1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bị mắng
    Mới sáng ra đã bị mắng vì tội ngồi chơi. Còn mọi nguời thìlàm việc. Anh bắt mình phải soát bông ngay từ khi T làm đuợc bao nhiêu thì mình phải soát luôn từ lúc đó. Rồi lúc mọi người rảnh thì làm việc luôn. Ối trời ơi. Chắc từ sáng sếp có chuyện bực mình từ ở nhà rồi. Hì hì.
    Mình lại áy náy. Nhưng mà quả thật là mình đc trả lương chỉ làm chừng đó công việc mà thôi. Mình cũng k cố mà được. Thôi đành kệ nó thôi. Làm xong là xong thôi mà. Không làm gì được cả. Kệ nó thôi. HI vọng là không có gì quá đáng có thể xảy ra cho đến lúc mình làm đám cưới. Làm đám cưới xong chuyện gì xảy ra cũng ok mà. Đúng k? Hì hì. Mình không muốn suy nghĩ nhiều về việc này nữa. MỌi chuyện như thế là ổn rồi. Kệ nó thôi. He he. Hi vọng thật nhiều. Mong cho mình thành công. Và không bị stres như những lần trước vì công việc nữa. Mình làm cũng đuợc 6 tháng rồi. Nhanh thật đấy. Đây có lẽ là công ty thứ 2 mình làm được lâu như thế đấy nhỉ. Khôgn có chuiyện gì đâu đuừng có mà lo. Mai chỉ hi vọng là chụp ảnh k bị nắng quá. K thì chít mất. Mua cho anh 2 cái cà vạt. Không biết anh có đeo hợp k nữa. Hì hì. Thôi kệ nó vậy. Mọi chuyện rồi cũng kéo ta đi thôi mà. HU hu
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi chụp ảnh
    Chiều qua đi chụp ảnh rồi. Tối hôm trc háo hức quá ngủ k ngon giấc. Thức giấc mấy lần rồi. Và tỉnh dậy hơi mệt nữa chứ. Ngủ một chút. Thếlà sáng mưa. Trời tối mịt. Hic hic. Lo lắng k ngừng. Vì chuẩn bị hoa hoét hết rồi. Thế mà bó hoa ấy xấu quá rồi cũng bị thay thế bởi bó hoa khác. 80 nghìn liền mà chả đẹp hơn chút nào. Hic hic. mệt ghê. Lúc về đến cửa hàng rồi mình mới thấy mệt. Đầu đau, lưng đau. Mình cười rõ tươi. Còn anh thì cười hơi gượng gạo. Mình chỉ sợ mình hơi béo mà thôi. Hai kiểu tóc đầu rõ là đẹp. Thích ơi là thích. Mình sẽ làm tóc kiểu đầu đầu tiên cho đẹp. Hì hì. Mình thích kểu đầu đầu tiên và thứ 2. Tối về uống 3 viên thuốc. Vậy là mình uống thuốc gần gấp đôi số lượng ban đầu rồi. HI vọng đủ sức khỏe để có thể vượt qua mốc quan trọng nhất trong cuộc đời này. Hi vọng thế. Lúc nào mình cũng sống trong hi vọng thât nhiều. Nhỉ. Cố gắng lên nhé. Đừng để chuyện gì xấu xảy ra nhé. Được k nhỉ. Hi hi
    Chiều nay về sớm một chút đi xem ảnh để chọn ảnh làm mảket. Hi vọgn là có ảnh đẹp để phóng ra. HI hi
  3. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng cũng thật nhiều
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nắm jữ hiện tại,ko mơ mộng cao xa j nhiều,jữ jìn hiện tại mà ko ngừng vun đắp nó!
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh cưới
    Hôm đi chụp, trời mưa từ trưa. Lo đứng lo ngồi, chỉ sợlỡ mất việc thôi. Hì. Thế là đến lúc đi là nó tạnh, mà trời còn nắng lên nữa chứ. Chụp ảnh mình cuời thật tuơi. Háo hức quá mà. Anh thì kêu mệt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Nhưng mà lúc về đến cửa hàng rồi mình mới thấy mệt, đau lưng, đau vai, nhức đầu. Hichic. Mà nó chọn cho mình cái váy xấu quá. Mình tiếc là k nói ngay lúc đó. Hichic. May mà ảnh của mình cũng đẹp. Nếu k thì mình càng tiếc hơn.
