1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao cứ thấy lòng mình đau đớn. Biết là xa nhau, là k hợp về nhiều thứ mà vẫn yêu anh. Biết là không kết quả mà vẫn chờ đợi , mong ngóng, nhớ nhung, là những đêm thao thức trằn trọc .
    anh đã nói không gì là không thể, em muốn vượt qua tất cả những cái không thể kia lắm chứ nhưng em biết hi vọng vào đâu. Người ta sống là phải biết hi vọng, nhưng hi vọng quá cao là thất vọng càng nhiều. Anh hãy cho em 1 niềm tin, 1 chỗ dựa với .
    Không được ở gần nhau, chỉ có net và đt. hàng đêm mong ngóng những tin nhắn, những con chữ mà tim vẫn đập thật nhanh.Anh có yêu em thật không? Hay em chỉ là chỗ anh gửi gắm tình cảm cho đỡ trống vắng những ngày xa Hn, xa nha,xa bạn bè mà thôi.
    Phải làm sao đây, cứ loằng ngoằng thế này sao, hay là dứt khoát . Biết là không thể sao cứ yêu!
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hi vọng ngày mai là 1 ngày may mắn với nhóc!
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh một chút
    Có đợt không khí lạnh nên thời tiết hơi lạnh một chút. Giờ được đi chơi với anh là thích nhất. Chỉ mong ước có một chút tiền tiết kiệm và khỏe một chút. Mình uống thuốc hơi nhiều nên hơi buồn ngủ. Thật khó mà dậy nổi. Muốn gặp anh quá. Tối qua về chỉ muốn đi chơi. Định rủ Vinh đi chơi. Quần áo thì chưa giặt. Nhưng mà tối qua cũng vui đấy chứ. Xem một bộ phim hay. Ăn một bữa cơm thật ngon. Thế là lí tuởng rôì.
    Buổi gặp mặt hôm chủ nhật. Bố mẹ mình nói hơi nhiều. Bố mẹ anh có vẻ ít nói hơn. Mình thì cảm thấy bình thường. Chắc anh cũng thấy thế. Hơi mệt một chút. Kéo dài đến hôm qua cũng hơi mệt.
    Hôm nay mẹ chính thức xuống ở với mình. Mẹ xuống đây hi vọng là khong buồn nhiều vì không có việc gì cả. Chăc mẹ lại làm hết việc cho mình thôi. MÌnh lại lười và không tốt cho sức khỏe của mình.
    Tiền còn có 1 trăm. Không biết có phải đi mua gì nữa k? Mình thật sự hết tiền rồi. Đợi mẹ xuống vay tiền của mẹ vậy. Rồi mình trả mẹ sau. Hi. Mình thật là. Giờ vẫn còn lo từng đồng một. Không biết bao giờ mới ổn định hơn đựợc. Lần này rút kinh nghiệm. Mình sẽ tiết kiệmtiền chi tiêu. Chắc k khổ sở như lần này. Nhưng mà lần này là mình cũng đã chuẩn bị tiền trước rồi đó. Có tiền mà tiêu đấy chứ. Sắp hết thôi mà.
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh
    Dạo này tự dưng nhớ anh khủng khiếp. Chả biết làm sao nữa. Hôm qua anh về sớm. Không biết có phải là do anh mệt k? Mình về nhà lười như một con hủi ý, chả biết làm sao nữa. Hôm qua anh đến có một lúc mà mình đã hết mệt rồi. Dạo này mình thấy yêu và nhớ anh nhiều quá.
    Muốn có em bé khủng khiếp. Mặc dù biết là vất vả nhưng mình thật sự thích có con rồi. Ngày xưa nghĩ mình đến tuổi này chắc lớn lắm. Nhưng giờ mình thấy mình vẫn còn trẻ con nhiều lắm. Anh chắc cũng thế thôi.
