1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng cho người đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhdongxuan, 15/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng cho người đơn phương

    Hồng tú cầu



    Thời tiết dạo này chỉ toàn mưa và mưa,mùa mưa ngâu khiến cả ngày bao phủ bởi mưa.Mưa khiến cho thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn,mưa là nguyên nhân của những dòng xe cộ tắc đường trải dài,mưa là niềm đam mê của lũ trẻ thích tắm mưa và nghịch nước,làm dấy lên trong hắn những tâm sự ngổn ngang.



    Sáng,hắn lên nhà nhìn thấy hồng tú cầu đã nở.Mới hôm nọ từ giữa cái củ trơ trọi sót lại sau mùa đông buốt gía nhú lên một chồi xanh non mơn mởn,từng ngày một cái chồi đó cao dần lên,lộ ra cái thân xanh ngọc nhìn qua những tia nắng sớm gần như trong suốt,những nụ hoa của cả quả cầu đỏ mới chúm chím đội dần lên chờ một ngày nở bung ra rạng rỡ.



    Hồng tú cầu nở làm đỏ hồng cả sân thượng,màu đỏ của sự kiêu hãnh,của tình yêu.Loài hoa này tượng trưng cho quả tú cầu mà người con gái sẽ tung cho người con trai mà họ thực sự yêu quý,cho người con trai mà họ sẽ gửi gắm cuộc đời mình.Hồng tú cầu kiêu hãnh khoe sắc,hắn ngồi đó lặng lẽ ngắm hoa?



    Nhà hắn trồng hoa này đã được gần muời năm,lần đầu tiên hồng tú cầu nở cũng là lần đầu tiên hắn dẫn mối tình đầu của hắn về nhà,sau cơn mưa rào đầu mùa xối xả.Hắn và nàng ướt sũng,cười thật tươi,đi chơi với nàng hắn luôn cảm thấy vui và hắn cảm thấy nàng cũng vậy.Ngắm nàng lau tóc bên cạnh bông hồng tú cầu,hắn thầm nghĩ không biết nàng sẽ tung hồng tú cầu cho hắn chứ,nàng vẫn vô tư không biết hắn nghĩ gì cứ nhìn hắn cười rất tươi.Nụ cười của một thiên thần nhưng hồng tú cầu nàng không trao cho hắn?

    Hồng tú cầu là một loài hoa chỉ nở duy nhất một lần trong năm,nở vào chớm hè.Màu hoa đỏ tươi,từng bông hoa dài nhỏ,kết lại thành một quả cầu hoa rực rỡ.Hồng tú cầu trông khá giống hoa bồ công anh,một bông hoa là sự gắn kết của nhiều bông hoa nhỏ.Nhìn cầu hoa đứng một mình kiêu hãnh trong nắng sớm mới thấy hết vẻ đẹp của nó.Hồng tú cầu nở vào đầu mùa hè và sẽ tàn sau khoảng hai tuần.Cây sẽ tích luỹ tinh tuý từ đất từ khí trời vào củ trong mùa hè và mùa thu.Đến mùa đông,lá cây sẽ rụng dần đi,sự sống của hồng tú cầu gói gọn trong củ của nó,củ hồng tú cầu rơi vào trạng thái ngủ đông im lìm suốt cả mùa đông và mùa xuân.Hồng tú cầu vuơn mình thức giấc với những chồi lá non,và quả cầu đỏ tươi sáng chói cùng cái nắng hè chói chang.Củ của cây nằm ngủ đông dưới đất suốt cả mùa đông và mùa xuân,bắt đầu vươn mình thức giấc vào mùa hè.



    Mưa là nỗi nhớ của Ngưu Lang,Chúc Nứ,là sự nhớ thương của họ khi ly biệt.Có người lại nói khác,mưa là nước mắt thiên đường,mưa là tâm trạng của những kẻ đang yêu,là niềm vui,nỗi nhớ và sự hi vọng.Mưa sẽ xoá nhòa tất cả và reo rắc vào tâm hồn kẻ đang yêu những hi vọng mới.Sau cơn mưa trời lại sáng?



