1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng các bác tư vấn dùm e ! e đag rất bối rối *_*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quangnd1, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi ,bác RomanAbramovich nói đúng đó.Các cụ đã dạy rồi
    Cưới vợ phải cưới liền tay
    Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
    Có điều các bạn sẽ phải vượt qua 1 số khó khăn đấy .Bạn đi du học ,môi trường thay đổi ,liệu bạn có còn yêu cô ấy .Và cô ấy khi ra trường đi làm mọi thứ cũng khác.Nhưng nếu tình yêu của các bạn đủ lớn thì cứ cưới đi cho chắc ăn
  2. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    trước tiên e thanks những ý kiến rất nghiêm túc và sự nhiệt tình của các bác (vote cho các bác lun )
    câu này e rõ hơn ai hết ạh nhưng nếu đúng nghiêm túc thì giờ mà cưới lun thì những giấc mơ tương lai của cả 2 đứa e sẽ bị tan biến .Thể nào cũng có bác nói " sao lại thế ,cưới xog học tiếp cũng đc mà" nhưng nói thì dễ nhưng thật ra để làm đc điều đó rất khó,lý do thì các bác cũng hiểu .
    Khổ 1 nỗi,bên nhà bạn e đòi hỏi chồng của bạn ý fải là 1 người có tương lai sáng lạng(đứng đắn và có thu nhập ổn định).Em cũng thông cảm với các bác ý vì nhà bạn e có 3 đứa e gái nhỏ tuổi nữa,gánh nặng đó cũng là 1 phần để e nhức đầu .Chính vì lý do đó lên e muốn trau dồi kiến thức mình ,để có 1 mức thu nhập ổn định (có thể đáp ứng phần nào nhu cầu đó ) và san sẻ bớt gánh nặng đó cho bạn e thế có gì sai ko các bác
    Mong đc các bác chỉ giáo thêm or có thể chửi hẳn dzô những cái dốt nát của e (cho chừa để còn sửa )cũng đc vì e bít trường đời mình còn kém lắm ( nhưng hi vọng các bạn nhẹ lời chút há )
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nên đi du học! Bác sẽ học hỏi được rất nhiều .Hai năm nữa bác học xong chương trình ở VN thì đi .Thật ra 2 năm ko phải là 1 thời gian ngắn, tuy nhiên cũng ko phải dài để 2 người yêu nhau chân thật có thể thay lòng .Khoảng cách có thể dập tắt những ngọn lửa nhỏ và cháy bừng lên ngọn lửa to mà bác
    Bác gì bảo đăng ký kết hôn trước khi đi cũng là biện pháp tốt giúp cả 2 ý thức giữ gìn tình cảm của nhau .Tuy nhiên, nếu 1 trong 2 người ý thức đã bị lung lay thì tờ hôn thú cũng vô nghĩa thôi . Nói cho cùng vẫn là tình cảm của cả 2, và trách nhiệm của mỗi người trong mối quan hệ này mới khiến nó vững bền
    22-25 vẫn còn trẻ ,nhất là đối với đàn ông .Trước khi bước vào hôn nhân cần có thời gian tìm hiểu, trả qua thử thách và có công việc ổn định mới là sự mở đầu thuận lợi cho cuộc sống chung . Bác có ý thức cùng gánh vác với người yêu và đi lên bằng đôi chân của mình là 1 điều tốt .Hãy mạnh dạn thực hiện để bảo đảm cho mai sau .Em chúc bác hạnh phúc
  4. sausisausi2004