    Mẹ thì bảo thủ và cũng tiết kiệm quá. Thật giống như là bố vậy. Ở với nhau chắc bố mẹ cũng k thích ở chung đâu nhỉ. Mình k biết nên làm thế nào. Hìnih như lựa chọn của mình chỉ có ít mà thôi. Mình đành chấp nhận vậy. Công ty vắng quá. Mình chả biết làm gì cả. Chán ơi là chán. ..
  5. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích một câu "Hãy hi vọng, rồi bị thất vọng, nhưng lại hi vọng và chúng ta thành công". Tuy không phải điều gì mình hi vọng cũng trở thành sự thực nhưng chúng ta cần phải hi vọng bạn ạ. Mình nghĩ chắc bạn bị căng thẳng thần kinh nhiều quá mà thôi. Đừng tạo áp lực cho mình, hãy để cho tinh thần thật thoải mái. Có bạn khuyên hãy đi tập Yoga là đúng đấy. Bạn thử xem sao. Hi vọng căn bệnh của bạn sẽ tiêu tan. Chúc thành công.
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy hơi lo lắng
    Cứoi Vinh. Hắn háo hức đi mời, nhưng mình cũng không đi được. Đến đám cưới mình thì sao? Xa, lại vào thứ 4, lại đúng ngày báo ra, chả biết có ai trong công ty đi được không? Tự dưng thấy lo lắng quá. Vả lại, tự dưng thấy mình hơi kém cỏi, không quan hệ nhiều. Nhưng nhìn mình xem: mình ít nói chuyện xã giao, ít đi chơi, và thậm chí là ít đi đám cứoi mọi người. Vậy làm sao mà có cơ hội của sự qua lại chứ. Thôi, chấp nhận đi nào. Hì. Mình nửa muốn mọi người đến, nửa không. Vì nhà mình chắc chỉ tổ chức khoảng 20 mâm là cùng thôi. Như thế cho nó đơn giản và đỡ mệt. Vẫn còn thời gian, mình phải cố gắng tiết kiệm tiền mới được. Mình còn phải chữa bệnh và sinh em bé nữa chứ. Cố gắng lên. Mấy hôm nữa còn đi tập thể dục buổi sáng nữa chứ. Mình đang dự định hết tháng này là đi tập thể dục cho gầy bớt đi, chứ như thế này thì sợ quá. Mình phải thật cố gắng sống sao cho thật lành mạnh, để k uổng phí cuộc đời mình. Cố lên nha
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tiền
    Nhận lương rồi. Vui quá. Lần đầu tiên từ khi đi làm mình nhận lương 2 triệu. Mặc dù mức lương là 2,5 nhưng mình luôn đi làm ít nên nhận đc ít. Hôm nay thấy vui quá.
    A Q thật tốt. Vì vụ mình làm thiệt hại 50 cuốn báo tổn thất 1250.000. Thế mà anh lai giúp đỡ mình để mình k bị phạt tiền. Cảm ơn anh ấy quá. Mình trừ đi nhiều số báo biếu của anh ấy thế thì mình cũng ngại quá. Mình thật là tham lam. Nhưng mình biết thế nào được. Mình nghèo quá. Tủi thay. Thương mình lắm. Mình cố gắng sống thật tiết kiệm nha.