    Đi xem ảnh. Ảnh đẹp cực. Trang điểm thì nhẹ nhàng, thật mặt. Hì. Tiếc là bó hoa của mình mua hết 80 nghìn thôi. Đắt ghê. Hì hì. Hôm qua về lại cằn nhằn với mẹ về bó hoa đó nữa chứ. Mẹ giận xuóng nhà nằm chứ. Hìhì. Rồi mẹ cũng thôi.
    Ảnh chụp đẹp quá. Bao nhiêu người hỏi thăm. Mình trả lời k hết. Tối qua buồn ngủ quá k thiền. Sáng nay dậy lười nên tập đc có 15 phút. ố gắng lênnha. Đừng chán nữa nhé!
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    K tập thiền, k tập thể dục buổi sáng
    Vẫn ut 3 viên. Sáng đến buồn ngủ quá. Tối qua thì ngủ gật từ lúc 8h15. Hic hic. K muốn dậy. Đến cơ quan gà gật đến 9h30. Hic hic. Thế là trưa chả buồn ngủ nữa. Tối qua thế là cũng k thiền gì cả. Bỏ quên 2 hom nay rồi
    Chủ nhật sang nhà anh rồi. 2 ngày nữa bố xuống. Hôm nay mẹ đi làm hopự đồng thuê xe rồi. Còn tối anh sẽ đến chơi. Ôi! Cs cũng thật hp!
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua k tập. Sáng nay có tập
    Tối qua anh chê mình ăn mặc k thẩm mỹ, hay thay đổi chính kiến. Ảnh ót cứ thay đổi liên xoành xoạch. Hic hic. Thôi kệ anh vậy. Mình chả thích nghĩ ngợi làm gì nhiều. Có thay đổi đc gì đâu cơ chứ. Hic hic. Rồi mình cũng đi mua vài bộ quần áo mặc ở nhà cho thỏai mái nhỉ. Chứ k anh lại chê bôi mình. Bực mình ghê cơ. Uh, thìcũng nên thay đổi đi chứ. Mình cũgn thích lắm nhưng chỉ sợ là tốn tiền thôi. Hi hi
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Về nhà anh
    Hôm nay nhà mình về nhà anh. Mình k còn hào hứng nhiều mà chủ yếu là muốn làm cho xong việc. Bố anh nói nhiều. Bố mẹ mình cũng vui, nhưng mà hình như mẹ hơi mệt thì phải. Mình cũng hơi mệt, hơi căng thẳng. Chắc đám hỏi và đám cưới còn mệt hơn nhiều nữa nhỉ. Ối trời ơi. Lo lắng quá. Hôm nay nhà mình trôgn thật đàng hoàng và lịch sự nhỉ. Mình muốn tập thể dục một chút cho nó khoẻ người lại. Thôi nhé. Mình sẽ tập thể dục sau vậy. Vì mẹ bảo xuống ăn cơm rồi. HI vọng mọi việc suôn sẻ. Bố H còn bảo là sẽ đến nhà mình bàn kĩ hơn. Mình hi vọng là mọi việt sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Chắc chắn là như thế chứ. Ôi cảm ơn cuộc sống vì tôi được rất nhiều. Chỉ hi vọng là tôi k ốm và k căng thẳng nữa. Nhé. HI vọng thế nhé
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thiền. NHập
    2 hôm rồi thiền đều nhập và dễ chịu. Hình như cứ có việc gì hơi căng thẳng một chút thiền đều dễ chiịu hơn rất nhiều. Chả biết có phải vì như thế nó mới có động lực hay không nữa. HI hi
    Tối qua về cũng hơi nhức đầu. Nhưng uống 3 viên thế là đỡ hẳn. Vậy chỉ còn có 2 lần mệt nữa thôi là xong việc. Cố gắng lên. Ăn hỏi chắc k sao. Cưới thì cũng nhẹ thôi mà. ĐÚNG K NHỈ> mình sắp làm thủ tục đăng kí kết hôn rồi> hì hì> hi vọng là mọi việc suôn sẻ> aNH CŨNG háo hức đâu chỉ có một mình mình đâu. Đúng k ?
  10. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.....thế là chị sắp có một gia đình nhỏ để chăm bẵm và vun đắp, chúc chị hạnh phúc..............dù sao em cũng rất muốn thấy ảnh cưới của chị............chị chụp ảnh ở đâu thế??? Hồi em cưới em chụp ở Carolin ở Phố Huế chị ợ...........chụp album 15 trang thôi mà nó vật ra chụp rõ lắm.....hãi lắm...........vì em vốn ít chụp ảnh mí lại nó cứ bắt mình hành động theo ý nó..........ngại lắm ý @@

Chia sẻ trang này