1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi hình ảnh tôi chụp được khi đi ma lai sia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chon_ten_lan_thu_3, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đại khái thấy mấy đứa đi cùng đoàn không đánh bạc vào chơi trò chơi mạo hiểm kêu hay lắm, có đứa kể là gần vãi cả nước tiểu ra quần đấy
  2. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác nhìu, đã update thông tin, chắc tụi bạn em kêu đắt đỏ là chúng nó đánh bạc to rùi. Mình lên đó tham quan và chơi nhỏ nhỏ chắc không tốn kém đâu bác ha?
  3. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn yêu mến đất nước Malaysia. Như một số bạn đã trao đổi ở trên, riêng tôi có ý kiến như sau :
    1/ Nhất định phải ghé Genting Highland. Ở đây có đầy đủ các trò chơi ở ngoài trời cho người lớn và trẻ con, trò chơi ở trong nhà cho trẻ con. Về ăn uống thì cứ đàng hoàng bước vào nhà hàng bên trong Genting Hotel, giá cả cũng không đắt đỏ lắm đâu. Còn nếu các bạn muốn ăn rẻ hơn thì có thể ăn ở giữa đường lên Genting Highland để ăn (nếu đi bằng ôtô), ở đây vừa ngon vừa rẻ nhất là món cá sông (giống cá ngác ở VN). Tại đây bạn cũng có thể thưởng thức sầu riêng Malaysia, tuyệt cú mèo nhưng hơi bị đắt đấy.
    - Về vấn đề Casino : Không nên bỏ qua kẻo về tới Vn lại tiếc là không thử tí máu me. Nếu định giết thời gian ở trong đó thì chỉ nên chơi máy Jackpot (con quỷ một tay), nếu bạn nào muốn cá kiếm một chút thì nên chơi Black Jack (xì zách), Banker - Player, Caribean game (giống như xì tố).
    2/ Petaling Street hay còn gọi là China Town (Phố Tàu) : Nên đi coi cho biết nếu mua hàng thì nhớ trả giá thật lực. Nên thưởng thức ẩm thực tại đây, rất thú vị.
    3/ Bukit Bintang : Đêm ở Bukit Bintang thì thật là tuyệt, Sài Gòn chẳng thấm vào đâu cả. Các bạn không thể quên ăn đêm tại khu Jalan Alor, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, đây là con đường của những quán ăn mà các bạn không thể quên thuởng thức món cánh gà nướng, cua rang me, cua hấp,...
    - Nếu bạn từ khu ẩm thực này ra thì có thể rẽ trái (ngay góc ngã tư có shop Giodarno) và đi lên khoảng 2 km, sau khi rẽ phải thì các bạn không nên bỏ qua Long Beach pub, hay lắm ......
    - Ban ngày ở Bukit Bintang thì các bạn sẽ thăm quan tại BB Plaza, Sungei Wang, Time Squar. Tha hồ mà mua sắm ........
    - ..............
    4/ Mid Valley : Các bạn không nên tiêu hết tiền trước khi đến đây bởi nếu không các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Dự kiến thời gian : 24 tiếng / Mid Valley.
    5/ Royal Selangor để tham quan nhà máy thiếc (tin) đừng tiếc tiền ở đây nhé kẻo về VN lại hối tiếc đó. Gợi ý : Mua chiếc cốc uống bia nạm vàng giá 295 RM, cái bát nạm vàng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông giá 590 RM,.....
    6/ Penang : Đây là 1 đảo nằm ở phía Bắc của Malaysia, một nơi du lịch tuyệt vời. Nếu bạn nào đi tới Penang bằng ôtô thì trên đường đi có thể thưởng thức ổi (không hạt). Quả ổi thì to như ổi trâu của VN nhưng không có hạt và rất mềm (dành cho cả người già và trẻ em). Đặc biệt ổi này được lai tạo từ giống ổ trâu của VN (thế mới đau).
    - Ngoài những điểm vui chơi thông thường ở Penang thì một điểm chơi nữa khá hấp dẫn nhưng ít chương trình tour ở VN giới thiệu đó là : du lich về đêm trên tàu casino. Tàu khởi hành từ lúc 20h30 và chạy ra hải phận quốc tế, đúng 24h thì casino bắt đầu hoạt động cho tới lúc cập bến vào 8h sáng hôm sau. Mua khi vé trên tàu thì đã bao gồm ăn đêm và ăn sáng (buffer), riêng phòng ngủ bạn đăng ký riêng và nếu không muốn thì cũng không sao.
