1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng thật nhiều!

    Tôi luôn hi vọng thật nhiều, vì tôi luôn cảm thấy mình không được như những người khác: vui chơi hết mình

    Tôi luôn ước ao mình được khoẻ như mọi người. Ngày xưa mình cũng rất khoẻ mạnh, và cũng vui chơi hết mình. Mình ao ước được giỏi như người khác. Ngày xưa mình cũng học giỏi như bao người.
    Giờ đây, mình thất nghiệp, béo ủ vì ngủ nhiều do thuốc.
    Tương lai bất định. Có khả năng lập gia đình nhưng chuyện sinh con thì phải bàn lại
    K tiền bạc, k thể cố gắng quá sức. Vì căng thẳng một chút là bệnh ngay. NHiều lúc cũng buồn cười cho số phận. Nhưng nó thế. Và mình phải cố gắng. Nhưng mà cố gắng quá sẽ bị bệnh. Mà căn bệnh này là bệnh tinh thần. Chẳng biết là nó sẽ đến lúc nào. uh. Thì cứ có cú sốc, cứ căng thẳng. Nhưng tại sao mọi người chịu được mà thể trạng của mình k chịu được. Giờ đây, nhìn tôi nhiều người đều bảo tôi hạnh phúc. Có người yêu, có gia đình tạm có điều kiện, học xong đại học rồi, và đã đi làm vài nơi. NHưng có ai đâu biết rằng. Cứ thỉnh thoảng tôi lại nghỉ làm với lí do là chán công việc. Nhưng đó là do tôi ốm. Tôi bị ốm. Tôi k chán. Nhưng cũng thật sự muốn có một lời giải thích của ông trời. Tôi dang bị bệnh gì vậy. Bệnh gì mà cứ hơi động một chút là rơi vào hoang tưởng và uống một đống thuốc cho béo ú rồi mới trở lại bình thường. uh. Đó là bệnh tâm thần dạng nhẹ. Tôi biết. Tôi buồn. Nhưng tôi cũng may mắn. Vì tôi vẫn trở lại được bình thường. NHưng tôi cũng phải trách nhiệm. Vfi tôi vẫn là người bình thường. Tôi vẫn phải đi làm. Tôi phải lập gia đình và tôi phải có trách nhiệm với bố mẹ.
    Và rồi tương lai phía trước, và bệnh thỉnh thoảng lại tái lại, lúc nào cũng thuốc trong người. Tôi k trách ông trời. Tôi lạc quan. Nhưng lúc như này tôi buồn, tôi nói vậy. TRên phương diện hình thức, ngoài lúc ốm, tôi là người bình thường như bao người. Nên có lúc buồn như thế này cũng là bình thương thôi. Đúng k?
  2. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tập YOGA hay các lớp học Cảm Xạ để cho tinh thần được thoải mái hơn .Chúc bạn may mắn !
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm đi. Bạn mà là ng bị tâm thần nhẹ thì Juri sẽ là kẻ bị đưa vào viện tâm thần trước tiên. Tạm ngửng đổ thừa vì cái gì cả hãy bắt tay vào thay đổi nó. Juri = một kẻ điên nặng, tưng tửng ko chịu đc, và dư những thứ bạn kể trên trừ cái hoàn cảnh gia đình.
    Chẳng qua chỉ là Áp lực, suy nghĩ, lo toàn, mệt mỏi, căng thẳng, buồn chán, bế tắc và quan niệm sống khác nhau mà thôi. tự tin vui vẻ lên.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn này cũng giống mình, nhiều khi chẳng muốn làm cái gì cả
    Nhưng mà cái cảm giác này cũng qua nhanh thôi bạn ạ
    Chắc chắn bạn hạnh phúc vì có giá đình và có )! NGƯỜI YÊU THƯƠNG BẠN THẬT SỰ. Tớ đã học được cách để không phải thất vong, đó là ko hi vọng nữa.
    chúc bạn luôn vuivẻ nhé
  5. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ !
    Chả bít làm jì hơn !
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đi làm trở lại
    Một công việc thật tốt ở một công ty có uy tín. Ngoài sự cố gắng, tôi còn muốn mình k bị ốm nữa. Có lẽ tôi cũng chả làm sao cả như các bạn nói nhưng cũng có một vài cản trở. Nhưng tôi thật sự k muốn bị ốm nữa. Vì bị ốm, mất việc, khó khăn lắm mới xin lại được một công việc ổn định trở lại. Cảm ơn trời cho tôi một công việc mới. Nhưng hi vọng ông trời đừng làm cho tôi ốm trở lại nữa. Thanks
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Buổi đi làm đầu tiên
    Hôm nay tôi đã đi làm và cảm thấy tự tin trở lại. Tuy vẫn lo âu phấp phỏng về tương lai. Gặp một cô bạn cùng đại học, trông chững chạc lắm. Trời ah, nhìn lại mình vẫn đơn giản. Thấy cũng hơi nghĩ.
    Đám cưói thật nhiều. Xe đưa dâu thật đẹp. Không biết bao giờ đến lân mình nhỉ? Chắc lúc đó mình cũng xinh đẹp như ai, và hạnh phúc tay trong tay với người ấy. Chàng hiểu bệnh tình của mình. Và chàng chấp nhận. Chàng hỏi mình: Em thấy anh có dũng cảm k? Thực ra mình cảm thấy bình thường. Vì mình cũng có 9 tháng trong 12 tháng trong năm mình sống một cuộc sống bình thường đó thôi
    Thâm tâm mà nói, mìnhi giận bố mẹ anh vì quá chọn lưạ ngày cưới. Các cụ cũng khó tính thật. Nhưng khó tính như bố mẹ mình là cùng ý gì. Hôm nay đi làm về hơi mệt. Thấy bố cứ nói: phải làm thế này, phải làm thế kia. Mình ức chế thế chứ. Rồi mình mệt hay sao ý, Cầm cái cốc suýt rơi, người thì cảm giác hơi bẩn bẩn, mặc dù tối qua tắm rồi. Hic
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Chán. Sợ lại bị ốm thì sao? Công ty này k giống các công ty trc của mình. Giờ bắt đầu nghĩ đến trách nhiệm rồi. Sợ thật
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đã vui trở lại
    Hôm nay nói với mẹ, mẹ nói là với bệnh của mình thì khi sinh con ra sẽ bị đần. Mình sẽ đi khám thêm, xem bác sĩ có khuyên là nên sinh con k? Để có hướng
    8 tháng nữa là đến ngày cứoi của mình. Hi vọng là mình sẽ không bị tái phát.
    Công việc đã bắt đầu làm rồi. Chắc mình sẽ làm được thôi, miễn là mình k bị bệnh thôi. Vẫn ut 1,5 viên. Đây hi vọng là liều duy trì tốt nhất của mình
    Tâm trạng đã vui lên một chút, đỡ mệt đi một chút
    N nói là lấy chồng chán lắm. Số nó phải xa chồng. Chứ mình và A sẽ rất yêu thương nhau và không xa xôi như nó đâu. Nó nói cũng hiện thực lắm. Mình chắc k giống nó mặc dù nó suớng hơn mình là nó k bị bệnh. Rồi nó sẽ sinh con và nuôi con khôn lớn
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    sống là phải có ước mơ và hi vọng, ko có ai có quyền tước đoạt đi của bạn quyền đc hi vọng cả, chúc vui

Chia sẻ trang này