1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay k tập thể dục thấy đau lưng quá
    Mỏi lưng quá. Chán đời nữa. Mình lười quá. Thật đáng trách, chưa gì đã tạm bằng lòng với sự giảm cân của mình rồi. Giờ đau lưng như dần ý. Mỏi mệt và chán đời quá cơ.
    Hôm nay mình đã lập một ních mới để viết về các sự cố cũng như kí ức tuổi thơ của mình với hi vọng là hết bệnh. Nhưng mà ngại viết quá cơ.
    Sáng mai mình phải dậy sớm tập thể dục và đi làm sớm. Hic hic. Chị ấy cho nguời mang sang cái gì ấy. Hic hic. Đilàm muộn lại bịi càu nhàu. Mệt ghê với cái chị ghê gớm ấy. Chán quá cơ. Mệt mỏi lắm với những chuyện trẻ con và nhỏ nhặt ấy. Mai dậy đi làm sớm đc thì đi, k thì thôi. Kệ nó, chả sao đâu. Kệ nó ý mà. Hì hì. Mình k muốn nghĩ ngợi gì cả hết. Chán đời ghê cơ. Sao mà mình ghét chị ấy thế cơ chứ. Mình ghét cs này nữa
    Mẹ thì mệt. Tối nay mình định rủ mẹ đi bộ. MÌnh đi bộ biết đâu giảm đưọc cân và khỏe nguời hơn. Hì hì. Mà chả biết anh có đến k nữa. 8h thì biết ngay thôi mà. Hi hi. Thôi. Cố gắng yêu đời đi nhé. Cuộc sống k đáng chán như mình nghĩ đâu. Đừng bi quan. Mình rồi cũng làm được việc tốt thôi. HI vọng trong 2 tháng nữa mọi việc tiến triển tốt đẹp. Không có gì phải lo âu cả. Hi hi. HI vọng mọi chuyện tốt đẹp nhất. Hí
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Đã tập thể dục
    Tối qua thanh thản, nhưng Thuật rủ đi chơi vị chi là hơi mệt và tốn kém khoảng 70,000. Xót quá. Vị chi tháng này mình đã tiêu tốn khoảng 1,3 triệu đồng rồi. Xót quá đi thôi. Lại còn đưa cho mẹ 4 trăm nữa. Vậy là mất triệu 7 rồi. Ôi ôi. Ah lại mua quà cho cháu nữa chứ. Cũng hết một đống tiền nhỉ.
    Mẹ đã đỡ mệt. Thế là đỡ lo hơn.
    Sáng nay mình đã tập thể dục rồi. Hi vọng sáng hôm sau mình cũng có nghị lực như thế. Có mẹ tập cùng rồi. Buồn ngủ thì đến công ty ngủ gật cũng được. Hì hì
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua k tập thể dục. Sáng nay tập
    Tối qua buồn ngủ quá. Vả lại chuyện tiền nong cũng làm mình bực mình. Nào là chuyện đặt vé máy bay, khó khăn, mỏi miệng, thiếu tiền. Nào là về nhà muộn, nào là gọi điện cho chị N. Nào là tiền Internet. Khó chịu làm lây sang cả anh. Tội nghiệp anh. Mình còn làm vài cái khiến anh k vui nữa. Thương anh quá. Lại còn ghét anh nữa chứ.
    Sáng nay dậy khỏe nguời, tập thể dục hơi buồn ngủ, đi làm hơi sớm. Vậy mà a TA cũng đến lúc đó. Sớm thế chứ. May mà anh mang tiền. Đi phô tô 2 lần liền. Mệt. Lại còn phải đi mua xôi cho anh nữa chứ. Anh thấy mình chả làm gì và vẫn ấn tượng chuyện hôm qua thấy mình đọc truyện và cứ nói mình k tập trung làm việc. Ghét thật. Bắt mình làm một việc trời ơi đất hỡi nữa chứ. Mệt mỏi quá. Đúng là làm chỗ nào cũng thế thật. Cũng có cái k ưng với mình. Và mình phải chiến đấu. Đấy là toàn chuyện nhỏ nhặt đấy. Mìnhi chưa phải làm công việc gì có sức ép lớn đấy nhé. Hi hi.
    Tối nay cố gắng thiền một chút. Đừng bỏ quên như hôm qua k thì mất bao công sức mình rèn luyện thành thói quen. Thế nhé. Hí hí
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về cáu mẹ kinh khủng
    Mẹ cứ bảo là hay là thuốc TT phá thuốc HC của mình. Hai thuốc uống một lúc nên có thể sẽ k tốt. Mình đành thây kệ nó. HIc hic
    Sáng nay thì làm vụ vémáy bay chết mệt cả người. Sáng đi đường như ma đuổi vì sợ lỡ việc của a TA. Mệt người quá
    Ngày kia là trung thu rồi. Không biết mình có làm gì được k nhỉ? Định rủ mẹ ăn bún cho ngon miệng. Nhưng mẹ sợ ăn cá. Hì.
    Tối qua đi bộ. Thiền rất vào nhé. Ngủ ngon hơn hẳn. Hìhì. Trước lúc đi ngủ mẹ cứ hỏi han chuyện thức giấc này nọ làm mình bực mình quá. KHó chịu quá đi mất thôi
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh đến muộn nên tập thể dục muộn
    Thiền cũng bình thường. Cũng thanh thản đôi chút.
