1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn
    Vào trang của mình, có bạn nói rằng suy nghĩ của mình đen tối. Uh, bạn ấy phải trong hoàn cảnh như mình thì mới hiểu được là mình đã suy nghĩ lạc quan đến thế nào. Một căn bệnh khiến người ta thay đổi mọi suy nghĩ và cảm xúc, không đuợc vui không được buồn, không được áp lực, chỉ một rung động nhỏ cũng làm cho mìnhi mất ngủ và thay đổi trạng thái cảm xúc một cách mạnh mẽ.
    Nếu là người bình thường như bạn ấy, mình không bao giờ hay có thể nói là rất ít buồn. Thêm vào đó, mình cũng làm được rất nhiều việc và mình tin chắc là mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Và cảm xúc của mình cũng trong sáng lắm. Nếu bạn ấy hàng ngày phải uống một đống thuốc vào người và cơ thể trở nên béo ú, chắc bạn ấy k lạc quan được như bạn ấy nói. Bạn ấy sẽ hiểu thế nào là một cuộc đi chơi bình thường đối với người khác nhứng với mình thì là cả một niềm ước mơ. Mình thèm được đi chơi mà không pảhi buồn lo xem về nhà có ngủ đuowjc k? Mai có khoẻ không?
    Rất có thể, lúc nào buồn thì mình mới vào đây tâm sự. VÀ bạn ấy thấy mình hay suy nghĩ quá. Uh, mình cũng biết điều đó nên mình mới tập thể dục thể thao, và cũng cố gắng sống và suy nghĩ tích cực. Vì cuộc đời của mình còn rất dài và đang ở phía trước, nên mình phải cố gắng chiến đấu với căn bệnh này. Sẽ chiến đấu suốt đời, và sẽ khó thể có con. Mà một cô gái lấy chồng không thể sinh con cho chồng, thì chồng và gia đình chồng sẽ nghĩ như thế nào. Thiên chức của người phụ nữ mà mình k làm được thì còn làm gì đây. Rồi cứ thỉnh thoảng lại ốm thì việc làm sẽ ra sao? Gia đình sẽ ra sao? Bố mẹ giờ cũng bắt đầu già rồi. Tiền thì cũng k thiếu nhưng liệu có thể đảm đương cả một con người k? Nếu nói rằng phải suy nghĩ lạc quan thì ai cũng nói được. Nhưng để làm được khi mình có rất ít thứ để lạc quan thì phải nhìn lại. Thực ra không phải là mình không có gì. Mình cũng có nhiều cái, nhưng cái quan trọng nhất là sức khỏe thì mình không có. Và cái hp làm mẹ thì mình cũng k có nữa. Vậy nếu là bạn ấy thì bạn ấy có buồn k? Bạn ấy có thể suy nghĩ lạc quan đến mức nào?
    Hiện tại mình cũng đang cố gắng hết sức. Vì mình vẫn còn hi vọng: Hi vọng là sẽ khỏi bệnh vì cuộc sống cũng có nhiều điều diệu kì. HI vọng lấy chồng mình sẽ khỏi (có viển vông k nhỉ). Hi vọng mình khỏi bệnh và có thể sinh con. Hoặc nếu k có con, hi vọng chồng và gia đình chồng khi biết chuyện sẽ chấp nhận. Hiện tại, chồng thfi biets nhưng bố mẹ chồng thì không. Và các cụ rất hi vọng vào mình. Nên mình càng sợ. Sợ họ sẽ thất vọng và khó dung hòa trong mối quan hệ. NHiều khi nghĩ: Biết đâu k lấy chồng lại là tốt?
    Hôm nay anh đi làm về muộn, k đến được. Mới đầu mình hơi buồn. SAu biết anh đi làm về mệt và giờ mới nấu cơm, k có cả nước để tắm nữa. Thương anh quá.
    Lại sắp đến giờ tập thể dục rồi. HI vọng hôm nay k ngủ quên. VÀ mình dự định sáng tuần sau sẽ dậy và đi bộ nhẹ nhàng thôi. Khởi động cho cơ thể nó đỡ rệu rã và soogns tự tin hơn nữa. Cố gắng lên nhé. Huda
  2. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đặt mình vào ng` có suy nghĩ như ấy viết thôi...chứ ko có ý gì nói ấy đâu. Những ng` có bệnh khổ lắm....nhất là nếu phải giấu bệnh của mình nữa...lại ko có người thân bênh cạnh....lại mù mờ về tương lai....buồn lắm...
