1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bùn
    Một anh trên công ty nghe mình alo một hồi và nói là mình k biết cách gọi điện qua điện t hoại. Giọng mình kiểu chặt chém mà. Hi. Buồn hết cả người. Anh ấy còn bảo mình đừng giận nhé. Chả lẽ lại nói là mình tức lắm ah.
    Tự dưng hôm nay lắm việc linh tinh thế cơ chứ. Tòan chuyện mệt người. Hic hic. Thôi chiều còn về mua đồ thắp hương rằm nữa. Hì hì. Cố gắng lên nha. Đừng buồn vì mình đã cố gắng lắm rồi nhé. Hì. Cố lên
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua k thiền.
    Tối qua trời đẹp quá mà mình k thiền. Cảm giác như thiền lúc trăng rằm sẽ rất nhập. Tối nay là cơ hội của mình đó. Mà tại vì mình buồn ngủ quá. Có thể tại vì trưa mình k ngủ nhiều. Có việc mà. Thế là k yên tâm mà ngủ nữa. Hic hic
    Sáng nay lại dậy tập thể dục rồi. Tuyệt. Mỗi tội sáng ra đến cơ quan buồn ngủ quá đi mất thôi. Mãi đến 9h30 mới tỉnh lại đc. Hì
    Hôm nay xem bộ ảnh cưới đẹp thật. Mình thích kiểu tóc đơn giản như cô dâu ấy. Hì hì. Thế là mình sẽ đề nghị họ làm tóc cho mình giống như thế. Hô hô
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu
    Chị H nói với mình là: Hôm qua mình vừa về sếp xuống hỏi minh đâu. Chi ấy nói là về rồi. Sếp nói là bảo mình là lịch làm việc là đến 5h30.
    Hic. Mình nghe mà khó chịu quá. Có 2 trường hợp: Một là sếp hỏi thế thật và sếp nói thế thật. Hai là chính bản thân chị ấy thấy khó chịu với việc về sớm của mình và nói kiểu đó. Kiểu đó thì mìnih quen rồi. Đến a Q là nguowfi thân thiết với chị mà chị ấy cũng đâm sau lưng. Điều này mình khá bất ngờ.
    Mình thấy hơi ức chế. Đang nghĩ. Không biết mình nên ngồi lại chat chit cho đến 5h 30 mới về hay là về 5h15. Công việc thì một buổi sáng mình đã làm xong rồi. Còn lại toàn ngồi chơi. Ngồi thêm cũng là ngồi chơi thôi chứ có làm gì đâu. Mình ghét chị ấy thế chứ. Chi ấy ai cũng nói xấu, ai cũng đâm một cú gì đó. Nhưng bên ngoài thì rất chân thành và lanh lợi. K biết mọi nguowì có ghét chị ấy k nhỉ. Nhưng tự dưng chuyện này làm mình thấy khó chịu với chị ấy. Vì mình về còn phải tập thể dục nữa. Ngồi thêm ở đây cũng k để làm gì cả. Ôi ôi, KHí chịu quá đi mất. Hì hì. Đúng là một người khso chịu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác. Ghét thật đấy. Thế mà họ tồn tại ở cuộc sống thật dễ dàng. Mình thì phải cố gắng nhiều vào nhé. Cố lên. Cũng k có vấn đề gì. Vì giờ mình tập thể dục là tập ở nhà rồi mà. Mình cũng k phải ra ngoài nên tập muộn hơn một chút cũng k sao mà. Cơ mà hơi khó chịu nhỉ. Thôi bỏ qua đi đi cho sức khoẻ của mình nó yên. Hôm qua đã k tập thiền rồi. Hôm nay đừng bỏ qua nhé. Hì hí. Đúng ngày rằm đó. Cố lên!
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay k tập t hể dục
    Thấy vô nghĩa quá. Thấy người cứ trì trệ thế nào ý. Mặc dù lúc ngủ dậy thấy sảng khóai.
