1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hi! không có tựa vì hổng biết đăt tựa gì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi luongvinhdong, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hi! không có tựa vì hổng biết đăt tựa gì

    Hôm kia , một đứa bạn thân là con gái chợt hỏi " hắn bảo tao lấy hắn , cưới rồi phòng ai nấy ở nhưng ở chung nhà . Mày thấy sao ?". Tụi nó quen nhau 7 năm rồi nhưng nhỏ kia còn con nít lắm (22 tuổi ) còn thằng kia 27 nhưng như ông cụ non vậy ( tính tình nó hồi 20 tuổi đã thế ). Biết tỏng hắn có ý đồ nên hỏi thẳng thì hắn bảo không cưới còn để đến bao giờ , rủi ro vừa mất người yêu vừa tức vì công xúc tép nuôi cò . Cưới về xong muốn làm gì không được , phòng khi không kềm chế được cũng không có cảm giác mình phạm tội . Biết nó yêu nhóc kia thật lòng ( nếu không thật thì 7 năm nay nó có cả tá cơ hội làm tới nhưng không làm gì hết .....)nhưng vẫn thấy đúng là ý đồ đen tối thật ( nó thừa nhận mà ), nhưng nói với đứa này thì lại mang tiếng nhiều chuyện với lại nguy cơ hình tượng đàng hoàng , đĩnh đạc của tên kia có nguy cơ như bong bóng xà phòng nhưng im cũng không được ( chơi với nhỏ kia thân hơn ) . Post hơi lạc đề nhỉ , nhỏ đó chẳng biết gì cả , sợ nó bị shock khi tên kia kinh nghiện đầy mình ( hồi 7 năm trước quen nó , nó đã khủng khiếp lắm ròi ) nhưng từ đó đến nay thì hình như tu . Góp ý giùm đi , nhức đầu quá !
  2. nguyenhaan

    nguyenhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    1. Con nít rồi thì cũng phải lớn ---> điều không thể tránh khỏi.
    2. Mọi con đường đều dẫn tới cái .....giường ---> điều không thể tránh khỏi
    Nếu đã yêu nhau tới 7 năm trời và thật sự tôn trọng mối quan hệ của mình thì chả có gì phải ngại cả.
    P/S: Oài tính ra thì lúc tán nhỏ kia thì thằng cha đã 20, mà em 15. Ôi anh đại học năm 3 yêu em lớp 9. Thích thật
  3. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Thằng này khá. Lớp 9 mà nó cũng chăn. Thảo nào em kia ko lớn nổi, " 22 rồi mà cứ trẻ con mãi".
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Quả là khó hiểu bài của bác!
    Bác cần nói cái gì?yêu nhau ham muốn là thường có cái quái gì mà đen với chẳng tối?
    Bé kia học hết DH chưa?có việc gì ngăn cản hai đứa đó gần gũi nhau không?Đọc bác hỏi chẳng hiểu bác muốn gì?
    Bác là Nam hay nữ?bác muốn cho cô bé kia biết là sẽ sướng thế nào hay sao?
    Hỏi cụ thể đi nhé!
    Người ta muốn với ngưòi yêu mà cũng gọi là đen tối,chán chẳng buồn chết!Mà em kia cũng 22 rồi nhó cái quái gì nữa.
  5. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thú thật các anh , em vốn dở văn nên diễn đạt không rõ ý. Ý là thế này , nhỏ bạn hỏi ý tôi có nên nhận lời lấy thằng bạn của tôi không vì nó cứ hẹn lần hẹn lựa với tên kia hoài . Hồi nó học 12 -18 tuổi , tên kia 23 , hắn đã bảo nêu thi rớt đại học thì cưới . Nó thi rớt thật nhưng hẹn năm sau thi tiếp , rớt thì cưới . Kết quả nó không rớt mà đậu cao đẳng học 3 năm , lại hẹn đợi ra trường cưới . Tên kia cũng chiều . Tháng 6 này nó ra trường nên thằng kia nhắc lại lời hứa. Hồi đó ngây thơ chưa biết gì nên nhỏ ban tôi không nghĩ tới chuyện khi yêu đương là phải có những chuyện thân mật thậm chí cưới nhau là phải leo lên giường xxxxx( tự hiểu). Giờ lớn rồi nghĩ tới đó nó thấy sợ nên cứ do dự không biết làm sao , không lẽ nói huỵch toẹt với thằng kia là nó không muốn lấy cồng vì sợ những chuyện đó . Tôi chẳg có kinh nghiệm gì mấy chuyện này nên kêu làm cố vấn không biết khuyên làm sao .Nói chuyện với thằng kia kêu hắn chờ nhỏ mấy năm nữa thì hắn bảo không cưới giờ hắn sợ không có dịp cưới nữa vì sắp tới là một chuỗi ngày không kịp thở của hắn vì công việc , với lại bây giờ nhỏ càng lớn , hắn càng thấy khả năng kềm chế của hắn càng giảm , sợ một lúc nào đó không kềm được thì có chuyện ( tự hiểu nha ) ,tốt nhất là cưới về cái đã , dù sao đã là vợ chồng cũng dễ ''dạy dỗ'' hơn.
    Động cơ cực ích kỷ chứ mưu đồ đen tối trong khi hắn lại dụ con nhỏ là cứ lấy anh đi , đảm bảo anh không làm gì em đâu ,chỉ cần em ở chung nhà cho anh về thấy nhà có sinh khí một chút , không buồn . Thât ra quan hệ của tụi nó hơi bị lạ , bảo là người yêu cũng không hẳn nhưng là bạn thường cũng không xong. Hắn yêu nhỏ nhưng nhỏ thì không biết , có một lần hắn cúi xuống định hun nó , nó đã la lên đến nỗi tôi tửng trời sập phải chạy tới coi . Từ đó mọi cử chỉ vượt rào đều được hạn chế tối đa ( ít ra trưóc mặt đám đông ) , nhìn bề ngoài không ai nghĩ đó là một cặp tình nhân vì nhỏ thuờng đi trước còn hắn lững thững đằng sau , trong chẳng tình tứ gì , cưới về cũng hổng biết có hạnh phúc không nữa .
    Á , quen nhau chứ hổng phải yêu nhau . Năm nhỏ 17 tuổi , học lớp 11 còn thằng kia đi du học , nó mới viết cho nhỏ lá thư ( nhỏ có cho coi ) ghi ngắn gọn , đợi K , hình như K thích V, thế đó !!!!!!!
    nhức đầu không ? Viết d8ược thế này là cố lắm rồi , hồi cấp 3 văn toàn dưới điểm trung bình (2-4), thông cảm nhé ! ( ai hiểu được thì hiểu )
  6. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục cũng hiểu được rồi, văn thế này mà bảo là dưới điểm trung bình kể cũng khiêm tốn. Vấn đề kia thì phải tự anh tự ả xoay sở thôi, con giá giờ đến 22 mà chưa hiểu người ta thì lạ quá nhỉ.
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ 22t mà yêu nhau như thế thì một mình còn sướng hơn
    cứ như thế chẳng khác nào hành hạ lẫn nhau
  8. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy có vấn đê? a?? Thế hai đứa kia đaf câ?m tay nhau trong lúc yêu chưa, hay vâfn xe anh anh lái - xe em em lượn? Túm lại la? đọc ba?i đâ?u tớ cha? hiê?u, đọc ba?i sau cu?a ấy hiê?u được một tí thi? lại thấy tức anh ách. Chắc chắn la? bạn cu?a ấy có vấn đê?, nếu không pha?i vê? thâ?n kinh thi? vê? giới tính !!! .
  10. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,thằng nhóc ấy là người biết nhìn xa trông rộngxét theo góc độ GTGT,vì 7 năm học tập để dành cho 1 đời yêu đương mặn nồng

Chia sẻ trang này