi đã phải say bai sớm.
    2. CHIA NHÁNH, hix chia nhánh kí kỉu rì lạ vậy, tuốt tuồn tuột một câu lạc bộ (ví dụ như box mình) bị nhét vào một nhánh để tự xử nhau. Một cơ số đôi của box mình có rất nhiều cơ hội lại phải oắn nhau ở vòng ngoài (ví dụ Hùng số và Ngọc nt, Kim và partner, Hà Donic và Tùng... đều phải chén nhau, Cương Linh và Thắng Cùn, Lạc Hồng, Mauxanhyeuquy & Bình... đều thế cả), thật là bực mình, tức là tính kiều gì thì tính vào đến bán kết cũng chỉ có thể là một đôi của box mình thôi. Lần sau có khi phải cử người đến giám sát bốc thăm và chia nhánh chứ hữu nghị kiểu này mệt quá.
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG LADYTHANG8 VÀ CƯỜNG SẾU ĐOẠT Á QUÂN , sau khi lần lượt loại Hoàng (phích) + Hà (CLB Nữ HN), Thắng + Cùn, Hải + Thắng (Từ Sơn), và cuối cùng, chỉ chịu gác kiếm khi oắn chung kết với Phong
    bô + Ngà (chủ sân An Dương) với tỉ số 7 - 5 , thật là tiếc cho rơ 6 - 5 lợi ngoài nghiêng về Cường Linh, nếu rơ đó mà lên được 6 đều để oắn thai bờ rếch thì chả bít thế nào đâu nhẩy! Dù thế cũng xin chúc mừng bà chị Linh Hồng Anh và Cường sếu, được giải nhì 2000k, cờ cúp và một cơ số hiện vật rì rì đó (Linh kể ra nhé, em không bít cụ thể là gì).
    lời cuối cho bản thân là chia buồn với mình, hix hix sao càng ngày trình mình càng lởm tệ hại thế không bít, người ta thì càng đánh càng hay còn em thì càng ngày càng dở cả nhà ơi , mấy cái giải gần đây lần nào đánh đôi nam nữ cũng bị dập cho te tua hết á, chán không chịu được
  4. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG CÁC MEM BOX ĐOẠT GIẢI
    Ở nội dung đôi nam, Giải chia ra làm 2 xê zi A và B, góp mặt cực kỳ nhiều anh hào hảo thủ như Dũng chủ, Hoà Xuân, Thắng khỉ, Lạc mối, Bảo mùa xuân, Toàn talimex, Cương đức... tuy nhiên phải nhận định là gọi là chia xê zzzzzzi cho vui chứ chia chả căn cứ vào con giáp nào hết á, các hảo thủ oánh ở xê zi A đều phải chơi trò bánh mì kẹp thịt (như chúng ta đã bít ), nên đa phần đều ra đi ở vòng loại do không chịu được nhiệt của những đôi trình phọt phẹt hơn nhưng đều hơn. Điểm vô lý nữa là đồng chí Toàn (đã từng vô địch Đồng bằng sông Cửu Long thì phải) do bị kiện không được đánh xê ri A (vì bị nhiều người biết là trình cao quá) nên... chuyển xuống đánh ở xê ri B
    => Thế chứng tỏ là serie B trình cao hơn A chứ sao, chả cần biết cao nhân phương nao cứ nhảy vào là chiến tuốt
    1. Hix, ĐI - có một chữ ĐI hơi nhanh! Khi mới được mời tham gia, VĐV được thông báo là oánh 2 ngày và có chia bảng đàng hoàng. Rùi oành một cái, quyết định rút lại chỉ oắn có 1 ngày và loại trực tiếp luôn, thế là có một cơ số đồng chí nộp 100k chỉ được oắn có một trận chưa ra mồ hôi đã phải say bai sớm.
    => Quá đắt. Thế mới thấy đỡ bực vì giải của box cũng nộp 100k mà còn tỉn được ít nhất là 2 trận.
    lời cuối cho bản thân là chia buồn với mình, hix hix sao càng ngày trình mình càng lởm tệ hại thế không bít, người ta thì càng đánh càng hay còn em thì càng ngày càng dở cả nhà ơi , mấy cái giải gần đây lần nào đánh đôi nam nữ cũng bị dập cho te tua hết á, chán không chịu được
    => Có thằng dở thì mới có thằng hay chứ. K nghe câu "sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữa nhà thì mới sinh ông"? (túm lại là tớ cứ phải tự an ủi bản thân phát, k thì dễ nản lắm, đang trong tình trạng chuẩn bị quẳng vợt đi đây)
  5. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chia bảng thế này khoai thật. Đôi 223168/Ngocnt sau khi đã mnỗ lực vượt qua 1 số cửa ải xương xẩu thì lại gặp ngay ông em Hà donic và Tùng. Trận đấy đúng là huynh đệ tương tàn, tỷ số là 4-6 nghiêng về đôi trẻ. Kể ra mà tránh được nhau thì có khi đôi của Hà vào được chung kết đấy. Có 1 số vấn đề thấy cũng hơi lạ ở giải này:
    - Việc đóng 100k rồi bị loại ngay đúng là hơi "unfair" với nhiều đôi vì đánh xong 1 trận chưa ra mồ hooi đã ra về thật nên nhiều đôi phát biểu là hơi hụt hẫng.