    Hắn đã đi qua nhiều cuộc tình,năm nào hồng tú cầu cũng nở.Hắn đã chiết và tặng hồng tú cầu cho một số người nhưng không một ai cả trao lại cho hắn hồng tú cầu mà hắn hi vọng cả.Hồng tú cầu vẫn tươi và tươi mãi mỗi khi hè về,và hắn vẫn chờ,chờ hồng tú cầu thực sự của hắn?
  2. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những tối cuối tuần là những tối gửi gắm hi vọng,những tối mà con tim trỗi dậy và sự chờ đợi reply từ những lời mời đi chơi mình gửi đi.Cuộc sống là một bản tình ca,hi vọng nối tiếp hi vọng,nhưng mình luôn cảm thấy cuộc sống xung quanh thật đẹp dù nhiều lúc sao nó nhạt nhoà và cô độc thế.Tình cảm nhiều cái không thể ép buộc hãy để nó tự nhiên,nó đến sẽ đến,nó đi sẽ đi.Không phải mình thích họ thì họ sẽ thích mình,cuộc sống vẫn trôi êm ả,dạo trên đường phố Thanh Niên,Hàng Bài nhìn bức tranh buổi tối sao mà đẹp thế.Dừng chân Mega,leo lên,xếp hàng và mua 1 vé.Phim vẫn hay và cuối tuần vẫn đẹp...
  3. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ghé vào đọc thấy tâm trạng quá! Xin được chia sẻ với em chút xíu nhé! Trên đời này khôngcó nỗi đau nào nhức nhối bằng sự không toại nguyện trong tình yêu, cũng không có gì đau khổ bằng việc cứ chờ đợi điều không bao giờ đến. Cố lên nào! Best wishes for U!
  4. nhatthanhsfco

    nhatthanhsfco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn nhé
  5. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi tình yêu là gì,tôi sẽ nói cho bạn biết.Tình yêu là hai người sống vì nhau,hướng vì nhau và quên đi tất cả vì nhau.
    Nếu hỏi tình yêu là gì,tôi cũng sẽ chỉ nói cho bạn biết.Tình yêu không là cái gì cụ thể cả,chỉ là hai tâm hồn tự tìm đến với nhau,vậy thôi.
    Nếu hỏi tình yêu là gì,sự thực tôi cũng không biết nữa.Tôi chỉ biết là tôi đã yêu,đang yêu và sẽ yêu.Chỉ là những hi vọng,những niềm vui,những nỗi buồn với người đó.Dù biết người mình thích sẽ mãi mãi xa tầm tay nhưng dù được lựa chọn lại thì tôi vẫn sẽ là tôi.
    Yêu không có nghĩa là tiếc nuối...
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Minh Đông Xuân hay Minh Đồng Xuân nhỉ
  7. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gió và thời gian sẽ xoá nhòa tất cả...nhưng sẽ chợt lại ùa về khi chạm lại vết hằn ta đã đi qua.Không có gì là vĩnh cửu nhưng tất cả những gì đã dành cho em sẽ không bao giờ mất đi,nó sẽ tồn tại cùng anh mãi mãi trên con đường dài phía trước...
  8. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không biết yêu đơn phương nhỉ???
    Ai dạy tôi với......
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lại T dạy cho
    chờ đợi ... ừ sẽ chờ đợi ... một ngày sẽ nhận đc tú cầu của chính mình ...
  10. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Càng già thì càng ngày tâm hồn càng chai sạn thì phải,có cảm giác tế bào tim của mình ngày một lão hoá đi,nó bị bao phủ bởi những hoá chất thực dụng của cuộc sống.
    Trước đây,có bao giờ yêu là đắn đo,yêu là suy xét.Tình đầu,chỉ yêu,yêu và yêu phát điên.Nhiều khi mình cũng chẳng lí giải nổi cảm xúc sao mà mãnh liệt thế.Nhớ kinh khủng,nhớ điên dại.Vừa mới gặp xong mà đã thấy nhớ,cảm giác thời gian mỗi ngày dài đằng đẵng cùng nỗi nhớ không tên.
    Mình vốn yêu biển,rất thích du lịch biển,nhưng cũng lần đầu tiên đi nghỉ với gia đình ở biển mình chỉ muốn nó kết thúc ngay để có thể trở về để không bị nỗi nhớ dày vò.Đứng trước biển đêm,sóng xô ào ạt,gió biển mang theo hơi mát và vị mặn chát của biển.Chỉ muốn gom tất cả gió lại gửi cho em hương vị biển,khúc tình ca của sóng và anh hoà vào trong đó.Nhớ và nhớ...
    Bây giờ thì cảm giác mới chỉ dừng lại ở thích,nhưng không thích "tự nhiên" hoàn hảo như xưa,bao yếu tố ảnh hưởng :tuổi tác,hình thức,học vấn,sự nghiệp,có giúp gì mình sau này không,gia đình... cứ vây quanh.Dù là một người có tư tưởng khá thoáng nhưng cũng phải đôi chút giật mình khi thấy sự thực dụng của mình
    Lẽ nào tình yêu trong mình đã chết,"tình yêu" bây giờ chỉ là cái thích,cái chấp nhận để có một cái gì đó trước khi quá già.Nếu có một điều ước,ước gì hãy cho mình một con đường,một con đường tìm lại tình yêu thương...

Chia sẻ trang này