    Người bt như tớ còn chán.....nói gì đến người có bệnh như ấy....ấy như thế...là cố gắng lắm rồi....tớ ko dám nói gì đâu @@ bi h cố gắng lấy chồng nhanh nhanh vào :D rùi muốn ra sao thì ra:D
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đã dễ chịu trở lại
    Tối qua đã ngủ ngon hơn và sáng nay cũng k mệt mỏi. Mình sẽ tập thể dục đều đặn, vì hôm nay lại cảm thấy nguời nhẹ nhõm đi rồi. Nguời sẽ rắn lại chứ cân thfi k giảm nhiều. Hôm qua cũng thiền được một chút, hơi ngủ quên đi. Lúc đó cũng buồn ngủ quá mà. Hìhì. Cố gắng lên nào,. He he
  4. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hy vong trong bạn chưa đủ lớn hay nói đúng hơn bạn chưa thể xác định được mục tiêu sống của bạn . Sống không có mục tiêu để mình theo đuổi thì dù co thành công mấy cũng không khiến mình cảm thấy hạnh phúc . Khi trong bạn thực sự cháy bỏng một đam mê, khát vọng khiến nó trở thành một nỗi ám ảnh thực sự , lúc đó chẳng gì có thể cản trở bạn cho dù là bệnh tật hay khó khăn của cuộc sống . Chúc bạn có niềm tin lớn hơn ở bản thân ^_^ !
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ quên
    K tập thiền được hết phiên, mình đau đầu thế mà làm động tác soi hồn nó dế chịu hẳn đi. Cảm thấy rõ là như thế cơ. Hic
    Sáng nay nằm mơ thấy mình đi thử áo cưới. VÀ chụp ảnh. Nhưgn người ta chỉ cho lấy có 2 cái ảnh thôi. Mà sao mình đi chupk có một mình nhỉ??
    MÌnh tập nó chắc người vào nhất là phần bụng. Mặc quần áo đã dễ chịu hơn rồi. HI hi
    Từ tuần sau định dậy sớm tập thể dục khoảng 30 p rồi tắm rồi đi làm cho thỏai mái. Cố gắng lên nha
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Anh bị ngộ độc thực phẩm. Mình cùng ăn với anh sao k bị nhỉ? Hic hic. Giờ mới biết cơ địa của mỗi người khác nhau và cái kháng chất cũng khác nhau. Cùng ăn như nhau mà người này bị nặng ơi là nặng, người kia không bị một chút nào.
    Đám cưới của mình sẽ diễn ra vào ngày 3/11 dương lịch. Vậy vị chi là còn 2 tháng 23 ngày nữa thôi. Mình và anh định hẹn lại lịch chụp ảnh sớm hơn là vào khoảng 7/9. Chụp trước 2 tháng cho nó bớt nhiều việc.
    Mệt quá. Mình đi với anh sang nhà bạn T ăn uống chơi bời cả buổi chiều thứ 7, tối về nấu cơm chơi bời cho đến 9h. Sáng anh bị ngộ độc, mình đến với anh đến chiều. Nằm vạ vật cạnh một người mệt lử nên cũng mệt lử.
    Được buổi chiều đi tập thể dục nó thoải mái một chút. Đi xem quần áo thấy chả cái nào mình mặc ra hồn cả. Hình như tay mình rất to còn chân và bụng đã nhỏ đi rồi hay sao ý. Hic hic. Cầm chăm chỉ tập thể dục hơn thôi. Còn thuốc bắc, minfhi nghi là mình bị mập là do thuốc này. Nhưng mình cũng sẽ không dừng thuốc đâu vì có thể vì nó mà mình k bị ốm được 5 tháng rồi.
    Sáng mai quyết tâm dậy tập thể dục. Dậy 6h30, rồi đi bộ một vài vòng, đến 7h30, tắm đến 8h. Ăn cơm xogn rồi đi làm là vừa. Thế là hay nhất và khỏe nguowfi nhất. Phải cố gắng lên đấy nhé. Không sức đề kháng của mình với mọi thứ tệ quá
    Đến nhà T chơi, mình căng thẳng vì cảm giác mất tự tin đi nhiều. T và vợ kiếm được rất nhiều tiền. Và họ có cái để tự hào, còn mình thì không. Hic hic. Thực ra anh cũng tự hào về mình lắm. Nhưng mình cứ mãi ám ảnh chuyện sk nên quên mất đi thôi. Trưa anh và mọi người ngủ ngon, còn mình thì tỉnh như sáo. Hic hic. Mình thật sự đã cố gắng trogn mối quan hệ ntn rồi đó. Nhưng quả thật là sk của mình quá yếu. Nhưng sau đó mình đã tự quyết định rằng: thực ra họ chả ảnh hưởng gì đến chất lượng sống của mình lắm. Họa hoằn mới gặp nhau một lần và như thế rồi sẽ qua đi ý mà. Mình nên tập trung vào chính cuộc sống của mình thôi. Và như vậy thì mình mới tiến bộ được. Sáng mai mình dậy tập thể dục. Một mặt để giảm cân. Mặt khác để mình khỏe hơn và tâm trạng lạc quan hơn. Và biết đâu chính cái quyết tâm của mình sẽ khiến mình khỏi bệnh. Hi vọng thế
    Mai bố xuống rồi.