    - Giải này do mở quá rộng nên có vẻ khó kiểm soát được thành viên thâm gia. Lần đầu tiên trân sân tenní tôi chứng kiến có 1 đôi mắng cả trọng tài, dọa đánh cả đối thủ lẫn khán giả bên ngoài. Mà bức xúc nhất là đôi này về hình thức, trình độ lẫn tư cách không thể chấp nhận được. Đánh đã lởm, cáu lên là nhằm mặt bên kia táng vào thế mà khi bên kia do không nghe rõ lệnh dừng bíng của trịng tài chỉ đánh sát người đã chỉ mặt và xưng mày tao với đối thủ, trong khi đối thủ chỉ là 1 ông chú đáng tuổi bố mình ở nhà, trông mặt cự kỳ lương thiện, hiền lành, không hề cố ý, lại có vợ con đi cùng cổ vũ. Ngay một ông anh khán giả bên ngoài, cũng thuộc diện U50 nói vài câu yêu cầu không quá khích cũng bị doạ "đánh luôn. Nói chung là hết thuốc vối những nhân vật này. Đúng là cả đời đi đánh tennis lần đầu tiên mới thấy kiểu "côn đồ lại yêu thể thao" như thế này. Chưa hết sau đó còn một đôi nữa chỉ vì bức xúc 1 quả với trọng tài mà đánh xong không thèm bắt tay thiện ý với bên kia. Mặc dù bên kia rất tôn trọng và nói thật lòng là trận này rất căng về chuyên môn thì bị độp ngay 1 câu "cẳng thẳng cái *** gì" và "tôi *** thèm bắt tay đấy". Nói chung cũng thông cảm thôi, tennis là 1 môn văn minh của Tây du nhập vào nên có vẻ quá mức chịu đựng với mức độ dân trí của 1 số đối tượng ở nước ta, chán mớ đời, mất hết cả hứng.
    - Last but not least, đồng chí Thy Ngọc bố trí thế nào mà An Dương lại có 1 đôi của An Dương nằm trong serieB trong đó có 1 triển chiêu từ Sài gòn ra, quá "thuyền", đánh hay khủng khiếp, thấy bảo chuyên tập luyện ở sân Kỳ Hoà của Huỳnh Phú Quý. Cú quả thì khỏi nói, có thể giết chết 2/3 những đôi của serie A (bánh mỳ kẹp thịt). Anh em Serie B đứng bên ngoài nhìn trận đánh với đôi Donic mà chán luôn vì trình độ chênh lệch quá, vô cùng thông cảm cho đôi của chú Hà donic.
    Nhưng mà tóm lại giải này cũng là thành công rồi, vì giới tennis Hà nội có dịp gặp gỡ vui vẻ giao lưu với nhau. Rất cám ơn đồng chí Thy Ngọc nhé, tổ chức đông được như thế này thành công đấy. Đôi vô địch series B năm trước nhìn các "calip" năm nay sợ xanh mắt vì serie B năm nay nhiều anh tài quá.
    ____________________________________________
  6. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái Athy Ngọc ý kẹo thiệt đấy , 01 đôi nộp 200K thế mà chờ suốt từ 7h30 sáng (thấy bảo giải bắt đầu giờ đó - mà mình luôn là người rất giờ giấc - bệnh nghề nghiệp mà). 01 sân ko hỉu có bao nhiu member thi đấu mà chỉ vác ra 04 chai nước (làm gì đến lượt mình đuợc uống... ) vêu cả mặt đến tận 10h30 mới được oánh... thua nhanh hơn hắt xì hơi....tạm biệt mãi mãi các trò thi thố...
    chúc mừng Lady nhé - rất tiếc ko được xem các trận chị oánh .....
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
  8. thangaoao

    thangaoao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  9. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Híc híc đăng ký chơi nhưng đúng hum đó lại có việc bận nên ko đi được, mất toi 200k chẹp ít ra thì cũng phải oánh được 1 trận, đằng này
    Hơ nghe bà con miêu tả chả biết được đâu vào đâu, sezi A là những đôi nào, sezi B là những đôi nào
    Chứ đúng như tui đọc thì sezzi B mà hàng họ kiểu đấy thì có khi phải tách tiếp cả sezzi C nữa mới xong
    BÀ con có đi oánh ở ngoài nhiều bà con mới biết rằng anh em trong BOX này hơi bị ngon đấy
    Xin chúc mừng
    Mà cũng ko nên kêu ca người ta phân nhánh chuối, cũng phải thông cảm cho người ta chứ có kêu thì kêu công tác phục vụ ý. Tôi có thể đảm bảo rằng chả giải nào tổ chức ( trừ giải của chuyên nghiệp ) mà công bằng và chu đáo bằng giải của BOX mình mọi người cứ kiểm nghiệm mà xem.
    Cùn: a bít tại sao dạo lè iem oánh nởm dạo lè em dành thời gian cho tennis quá nhiều nên bị ngộ roài nên nghỉ dưỡng sức 1 thời gian, vặn xiết lại toàn bộ bulông-ốc vít đi đã
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ gando: thế thì anh giúp em tiêu bớt thời gian thừa nhé

Chia sẻ trang này