    Chuyện cái khóa xích cũng ổn rồi. Thế là k mất. A Đ để chỗ khuất làm mình k tìm thấy. Chuyện thật tẹp nhem. Mình chắc là nguời chuyên làm chuyện tẹp nhem trong công ty mất>>?? Hic hic
    Thôi sáng mai cố gắng dậy sớm tập thể dục. Rồi sau đó về nhà ngủ cũng k muộn. Ngủ đến trưa thì chiều mệt lắm. Mà ngủ nhiều bụng lại phệ ra. Hic hic. Thôi phải cố gắng chứ biết làm sao. Phải có nghị lực chứ nhỉ. Cố gắng lên nào. Cho nó thon thả và sảng khoái dài lâu
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều. Buồn quá. Cố gắng để ta xích lại gần nhau nhưng cuối cùng là gì chứ. Anh vẫn thế. Với những cuộc chơi, với những phong trào tình nguyện. Với những gì thuộc về sở thích của anh. Đã nói hết những gì cần nói. Đã có lúc từ bỏ. Anh níu kéo. Vậy mà cuối cũng anh chẳng thay đổi gì cả. Vẫn thế. Quyết tâm rồi, sẽ buông xuôi cho số phận, ko cố gắng nữa.
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật: Tập thể dục. Sáng nay: K tập
    Sáng chủ nhật dậy k mấy khó khăn. Sáng nay thì trời mưa thế là mình vin vào cớ đó và nằm ngủ thêm. Hic hic. Lười biếng quá. Nhưng thôi. Ta cho phép. Sáng qua dậy tập đã là tốt lắm rồi. Chiều tập. Tối cũng thiền. Nhưgn k vào mấy, chỉ được một chút ngắn ngủi nhưng sau đó nó k dỗ ngủ đuợc và các suy nghĩ vướng bận vẫn còn lẩn khuất
    Hôm nay trời mưa sau mấy ngày nắng nóng. Mình thích trời mưa thế này hơn. Không khí dễ chịu đi nhiều lắm. Hì hì. Mai nếu trời vẫn mưa thì phải dậy tập thể dục ở nhà đi nhé. Đừng có lười nữa nhé. Phải cố gắng lên. K có cơ hôi lần hai đâu
    Mình sẽ ăn hỏi vào ngày 26/10, ngày chủ nhật đó. Sau đó 1 tuần thì cuới. Hơi cập rập cho mình. Nhưng mà mình cũng cố gắng được đúng k? Uống thuốc nhiều hơn một chút. Và cố gắng thỏai mái một chút. Thế là ổn thỏa mà. Đúng k ? Ôi ôi. Chỉ còn đúng 2,5 tháng nữa là cưới rồi. Nhanh ơi là nhanh ý. Hí hí
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mơ
    Mơ thấy mình vẫn làm ở tc nhưng lại đi làm thêm ở chỗ anh Hưng. Anh ấy rất khác. Tóc xù xù và như nghệ sĩ. Duyên cũng làm ở đó. Chị Huệ nữa. Tuy nhiên khi mình đến thì mình k đc cảm tình của a Hưng như trc nữa. Tự dưng có một không khí xa cách. Lúc mình dến thì k có ai cả. Nhưgn lúc mình chuẩn bị về rồi thì tất cả mọi người trong công ty ùn ùn kéo đến. Thì ra đó mới là giờ làm của công ty. Hic hic. Một giấc mơ k yên bình cho lắm. Phải chăng vì mình ngủ cố nên mới mơ k ổn thế. Dậy sớm là tốt lắm rồi. Cố gắng lên nha
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cầu nguyện
    Cầu trời cho con sức khỏe. Cầu trời cho con không còn ghét bỏ một ai, con không còn sợ hãi, không nghi ngờ, không lo lắng, và không khinh thường.
    - Cầu cho con không còn sợ hãi mỗi khi sếp ngồi vào bàn làm việc của con
    - Cầu cho con không còn sợ hãi mỗi khi chị H hoặc a T nói rằng con k có khả năng làm một việc gì đó
    - Cầu cho con không còn sợ hãi khi phải nói chuyện với ai đó một cách miễn cưỡng và cố gắng để làm vừa lòng họ hoặc làm cho họ không ghét mình
    - Cầu cho con có một nụ cười tươi tắn trên môi mà không phải nghĩ rằng: Mình đang mắc một căn bệnh thật đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là con không thể cố gắng để khỏi bệnh. Con còn bị tái phát và mất tự chủ trong hành động.