    Hôm qua tập thiền hơi buồn ngủ. Dạo này mình thiền hầu như k nhập lắm nhỉ. Cảm giác hơi mang tính thói quen. Tập trung hơn và ít để các sk liên quan đến mình hơn nhé. Sắp tới có nhiều việc lắm. Mình nên giữ gìn sk của mình cho thật tốt nhé. Yêu bản thân mình lắm. Hì
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thiền tốt. Tập thể dục khỏe
    Tối hôm qua tự dưng mìnih thiền rất nhập. Cảm giác có một khoảng không trước mắt thứ 3 và mình dễ dàng cảm thấy điều đó. Nó tồn tại lâu và không bị mất đi được một thời gian. Sau đó thì lại k nhập đc. Nhưng như thế là tốt nhất từ trước đến nay đó
    Sáng dậy tập thể dục thấy khỏe người. Chạy được 3 vòng và tập các động tác một chút. Tốt
    Gọi điện để chụp ảnh cươi sớm hơn nhưng bị trùng mất rồi. Thôi đành ngày đó vậy. Không sao cả. Cũng k bị muộn đâu. V ì mình có bận gì đâu
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bố lên
    Ngồi xoá danh bạ đến vần H rồi mệt quá. Mình toàn lưu linh tinh. Cũng là do một lần mình ốm nên đã làm lung tung nó lên.
    Nói chuyện với bố nhưng bố có vẻ mệt nên để bố đi nghỉ
    Chiều lại tập thể dục có 45 p thôi. Vế sớm 15p vì bố lên
    Có thể nhà mình sẽ tổ chức vào chiều chủ nhật. Như vậy có nhiều bạn của mình có thể đi được. Nhưng cơ quan của mình thì như thế lại hơi bất tiện. Chả ai muốn đi vào ngày chủ nhật cả. Thôi kệ vậy. Không sao đâu. Cũng ít người mà. Hi hi. Kệ thôi. Chả lo nghĩ gì cho vất vả. Mình k gánh được hết các lo toan đời thường đâu. Rồi đâu sẽ vào đó. VÀ rồi cũng phải quen đi. Nhỉ
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    K tập thể dục. Thiền bình thường
    Hôm qua mình thiền k nhập nhưng mà cảm giác như lưng muốn ngọ ngoạy và xoay liên hồi. Cũng có thể có một luồng năng lượng nhẹ truyền tới các điểm đó. Chỉ biết là mình nóng và muốn toát mồ hôi.
    Sáng nay đã dậy rồi nhưgn lại buồn ngủ và lười, k muốn tập ở nhà. Vì ngoài trời mưa. Nên đã nằm xuống vạ vật đến 8h. Đến cơ quan sếp đã đến rồi. Hi hi. Nhưng sếp chả nói gì cả. Hí hí
    Sáng mai chắc chắn mình dậy tập thể dục. K thể quên và lười đc, buồn ngủ cũng dậy và cố gắng đi bộ ra sân rồi sau đó tập gì thì tập
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục. Khỏe
    Lôi cái quần ngố đen ra mặc. Thế mà nó vừa. HIc hic. Của dáng tội là bụng mình nhỏ đi. Và mình giảm thêm được nửa cân nữa. Tập đc đúng 1 tháng rồi. Hì hì. Mỗi tháng giảm 1 cân. Nhỉ. Ăn uống giờ cũng điều độ. Và hầu như mình chả thèm ăn vặt gì cả. Thế mới bít là công hieu
    Tối qua thiền k tốt lắm. HÌnh như nó vẫn còn chưa thoát hết tư tưởng lung tung. dc 30p là cùng. Hì hì. MỌi hom đc gần 1h. Thôi. Đành từ từ vậy

Chia sẻ trang này