    7/ Nếu muốn đi chơi dài ngày thì có thể đi Langkawi. Đây 1 một hòn đảo rất đẹp của Malaysia nhưng lại gần Thái Lan hơn. Nếu bạn đã thưởng thức những tour du lich tại đây thì có lẽ bạn sẽ quên mất vịnh Hạ Long của VN bởi vì họ tổ chức quá ư là chuyên nghiệp.
    - Ngoài việc vui chơi và thăm quan tại Langkawi thì có lẽ điều không thể thiếu là mua rượu và chocola ở đây với giá chỉ khoảng 70% tại Kuala Lumpur.
    8/ ............ Còn nhiều quá nhưng mệt quá rồi ................
    Bạn nào muốn đi Malaysia du lịch thì có thể liên lạc với mình để có thêm thông tin về những vấn đề sau :
    1/ Vé máy bay.
    2/ Book khách sạn tại Malaysia.
    3/ Book option tour tại Malaysia.
    4/ ..................
    Liên hệ với mình qua YM & Gmail ID : lqviet99
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi may quá có bác lqviet99 cng cấp thêm thông tin, thông tin của bác bao quát hết cả nước của họ rồi.
  5. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui cho con ban xem hinh bac, no khen bac dep trai nhieu qua, bac da muon ghet ma chua???
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Này bác là con gái hay con trai đấy
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đây là một nồi lẩu. Khiếp, sang cả tháng nay mới tìm được một nồi lẩu . Lại ở tận Melaka chứ không phải ở KL
    [​IMG]
    Còn buổi tối đi chơi chợ đêm. chụp ảnh mặt tiền nhà buổi tối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hi ở giữa phố lại có một cái sân khấu to ai muốn lên hát thì hát, hát hay phết
    [​IMG]
    Còn đĩa CD đã sắp hết thời rồi, thế mà ở đây người ta vẫn còn bán đĩa nhựa, thấy quý không. Chẹp chẹp, dễ câu được mấy vị khách thích đồ cổ đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển quảng cáo, kinh không?
    [​IMG]
    Buổi sáng đi ở ngòai đường, chẳng may gặp được cái cây này
    [​IMG]
    Sau đó lại gặp cái đèn đang sáng thi với ánh nắng mặt trời này
    [​IMG]
    Còn đây là cây phượng cổ thụ ở khu các di tích của Melaka, muốn xem thêm ảnh của khu di tích này, kỳ sau sẽ rõ
    [​IMG]
  8. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Di Malacca thi phải ăn cơm gà Hải Nam ở phố cổ chứ, chưa ăn cơm gà ở đó tức là chưa ghé Malacca. Nhưng nhớ phải là cơm gà đựoc viên bằng máy đấy.
    Riêng về ảnh thì tớ có cả đống nhưng làm biếng quá. Hi Hi Hi
  9. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi tôi đi về rồi thì bác mới nói, đâm ra lại không được ăn. Gần chỗ khách sạn tôi ở có một khu ẩm thực, buổi tối ra đấy ăn đủ món lạ, cũng hay. Thôi bác nào chuẩn bị đi may ra có biết tin này thì nhớ nhé.
    À hình như ăn rồi, có món cơm viên, hôm vừa xuống là họ chỉ ra đấy ăn ngay, thịt gà thì mềm vãi mà không nát, bọn tớ nhớ ăn trưa hai bữa ở đấy, còn ăn thịt gà viên thì thú thật là không thể nhớ, cái quán đấy nằm ở đầu cầu đi vào khu phố cổ.
    Nếu bác lqviet99 không lười thì mời bác góp thêm ảnh vào cho vui, các bác khác nếu có ảnh ót gì cũng mời vào luôn he he
  10. grandguide

    grandguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    la gai ma, nhung ma tui thi get ma roi, chi con ban cua tui thoi, no dang bao tui la sao mai cha thay cai anh day tra loi gi ca

Chia sẻ trang này