    Sáng nay dậy sớm. Đêm qua lại thức gíấc giữa đêm. Tối qua mình đã k ut rồi. Sợ bị phá thuốc bệnhc ủa mình nên dừng thuốc kia. Thôi vậy. Dùng KC vậy. Dù nguy cơ CT là 25%. Hi vọnglà mình k bị sao. Nếu k sẽ bị tăng liều thuốc lên cho chắc chắn. Còn đúng 1 tháng rưỡi nữa là đến đám cưới của mình rồi đấy. Giữa tuần đi thử váy. Cuối tuần đi chụp ảnh. Háo hức quá đi mất thôi. Hi vọng là mình k bị bệnh lúc đám cưới và sau đám cứoi. Hi vọng là khỏi bệnh để còn sinh em bé nữa chứ. Sợ nhất là ánh mắt dị nghị của nhiều người. Mình sẽ k thể có con. Ôi ôi. Nước đến đâu tát đến đấy. Sợ nhất là bố mẹ chồng thất vọng. Vì có thể họ chính là nguời hi vọng nhiều nhất vào mình. HI vọng là mọi chuyện tốt đẹp cả. Amen
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dấm dứt
    Thiền thấy dấm dứt nên đi ngủ sớm. Vẫn bị tỉnh giấc lúc 5h sáng. Bực thật. Hay là thay đổi nội tiết tố. Chuẩn bị NS rồi. Hi vọng đến ngày chụp ảnh là nó hết. Hic hic. Chiều về mua BVS hàng ngày và mua vim cho công ty.
    Dạo này mình cũng hơi ho ho. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy cơ thể mình bị mệt mỏi. NGòai việc cáu gắt ra thêm cả dấu hiệu thức giấc và thấy người dấm dứt nữa. Đằng nào thì chụp ảnh xong mìnih cũng pải uống thêm thuốc mà.
    Mẹ anh đi làm đầu và may áo dài mai mới về. Kinh thật đấy. HÌ hì. Hi vọng khi các bác biết mình bịi ốm thì k quá thât vọng và nghĩ k tốt cho mình. Hi vọng là mọi sự sẽ diễn ra tốt đẹp nhất
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chị có con trai
    Vui quá là vui. Bla la. Thế là mình có cháu gái rồi lại có cháu trai rồi. Hí hí. Quả là 2 niềm vui trong 1 năm. Vui quá cơ. Có con trai chị mình sẽ bớt khổ hơn. Hi vọng là thế. Cháu mình rất thông minh. Hi vọng đứa thứ hai này cũng thế. Ôi! Yêu quá đi thôi. Hi vọng mẹ tròn con vuông nhé. Yêu chị thế k biết nữa!
    Mình tập ót bụng mà đau lưng và nó làm cho nguời cứ bí bí thế nào ý. Nhưng mà cố gắng cho bụng nó bé đi chứ cứ to đúng như thế này khó chịu lắm cơ. Hì hì. Cố gắng lên nào. 2 niềm vui trong một năm. Mình phải giữ không cho ốm nữa đấy nhé!
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Uống 2 viên
    Tối qua đã tăng lên 2 viên rồi. Tuy nhiên mình vẫn thức chắc vì nóng quá. Ai cũng kêu thế mà. Nhưng mà dấu hiệu khò khè đã hết. Mình cảm thấy thanh thản hơn. Không buồn ngủ nhiều. Chỉ tối qua là buồn n gủ quá thôi. Mai đi thử váy rồi. Ôi vuiquá là vui. Thích quá đi mất thôi. Trời hôm nay đã dịu mát rồi. Hi vọng chủ nhật trời sẽ dịu mát trở lại. Ôi. Hi vọngt hế k biết chứ. Cho đỡ mệt. Mà ảnh cũng đẹp nhỉ. Ôi ôi. Sắp đến ngày trọng đại của mình rồi. Nhà mình thế là có 2 niềm vui một lúc. BD xinh đẹp và đáng yêu quá. Hi vọng đứa thứ hai cũng đáng yêu và thông minh như thế. Chị thế là hp và mãn nguyện rồi. Mình lấy chồng thế là bố mẹ cũgn yên tâm hơn đôi chút. Nhỉ. Ôi hi vọng là ngày đó mình điều chỉnh được cơ thể mình. K bị ốm lần nữa. HI vọng thế k biết nữa. Hi hi
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lên 1 cân
    Mua vàng cho mẹ đúng vào hôm giá vàng tăng. Mất so với hôm trc gần 2 trăm. Thôi kệ mẹ. Đằng nào nó cũng lên rồi mà. Lo cái gì cơ chứ.
    Mình tăng một cân. Thế mà mình kbiết. Thảo nào mà e T nói là trông chị béo hơn. Thế mà mìnih cứ nghxi là mìnhi gầy đi rồi cơ đấy. Hic hic. Ôi ôi. Chỉ sợ nó còn tăng nữa thôi. Mặc dù mình đã tập thể dục khá đều đặn rồi cơ đấy.
    Chiều nay đi thử váy rồi. Hi vọng là trông mình xinh đẹp. Béo quá k vừa cái nào thì chết mất thôi. Hic hic.
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc 2,5 viên
    Chỉ buồn ngủ hơn một chút thôi. Mình tối qua đi bộ 4 vòng liền nên ra mồ hôi nhiều. Sáng lại buồn ngủ k tập thể dục. Thế là gờ người nóng nực quá. Mặc áo mà cứ khó chịu. Bản thân cũng thấy khó chịu. ố gắng tập thể dục tí nó nhẹngười. Hic hic. Mình chỉ còn 1 ngày nữa tập đều đặn thôi. SAu đó lại phải đi chụp ảnh rồi. Hì hì.Hi vọng là bnả thân k sao. Chiều đi mua cà vạt cho anh. Không biêt kẻ sọc đỏ có đẹp k nữa. Hì hì. Thôi cứ đi mua vậy.
    Hôm qua đi thử váy. Béo ú. Mặc dù trông cũng đẹp. Nhưgn mà không thể kéo khóa lên dc. Ôi trời ơi!!

Chia sẻ trang này