1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng cho người đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhdongxuan, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    "Hi vọng cho người đơn phương"là tốt nhất đừng hi vọng.
    Đã biết mình chai sạn thì hãy cố gắng quên đi và bắt đầu 1 điều mới.
    Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc hoài niệm và đau khổ.
    Hãy thương yêu bản thân mình và đừng đày đoạ nó đến nỗi fải "chai sạn" bạn ạ.
    Biết mình đơn phương mà ko từ bỏ thì đó là sai lầm lớn nhất trong đời đó.
    giá bớt sâu sắc đí 1 chút,và sống ngang tàn` 1 chút thì bạn sẽ ko như thế này đâu nhỉ?
  2. minhdongxuan

    minhdongxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chán vác cần đi câu,vác cưa đi cưa,cái gì đến sẽ đến.Trở lại là chính mình,ai thích thì thích,không thích cũng không sao.Không quá hi vọng thì sẽ không quá thất vọng.Vui vẻ mà sống,yêu đời thôi.I''m back

Chia sẻ trang này