1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hi! không có tựa vì hổng biết đăt tựa gì

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi luongvinhdong, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Trước hết làm công tác tư tưởng cho cô ấy đã .Chứ nói như anh chàng kia "cưới rồi làm gì cũng được" lỡ vật em ra em lại la toáng lên là bị rape thì bỏ bà , hoặc thành công thì nàng cũng có cảm giác bị ép buộc lại chẳng sinh ra chứng lãnh cảm à ....Từ từ, dạy em hun, em ôm ,dạy em biết thế nào là được người yêu âu yếm ...thì mới nghĩ đến chuyện khác được chứ .Làm từng bước một thôi , đến lúc cao trào em lại chẳng dọn dẹp quần áo sang nhà người iu ở mà khỏi cần năn nỉ ấy chứ . Mà cũng tại bác thôi .Các bác cưng chiều, nhịn em quá thì em trẻ con, giờ lại bắt người ta trở thành người lớn thì bố ai thích nghi được ...
    Chiêu chăn dắt này cũng hay nhỉ, nhưng cũng có khuyết điểm mà nếu ko khéo lại chẳng xơ múi gì được
  2. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết có anh chàng kia lúc lớp 11 là đã để ý cô bé lớp 9 rồi. Mà chẳng phải để ý vì yêu thương gì, chẳng qua con nhỏ là con gái một của ông sếp cỡ bợ. Quà tặng người yêu toàn me,xoài,cốc,ổi bánh kẹo không Cứ vậy mà chăn dắt cô ấy lên đến ĐH rồi lần này tặng luôn cái Balô trước bụng luôn. Dzậy là thành vợ, thành chồng, nghiễm nhiên làm con rể ông Sếp. Cứ vậy con đường thăng quan tiến chức cứ thế mà tiến, dù chàng ta học đến 12 thì ngừng. Bi giờ ăn chơi thì có hạng.
  3. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    7 năm yêu nhau mà chưa dạy dỗ j hết thì bó tay với bác zai. Mà bác gái kể cũng hay, 22 tuổi rùi, ko lẽ vẫn nghĩ lấy nhau về chỉ có ngồi ăn cơm chung, xem tivi chung thui a`

Chia sẻ trang này