1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục. Lo nhầm trang
    Mình vẫn tiếp tục tập thể dục mặc dù là nguyệt san. Tập ít hơn một chút vì cơ thể mỏi mệt. Rồi chiều mai mình lại tiếp tục chạy bộ. Nó có vẻ hiệu quả đó. Mình cảm thấy bụng bé đi một chút rồi. Chân tay cũng nhỏ đi một chút. Không biết có đúng k nữa. Thế là mình tập được khoảng 17 ngày rồi. Thế là cũng có hiệu quả đấy chứ. HI hi
    Hôm trước mình xếp quảng cáo bị nhầm một trang. Không biết có sao k? Điều an ủi mình là: Đó là do thứ tự file pdf là như thế. Vả lại vị trí trang của hai trang đó khôgn khác nhau. Chỉ là không được mỹ quan cho lắm mà thôi. Mình hi vọng là khôgn việc gì. Nó hơi lẩn khuất trong tâm trạng của mình. Lo rằng k có số tiền nào để đền nếu họ bắt đền. Vả lại, nếu phải tranh cãi mình cũng khôgn biết nói thế nào cho phải lẽ. Hic hic. Thôi hi vọng ở số trời vậy. HIc hic hic
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày vui
    Mình giảm được 2 cân. Giờ là 58 cân. Vui quá là vui. HI hi. Hôm qua lại tập thể dục nhiệt tình. Cứ tập là nó giảm đi. Hi hi.
    Quảng cáo thì k bị sao cả. Chỉ có trang tin là lộn xộn còn quảng cáo thì ở đúng chỗ rồi.
    Mẹ mua một cái tủ để giày trông gọn gàng và đẹp đẽ. Hì hì
    Tuyệt!
    Tuần sau nữa sang nhà bạn chồng ăn cơm. Hì. Thế cũng được. Mình sẽ đi mua quần áo trẻ em tặng vợ chồng hắn. Hì hì. Thế là hắn sắp có em bé rồi. Mình thì chả biết đến lúc nào. Thôi. Đến lúc đó hẵng hay. Mình thích nhất là nuôi con nuôi thôi. Nhưng anh có vẻ không thích. Hì hì
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục tốt. Thiền k tốt
    Hôm qua tập thể dục hăng hái. Tuy nhiên, thiền thì thấy bứt dứt khó chịu. Thế là mình k thiền nữa. Được 20p là mình thôi. Mỗi hôm đều có một cái gì đó để suy nghĩ để dằn vặt. Mình k bình an được mấy vnhưng thiền xong cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cố gắng lên nhé. Thời gian cho mình tập luyện và thư giãn còn dài mà. Mình vừa mong thời gian này diễn ra thật lâu nhưng cũng vừa muốn nhanh. HÌ hì
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục tốt nhưng thiền thì chưa tốt
    Hôm qua tập thể dục nhiệt tình. Đáp ứng yêu cầu. Vẫn ăn cơm muối vừng được 1 tuần nay rồi. Vẫn ăn thịt và rau nhưng cảm thấy ăn cơm chậm hơn và lành hơn. Tự dưng tập thiền k vào. Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu ý. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Nào là T muốn mua chăn ga gối đệm. Nào là nhà anh thay đổi ngày cưới. Chán như con gián. Hôm qua mặt mình xìu xuống và chán nản khủng khiếp. HI hi. Thôi đành vậy. Đến đâu hay đến đó thôi. Không sao cả mà. Hì hì. Hôm nay đi làm chả được việc gì mấy. Làm được một đống tin thôi. Vào ngày 17 cũng được vì ngày đó là ngày mình cũng rảnh vì làm tin xong rồi. Thôi thì thế nào cũng đuợc . Không cưới thì thôi. Có làm sao đâu. HI hi. Mình cũng dũng cảm đấy chứ nhỉ!
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục 40p. Thiền hết mình nhưng k nhập
    Vì mình lo lắng chuyện nhà anh thay đổi ngày tháng. Mình sợ các bác sẽ k thích mình và làm cho mìnih chán. Có thể anh vẫn còn thích mình nhưng k dám làm gì cả. Hic. Mình sợ mình phải quyết định một điều gì đó.
    Vinh vừa nói mình thật thà và mộc mạc. Mình cảm thấy vui vì điều đó. Trung với điều anh nói là mình rất ngoan. Hic hic.
    Tuần này mình về nhà anh chắc sẽ biết ý định của bố mẹ anh như thế nào. Cái gì rồi cũng như nhau cả mà thôi. Mình không sợ chờ đợi, và cũng k sợ phải cố gắng. Chỉ sợ là cố gắng k đc thôi. Mình sẽ cố gắng nhé.
    Mỗi hôm một chuyện là mình thiền k nhập tâm. Cứ tuởng hôm qua k có chuyện gì. Thế mà một lúc là tư tưởng của mình rốibùng lên vì chuyện nhà anh thay đổi ngày. Hic hic. Thôi. Cố gắng lên nhé
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giảm 1 cân thôi. Mua áo đen và chiều về nhà anh
    Mua áo đen hết có 70.000. Định k mua vì tiếc tiền nhưng mà lại thấy nó đẹp mà mình cũng k có nhìeu quần áo nên mua. Mẹ bảo là cưới nên thuê áo cuới dưới này và họ đến họ trang điểm cho. NHư thế cho nó tiện. Mình cũng thích thế cơ. Hì hì.