    sausisausi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đọc các bài của bác cạp cạp này cứ như là bác phải tầm 40 ấy nhẩy?"///
  5. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em cũng có người yêu, nhưng cả hai đều đi du học, và học hai nước khác nhau. Tình yêu nhơ nhoi quá nên bạn áy chia tay trước giờ bọn em làm bạn. Nhưg bọn em ít tuổi, thời gian yêu chứ nhiều, nêu em ma như anh...em lấy luôn có một cái cọc ở nhà chờ mình nhiều khi yên tâm học hành hơn, lấy nhau rồi cả hai đều không phải quá lo nghiz, mà bắt người ta chờ 5 năm thi khó quá..thui ra trường rồi lấy luôn đi anh a.
    song hỉ.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    câu này e rõ hơn ai hết ạh nhưng nếu đúng nghiêm túc thì giờ mà cưới lun thì những giấc mơ tương lai của cả 2 đứa e sẽ bị tan biến .Thể nào cũng có bác nói " sao lại thế ,cưới xog học tiếp cũng đc mà" nhưng nói thì dễ nhưng thật ra để làm đc điều đó rất khó,lý do thì các bác cũng hiểu .
    Khổ 1 nỗi,bên nhà bạn e đòi hỏi chồng của bạn ý fải là 1 người có tương lai sáng lạng(đứng đắn và có thu nhập ổn định).Em cũng thông cảm với các bác ý vì nhà bạn e có 3 đứa e gái nhỏ tuổi nữa,gánh nặng đó cũng là 1 phần để e nhức đầu .Chính vì lý do đó lên e muốn trau dồi kiến thức mình ,để có 1 mức thu nhập ổn định (có thể đáp ứng phần nào nhu cầu đó ) và san sẻ bớt gánh nặng đó cho bạn e thế có gì sai ko các bác
    Mong đc các bác chỉ giáo thêm or có thể chửi hẳn dzô những cái dốt nát của e (cho chừa để còn sửa )cũng đc vì e bít trường đời mình còn kém lắm ( nhưng hi vọng các bạn nhẹ lời chút há )
    [/QUOTE]
    Thể theo nguyện vọng của đương sự anh sẽ tư vấn cho chú quangnd1 một cách nghiêm khắc, đúng người, đúng tội.. và sẽ tuyệt đối tránh gây oan sai cho đối tượng.
    Liếc sơ sơ qua đơn thư trình bày thì quả thật chú đang rối bời như canh hẹ, những suy nghĩ lạc quan tăng trưởng về cuộc sống của chú trong tương lai quả còn rất non nớt.. nguyên nhân một phần là do cái chổ vàng vàng kia nó chảy ra.
    Chẳng biết chú quangnd1 học hành thế nào mà để xảy ra tình trạng "6 tháng nữa bạn e sẽ ra trường ,còn e thì 2 năm nữa mới ra trường".. Đã thế chú lại còn muốn đi du học sau khi tốt nghiệp để gọi là "muốn tự đứng = đôi chân của mình", vậy nếu chú không du học chắc là phải "ngồi xe lăn sống với kiếp cầm ca" lang thang ngoài đường gió bụi à.!?
    "ktế của 2 gđ tương đối khá" là một điều kiện hết sức thuận lợi để giải quyết hậu quả tình yêu giữa cô-chú. Tại sao chú quangnd1 không nghĩ đến sức học của mình, liệu gia đình chú có cần thiết phải bỏ ra một số tiền lớn cho qúy tử đi du học để nó mới có thể "tự đứng = đôi chân của mình"..
    Du học là tốt nếu người được "cử" đi học có sức học khá, có ý chí quyết tâm rõ ràng.. nhưng du học cũng không phải là một hành trang để sau này ta có thể nhởn nhơ giữa cuộc đời ô trọc này. Anh cũng đã có một vài lần không may mắn được diện kiến những con cháu của cụ Phan, tội nghiệp không biết học hành bôn ba hải ngoại ra làm sao nhưng về nội địa cũng rất vất vả tìm việc.. trong khi những thằng không may mắn ở trong nước sau khi ra trường vất vả cày bừa một thời gian cũng ngon cơm ra phết.
    Chú chưa từng đi làm, chưa có khái niệm thất nghiệp, chưa từng bị khủng hoảng kinh tế. Nên chú cũng chưa trải nghiệm cảm giác bị bầm dập về tinh thần và thể xác khi lăn lộn trong dòng đời.. Tại sao không vào đời với chính khả năng và bằng đôi chân què quặt của chính mình, tại sao lại phải cần và tuân theo sự "hà hơi tiếp sức" của người khác.
    Cho dù cô-chú yêu 3-5 năm rồi nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng sau 3 tháng Tây du học em gái "vẫn còn là của chú".. Đ/c Lenin đã từng đúc kết đại khái như sau "thất bại, có rất nhiều nguyên dẫn đến thất bại. Nhưng trong thất bại có một nguyên nhân ít được chú ý đó làm vừa lòng người khác một cách mê muội.."
  7. quangnd1

    quangnd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ko có nghĩa là quý tử mà e dựa vào đó. E có ước mơ du học là vì e đã nỗ lực bản thân để có 1 phần học bổng ( mặc dù ko fải tòan phần nhưng đó là sự nỗ lực của e ) .Em cũng muốn va chạm ngòai đời ntn : VD giặt qáo là gì ? nấu cơm là gì ? ... chẳng nhẽ sai ... Thực ra ở đây muốn làm thì cũng đc nhưng không gian và thời gian cũng bị ảnh hưởng ... Và tiếp thu thềm số kiến thức về cả học tập và trường đời ở môi trường xa lạ hòan tòan
    Đúg là vậy nhưng ở năng lực của e bi giờ e chỉ có thể cố gắng đc thế thoai . Nhưng e cũng tự hào vì mình đã cố gắng dù nhỏ bớt đc phần nào gánh nặng cho bố mẹ
    Đúg là cảm ơn bác nhìu vì bác đã dạy dỗ e và để thưởng công bác chửi e ,e vote cho bác vài ngôi sao hén
    Và cũng thanks các bác còn lại lun ,đội ơn các bác nhìu ...Hi vọng đc nhận thêm nhìu ý kiến bổ ích nữa của các bác ...đội ơn ..đội ơn nhìu nhìu

Chia sẻ trang này