1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi hình ảnh tôi chụp được khi đi ma lai sia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chon_ten_lan_thu_3, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Ở Melaka có một ngọn đồi, trên đỉnh đồi là một nhà thờ cổ đã mất mái, tuy nhiên cảnh công trình rất đẹp
    Đầu tiên là từ trên lưng đổi nhìn xuống
    [​IMG]
    Đoàn người đang trèo lên đỉnh đồi
    [​IMG]
    và đây là một số ảnh của nhà thờ cổ, chết, có vẻ mình quên mất không làm một ảnh chụp tổng thể của nhà thờ mất rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những tấm bia đá có thể nói là rất cổ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi xem khu di tích và phố cổ trước khi về KL
    Đây là cổng pháo đài cổ, không biết đã có bao nhiêu bước chân qua đây rồi
    [​IMG]
    Súng ống chắc có từ thời dành độc lập đây, vớ vẩn cho đạn vào vẫn bắn ngon
    [​IMG]
    xe hoa
    [​IMG]
    Một góc phố cổ vào ban ngày
    [​IMG]
    Quán ăn trưa trong phố cổ, khá thoáng mát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục đi lang thang và chụp ảnh phố cổ đầy nắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là một bữa cơm, vàng ươm. Hihi
    [​IMG]
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    @chon_ten_...: Cái đồi bác chụp ảnh đưa lên là đồi St. Paul, trên đó còn lại chút vết tích của nhà thờ St. Paul.
    Đóng góp một chút kinh nghiệm đi lại ở Malaysia.
    Giao thông công cộng ở KL có thể chia làm 3 loại, subway, skytrain, metro-bus.
    Skytrain hầu hết chạy dọc sống lưng của thành phố, bạn có thể dùng sky-train để đi lòng vòng thành phố. Tốt nhất, đến tourist information center để lấy bản đồ, trong bản đồ có cả bản đồ giao thông subway và skytrain, rất thuận tiện cho việc đi lại trong KL. Nói chung KL khá nhỏ nên việc đi bộ tìm đường cũng rất dễ dàng sau khi đã đến bến sky-train hay subway gần đó.
    Ngoài metro-bus thì KL còn có bus, hop on & hop off, khá đắt 38 RIngit cho 1 ngày đi, bạn có thể mua vé ngay trên xe và sau đó đổi bất cứ chuyến nào, vé ngày mà, với metro-bus cũng thế, ngoài ra còn một loại bus nữa nhưng đi 1 lần là 90 cent. Để giảm giá bus hop on & off, các bạn nên mang thẻ sinh viên, ở KL cũng có rất nhiều dịch vụ giảm giá cho sinh viên như vé vào cửa museum. Bản đồ đường đi của bus hop on -off các bạn có thể lấy ở bốt du lịch, bốt này đóng cửa sớm lắm nhé, 5h thấy các anh chị tón đi đâu hết rồi.
    Để đi các thành phố khác ngoài KL, các bạn có đến bus terminal, giá vé rất rẻ, ví dụ mình đi Melaka có 9.7 Ringit, tương đương 2.5$.
    Vậy thôi, nói chung tự đi lại trong KL và Malaysia dễ lắm, người dân cũng nói tiếng Anh rất giỏi vì nơi đây du nhập của nhiều nền văn hóa. Hạn chế đi teksi và mấy tay Malaysia bịp bợm kinh lắm, đi sky-train, subway cẩn thận bị móc túi, ăn uống đừng ăn ở Downtown vì đắt đỏ.
    Còn một điều lưu ý nữa là Twin Towers phải đến sớm xếp hàng để lấy vé, vé free và có giới hạn nên ko phải là reserve như ai đó trên này nói. Nhiều người không biết nên di Malaysia về toàn thấy chụp ảnh ngổng lên tòa nhà này
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 01/09/2007
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn gacoi nói, đi taxi ở Malay nhí nhố y như đi xe ôm ở mình vậy, giá cả thì lung tung, người lái xe thì ba hoa bốc phét. Hi nhưng nếu có nhiều tiền thì đi taxi cũng sướng vì nhanh không phải chờ.
    Mình không phải là sinh viên nên cũng không hiểu lắm về đi lại ở KL, nhưng chỉ đi mấy tuyến Subway chính của nó và tuyến về nơi mình ở thì thấy dễ chịu lắm.
  5. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    À quên nếu muốn ngắm KL từ trên cao và ngắm Twin Tower từ bên hông (không phải từ dưới lên) thì lên tháp truyền hình ấy, gọi là KL Tower ngắm thoả thích lúc nào chán thì xuống, mất khoảng 100k một vé
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Một ảnh kiến trúc bên trong nhà ga trung tâm KL
    [​IMG]
    Còn đây hình như là ảnh khu thuỷ cung
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tự nhiên bắt gặp mấy công trình này đẹp quá
    [​IMG]
  7. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thăm một trung tâm nghiên cứu về rừng, tòan rừng và gỗ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cây cầu gỗ
    [​IMG]
    Nhà cũng tòan bằng gỗ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi vào rừng, khu rừng này được trồng từ năm 1923, sau khi một khu mỏ đã khai thác hết và dừng họat động.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc đi ra tự nhiên thấy cái cây này
    [​IMG]
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Chú thích thêm về khu rừng trồng, Các bạn có thấy các tán cây xếp thành từng đám trong bức ảnh chụp từ dưới gốc cây nhìn lên không. Chúng cách nhau một cái khe nhỏ và không chạm vào nhau, nhìn cứ như những cây san hô dưới biển ấy.
    Khi chúng tôi hỏi là tại sao các tán cây lại cứ thành từng đám và tách nhau ra như vậy thì các bác ở rừng trả lời là hễ có chiếc lá cây của tán này chạm vào chiếc lá cây của tán khác là tự dưng hai chiếc lá này sẽ rụng, do đó các tán cây này không thể chạm vào nhau được. Tự nhiên nghĩ lại thấy cây cối còn biết nhường nhịn nhau huống chi là con người.
  9. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Wow, xem ảnh của bácb thích thật đó.
    Em cũng đã từng đến thăm Melaka và nhà thờ St. Paul nhưng không chớp được những bức hình đẹp như của bác.
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi em khen làm bác lại phải vào ngắm ảnh và tự khen mình rùi
    Nói vui thế thôi chứ ngoài kỹ thuật chụp thì cảm xúc của người chụp trước cảnh được chụp rất quan trọng đấy. Bốc phét tý không biếc có bác nào đồng ý với em không.

Chia sẻ trang này