    Chiều về nhà anh rồi. K kì vọng và cũng k thất vọng nhé. NHớ giữ gìn sk nhé. K lại như lần trước thì nguy. Thế là mìnih đi làm đuợc 4 tháng rồi. 4 tháng trôi qua mà k sao cả. Hi hi. Tháng 8 rồi nhanh thật đấy.
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sẽ có một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mỏi
    Tự dưng chán chán. Công việc nhiều thứ bà rằng. Ngồi chơi cũng chán. Sáng nay làm việc một chút. Chiều đi đưa báo. Chuyện tình cảm cũng k có gì mới. Thậm chí mình còn bế tắc một chút vì chuyện con cái. Bố mẹ H trông chờ vào mình nhiều hơn là mình có. Mình thấy buồn. Mình thấy k muốn nghĩ đến tương lai nữa. Mình cảm thấy chán nản. Và mỏi mệt. Mình vẫn mập và chả muốn nghĩ đến chuyện giảm cân nữa. Đành phải tập cho khỏe mạnh thôi mà. Ôi ôi!. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cố gắng rồi sẽ qua thôi mà
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Chắc là do mẹ về, ở một mình thấy chán nản. Tự dưng thấy mỏi mệt. Hôm qua tập thiền ngủ mất. Thế là không tập đựọc nhiều. Mà động tác soi hồn thấy mỏi tay quá chừng.
    Hôm nay đi làm cũng ăn uống linh tinh, mua ổi ăn phát chán lên. HIc hic. NÓi chuyện với a TA lúc ăn cơm cũng gượng gạo, cũng chán nản hẳn. Mình thật là không có khiếu ăn nói gì cả. Mình cũng k muốn cố gắng trong chuyện này nữa. Đi làm thì chán. Công việc không có hứng thú gì cả, lương thì thấp, chán thật đấy. Chán ngấy tất cả lên. Mình thì béo ú. Mặc dù là mình đã tập và nó giảm đi được một chút. Nhưng quả thật mình cảm thấy bắt đầu chán với việc tập luyện mà k có kết quả gì cả này rồi. Tập mãi mà chỉ giảm đc nửa đến 1 cân thôi. Buồn quá
    Chuyện tình cảm vẫn chưa có gì mới. Uh. Thì mình k biết trân trọng lúc có hai người. Một mình buồn nhưng có 2 nguời thì cũng không vui hơn là bao. Đám cưới thì còn xa xôi. Giờ cũng chán nghĩ về đám cưới rồi. Hic hic. Sợ nhất là sự chán nản. Mà giờ hình như cái gì cũng có vẻ chán. Giờ mới biết ai cũng sợ cô dơn. Thế mà bố mẹ giờ đang ột mình mỗi người một nơi. Buồn quá. Tại mình? Hay tại bố mẹ k quan tâm đến mình làm mình bị ốm? Nhưng biết đâu. Dù mình đc quan tâm nhưng mình vẫn bị. Nhiều nguời thế đấy. Lấy chồng lấy vợ được bao năm rồi có con có cái rồi vẫn bị mà. Tự dưng thấy khủng hoảng quá. Buồn quá nữa. Sợ nhất là lúc này, mình k muốn cố gắng nữa. SAu gần 1 tháng tập luyện mà kết quả khong khả quan lắm. Mình đã nản chí. Tuy nhiên là mình sẽ k bỏ tập. Nhưng mìnih chán nản và trễ nải, pảhi chăng là do mình ở một mình. Hoặc là do mình đi về nhà anh về bị xáo trộn. Không biết là lí do gì nữa. Tâm lý xáo trộn và mình k lấy lại được thăng bằng. Ôi trời, cơ thể ơi, buồn ghê gớm. Biết làm sao được đây. Sao mình lại thế này chứ? Không được vui chơi, không được quá sức, có những điều giản dị trong cuộc sống cũng không làm được. Buồn quá. Buồn lắm. Tự thấy giá trị của mình giảm đi rất nhiều. Nhưng mình biết làm sao. Nếu mình còn buồn mãi thế này, mình sẽ phải uống thêm thuốc và béo thêm nữa. Sợ k? Thôi đừng buồn nữa. Cuộc sống sẽ giúp mìnhi lấy lại thăng bằng thôi. Đừng buồn nữa nhé. Cuộc sống ơi, hãy giúp tôi. Cảm ơn người nhiều lắm
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm sự của bạn tớ thấy nản lắm.........nếu tớ mà luôn suy nghĩ theo kiểu của ấy chắc là tớ đang bình thường sẽ thành ng` bị bệnh luôn :
    - một là bị trầm cảm
    - hai là bị thần kinh
    Suy nghĩ thường trực là buồn, chán. Nếu có tự động viên cũng trong chốc lát rồi đâu lại đóng đấy....nói chung là nản:(

Chia sẻ trang này