    Biết làm thế nào nhỉ. Tối nay về sẽ trả tiền cho Y. Vị chi là còn 1,5 triệu. So với bạn bè. Mình kiếm đc ít tiền. Chúng nó kiếm được những 6,7 triệu cơ. Mình biết. Nhưng với sức khỏe của mình thế này. Với những gì mình đang có. Mình biết là mình thật sự hạnh phúc. Mặc dù cũng có lúc chạnh lòng vì mình vẫn thường ao ước đến vị trí của nhữgn người giỏi giang, nhiều tiền và gia đình hạnh phúc. Nhưng mình vẫn biết là mình đang hạnh phúc, với tất cả gia tài mình có trong tay: Một sức khỏe vẫn còn bình thường mặc dù đôi lần bị bênh, một gia đình hạnh phúc, một người yêu thương và một công việc để làm. Đúng như câu nói của mình: Một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu thương, và một cái gì đó để hi vọng. Mình cũng có, hi vọng là một ngày mai sẽ không ốm nhiều nữa
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ vui
    Hôm qua về nhà anh, thấy quen hơn. Chắc do uống thuốc nên mình ngủ nhiều và không thấy mệt gì cả. Tối về mua 3 cái áo hết trăm 8. Hì. Mình cũng ăn chơi ghê đó. Thế là tiêu gần hết 4 trăm cho mấy thứ linh tinh. Còn lại có 7 trăm. Không biết có đủ tiêu đến cuối tháng không nữa. Cố gắng lên. Tháng này được hưởng lương 2,5 triệu rồi. Mình cũng sẽ cố gắng tiết kiệm mới được
    Hôm qua. chị VA có nói chuyện sẽ sinh con hộ mình. Chỉ cần trứng và tinh trùng của mình và anh thôi. Tại sao những người vô sinh họ lại không chọn giải pháp này nhỉ? Nói chung làm mình hi vọng là mình có thể khỏe mạnh trong vòng 1 năm thôi. Có thể sinh con được. Rồi sau đó tính tiếp
    Hôm nay đi làm, không bị mệt gì cả. Thật thỏai mái vì không có sếp ở lại đây. Chỉ có mấy chị em thôi. Vui thật. Chắc tí nữa mình ra ngoài một chút. Đi nộp báo cho xong đi
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết blog
    Nào chuyện cháu ốm vào bệnh viên, nào không dậy tập thể dục buổi sáng, nào chuyện nọ nào chuyên kia. Sáng nay k tài nào dậy nổi, có lẽ lí do chủ đạo là lười. Mình vẫn chưa soi hồn được lâu. Mới chỉ đc 1 2phút là cùng. Chung quy cũng là lười và buồn ngủ. Hay thật đó. Mình cũng không biết viết gì, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, n ào công việc. Chuyện tình yêu thì vẫn thế. Mẹ về hưu không biết tâm trạng mẹ thế nào. Cũng hơi lo một chút. Chuyện lớn nhất của mình là gì, vào lúc này? Chẳng là gì cả. Quả thật là mình không có gì phải lo cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tương lai rồi sẽ sáng lên. Cũng có thể tối đi. Đó là do ông trời và nỗ lực của mình chưa thành hiện thực. Cũng sẽ vẫn phải cố gắng hơn. Cũng sẽ phải nỗ lực hết mình hơn. Cũng sẽ vẫn phải đi kiếm tiền hơn. Cũng sẽ phải nâng cao năng lực của mình hơn. Cũng phải bảo vệ sức khỏe hơn. Cũng phải...Nói tóm lại: Để cho một ngày mai tuơng sáng hơn
    Cố gắng từng ngày. Đầu tiên là ăn ít thôi cho đỡ no. Tiếp theo là tập thể dục đều đặn vào buổi sáng. Và thư giãn bản thân một chút
  10. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    em vẫn đang sống trong hi vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.Em vẫn đang cố tin rằng kô gì là kô thể.
    Nhưng em sợ lòng người thay đổi, em sợ mỗi ngày trôi qua tình cảm của anh dành cho em một ít đi.
    Cả ngày em chờ 1 tin nhắn, 1 cú đt của anh, chờ rất lâu....
    Em đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn, em nhắm mắt hồi tưởng những lúc mình bên nhau.
    Nhưng em sợ mình gi vọng quá, biết đâu rằng................
    Tình cảm của ai dành cho ai lớn hơn nhỉ??? chỉ biết giờ đây bất cứ lúc nào, trước khi đi ngủ, trong giấc mơ, những buổi sáng, những lúc ngồi ol em đều nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

Chia sẻ trang này