    Con luôn ước mong được như cô bé hàng xóm, nói to cười to và biết rằng: tương lai phía trước chỉ cần cố gắng là có đc rồi.
    - Cầu cho con không lo sợ bạn bè sẽ xa lánh con vì con không khéo, không quan tâm đến họ và chưa làm vừa lòng họ.
    - Cầu cho con duy trì được nguồn tài chính hiện có của con.
    - Cầu cho H sẽ có trách nhiệm trong cuộc sống vợ chồng. Sẽ kiếm đủ tiền và yêu thương con.
    - Cầu cho con có một đứa con của chính mình. Hoặc nếu k có con có thể nuôi con nuôi hoặc nhờ người khác đẻ giùm con. Cầu cho gia đình H khi biết con bị ốm có cái nhìn vị tha và độ lượng với con
    - Cầu cho con có sk để có thể đảm đương cs gia đình, có trách nhiệm với bố mẹ và chị mình.
    - Cầu cho con không phải đau khổ và dằn vặt mỗi khi nghxi rằng mình bị bệnh
    - Cầu cho anh T lo cho gia đình và sống có trahcs nhiệm hơn với vợ con.
    - Cầu cho bố mẹ con khỏe mạnh và yên tâm tuổi già
    - Hay cụ thể là cầu cho đám cưới diễn ra suôn sẻ và con k bị ốm vòa những ngày cập rập như thế.
    - Giảm cân
    - Duy trì tập thể dục đều đặn
    - Không mất ngủ hoặc hưng phấn thái quá trước bất cứ chuyện gì
    Cầu cho con hp bình an!
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn, k ngủ trưa, sáng có tập thể dục
    Hôm nay chuẩn bị ra báo, chuẩn bị triển lãm, công việc đổ dồn. Hic hic. Chị H còn nghĩ ra cái đống kệ báo nữa chứ. Hic hic. Ôm đồm một đống rồi chả làm được việc gì cả đâu. Mất cả triệu bạc!
    Sáng hơi muốn nằm ngủ nhưng mình đã quyết tâm rồi. Phải cố gắng thôi. Tập thể dục cho nó nhẹ người.
    Trưa đi lang thang mua đồ triển lãm với chị H. K ngủ. Hơi mệt. Cả ngày hôm nay được dịp đi ra ngoài. Ăn ngoài. Đi công việc. Đi mua sắm. Hichic . Đau hết cả cổ họng
    Tối cố gắng thiền nha. Mình cân vẫn số cân thế thôi. Nhưng mà chắc là mình chắc người vào nhỉ. Hi hi. Thôi. Trời k phụ lòng nguời đâu. Quan trọng là sk của mình nữa. Thế nhé
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy tập thể dục ở nhà
    Mình tập bụng nhiều hơn. Có một chiều thứ 7 tập ít hơn một chút nhưng đúng là dễ chịu thật. Về nhà thở khò khè. Thế mà tập một lúc nó đỡ đi nhiều. Chỉ tội chuyện tiền nong làm cho mình suy nghĩ. Nhức hết cả đầu. Tối qua thì k tập thể dục. Vì đi đón BD gần 8h mới về đến nhà. Hic hic
    Triển lãm cũng vui nhưgn mà hơi ồn ào và khó thở một tí. Mỗi ngày có một ít tiền. Thế là vui lắm rồi. Hi hi. Cố gắng lên nha.
    Sau vụ này đi mua dép đi cho thỏai mái. Hì. Thích ghê cơ! Hôm qua nộp tiền ăn tháng này cho bố rồi. Thế là tháng này k phải lo nghĩ gì đến chuyện tiền nong nữa. Hi hi. Đi triển lãm cũng vui ghê. Hi hi

Chia sẻ trang này