1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng các bác tư vấn dùm e ! e đag rất bối rối *_*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quangnd1, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng các bác tư vấn dùm e ! e đag rất bối rối *_*

    Chuyện này e đã nghĩ rất kỹ rồi nhưng vẫn chưa có thể tìm ra 1 câu trả lời hoàn hảo lên nhờ các bác tư vấn dùm e .thanks các bác trước :
    Số là e với bạn gái e(cùng học cấp 3 và cùng 22 t ) quen nhau đã được 5 năm rồi ,và yêu nhau được 2 năm.6 tháng nữa bạn e sẽ ra trường ,còn e thì 2 năm nữa mới ra trường . 2 đứa e cũng tính đến chuyện lập gđ .Nhưng e muốn đi du học thêm 2 năm nữa để nâng cao trình độ khi về nước sẽ có 1 công việc giúp cho cuộc sống sau này thoải mái hơn,thực ra ktế của 2 gđ tương đối khá,nhưng e muốn tự đứng = đôi chân của mình,có sai ko các bác ? . Lên e đã bảo bạn e hãy đợi e 5 năm nữa.Bạn e cũng đồng ý . Em cũng tin bạn e nhưng các bác biết rồi đó....có thể bạn e đồng ý nhưng nếu do nhìu sức ép .VD : như gđ tác động or bạn bè ....( vì bạn ý là chị của 3 đứa e gái còn nhỏ )mà bạn ý thay đổi thì sao ... Em có lên cưới luôn hay làm như những gì e nghĩ ??? Em đang rất rối bời để chọn con đường đi cho mình ...Mong các bác tư vấn và giúp đỡ e 1 cách nghiêm túc ...Thank u so much
  2. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cưới vợ là fải cưới liền tay.
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Cái này rất khó, ~ 5 năm kia mà.
    Nếu chú cưới rồi vất em nó đấy 5 năm, chú nghĩ j` ???
    Nếu chú ko cưới bắt em nó lay lắt 5 năm, chú nghĩ j` ???
    Trả lời được 2 câu hỏi đấy là ra vấn đề của chú ấy mà.
    Chúc chú sáng suốt.

  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thằng bạn tớ cũng đi học nước ngoài , nói người êu nó chờ , trong khi sang bên kia léng phéng này nọ ! .....con gái ở VN có thì , ngồi chờ bác vài năm rồi bác về bác nói không hợp người ta thì sao ? Nghĩ rằng ng ta thay đổi mà không nghĩ là chính mình thay đổi sao ? Ra nước ngoài rồi nhiều cái thay đổi lắm bác ạ . Tốt nhất là bác tham khảo ý kiến của bạn bè đã đi học nước ngoài . Họ sẽ có lời khuyên chính xác cho bác .
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chia tay cho nó đẹp. Để đến lúc cả 2 đứa đều chán... mệt lắm !!!
    Kinh nghiệm bản thân !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi : Ông biết yêu là gì chưa ??? Nếu rõ đơn giản dzị thì tôi nhờ mọi người tư vấn làm gì ----> nhảm
  7. nguyenquang

    nguyenquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Có phần đúng đó,nhưng nếu thật sự yêu nhau thì cưới liền đi,không được cùng lắm chú đợi 2 năm nữa thì cưới phéng đi.Tình yêu của chú thế này giống anh rồi,..con gái ko yêu lâu được đâu,chỉ mạnh mồm thế thôi.Bọn anh cũng vậy này,mình thì ko sợ j chứ nhưng nàng thì nói thật quá cái tuổi 23 là đã tính toán rồi,môi trường gia đình,bạn bè xung quanh tác động nhiều đấy. Đừng có nghĩ cái chuyện đợi chờ 2 năm ra trường lại còn thêm cái 5 năm ---> viển vông lắm
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bản thân 1 người con gái nhìn nhận nè , 5 năm , hơi bị lâu , 2 năm ở gần - cho đến khi bạn học xong thì còn okie, còn 2 năm bạn đi du học ? xa mặt cách lòng hic ...
    theo ý kiến của tui thì cứ quen nhau cho đến khi bạn ra trường, tức là 2 năm nữa, lúc ấy tin chắc rằng bạn đã đủ chính chắn để nhìn nhận tình yêu của mình, nó có đủ mạnh để đối diện với thử thách hay ko , nếu ổn, làm đám hỏi trước khi bạn đi du học , coi như thuyền đã đóng ván , an tâm đi du học
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko chỉ tuỳ thuộc vào bạn gái em mà còn phụ thuộc cả vào em nữa, liệu 5 năm nữa tình yêu còn có thể tồn tại và đẹp như bây giờ không? Còn nếu có xác định rõ ràng thì 5 năm nữa mới là 27 tuổi, quá đẹp để lập gia đình.
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Thật là bất ngờ,ko ngờ có người lại có cùng hoàn cảnh như mình.Bạn quyết định sao thì quyết định,nhưng mình nói trường hợp của mình ra cho bạn tham khảo hen.Mình y như bạn TN DH xong mình phải đi học master ở NaUy 2 năm.V2 lúc đó mình cũng có cùng cảm giác như bạn.Ko biết ở VN,ban gái mình sẽ như thế nào,có dao động,đau buồn khi nghe nhiều người "xúi" (chắc chắn có) rằng "nó đi bên đó có đảm bảo gì mày đâu,con trai mà,qua đó gặp ai hợp thì cưới và định cư bên đó,mày cứ chờ đến lúc nó bỏ thì lỡ thì..." Đại loại như vậy.Và chính bản thân mình cũng ko biết mình qua đó sông 2 năm sẽ thay đổi gì ko?Có còn trách nhiệm với ng con gái mình yêu ko hay vì cuộc sống mà thay đổi.Chính vì vậy mình đã đề nghị bạn gái mình...đăng ký kết hôn.Tụi mình chưa cưới nhau(chưa thể cưới lúc bấy giờ đc)nhưng nắm tay ra phường đký kết hôn,như vậy về pháp lý mình đã là vợ chồng.mình có muốn bỏ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,mà ng yêu mình cũng an tâm vì mình đã là vợ chồng.
    Sau đó bọn mình chỉ gặp nhau qua dt,thư từ và những dịp nghỉ hè.Cũng may là 2 năm trôi qua rất nhanh(rất rất nhanh)và ko chuyện gì xảy đến với bọn mình.Xa nhau càng thêm khiến bọn mình yêu nhau,nhớ nhau đến cồn cào.Mỗi lần mình chán nản hay gặp 1 ng con gái nào khác,mình luôn tự nhủ mình đã có vợ.Điều đó giúp mình phấn chấn hơn và chiếc nhẫn cưới mình đeo cũng phần nào giúp cản các cô gái Tây đến với mình.Mình về nc và sau 2 năm dành dụm thì tổ chức 1 đám cưới thật sự.Đỡ 1 cái là khỏi ra phường đký kết hôn lại.Đó là trường hợp của mình,mỗi ng có 1 tr hợp riêng,chúc bạn hạnh phúc.Và khuyên bạn nên đi du học,lúc đó mình sẽ cứng cáp hơn do sống tự lập(nhờ đi mà mình biết tự giặt đồ,nấu cơm...)bạn sẽ trưởng thành hơn thấy rõ.

Chia sẻ trang này