1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lại mơ một giấc mơ thật rõ ràng. MÌnh cùng mẹ về quê. Giữa đường ghé vào một ngôi nhà. Trong tầng 1 mình bắt gặp Thủy và a Huy. A Huy đang ngồi kiểm tra trình độ của T. T viết lên một cái bảng trắng. Một bài làm mà mình đã từng làm rồi. Và mình cười thầm vì T đang làm. Phải chăng là mình vẫn khinh T học k giỏi. Sau đó T làm xong, hai mẹ con ngồi đợi gì đó ở đó và xem T làm. Rồi cũng xong. HÌnh thù là những đường nối nhau như kiểu viết tiếp các điểm nối với nhau gì đó. Sau đó hình như cũng hoàn thành. Mình chào T vẻ tự kiêu. T lúng túng và đi lên tầng 2 bảo là có việc. Mình chào a H với sự thay đổi giọng nói đến mìnhh cũng ngạc nhiên (như kiểu có xúc động). A H cũng lù rù đi lên với một chút động đậy trong cảm xúc.
    Hai mẹ con đi ra nhưng không nhìn thấy xe ở vị trí cũ. MÌnh giật mình nhưng may là xe ở xa gần đưuờng. Vì hình như cảnh sát xếp lại cho đúng hàng lối. Hai mẹ con đến nhà Liên và mẹ Liên. Cả hai cùng mẹ con mình về quê mình. Như kiểu mẹ Liên làm cùng mẹ mình và rất thân với mẹ mình vậy. Liên ra và nói là hay là hai đứa đi xe ô tô đi. Mình nói là mình k thích đi xe ô tô vì say. Thế là tất cả đi trên hai con xe máy về nhà
    Về đến nhà hóa ra là quê nội. Nhà chú Binh mất thế vì mọi nguời sôi nổi nói đến chuyện đám cưới của mình. Gia đình mình đông vui vì có thêm mẹ con Liên. Đó là niềm tự hào của mình. Tự tin lên hẳn. Chú Binh trông già và đi vào trong nhà. Mìnhi nghĩ, mình dẫn anh lên nữa thì chắc là mọi người vui lắm.
    Phải chăng trong tiềm thức mình vẫn ghen tị với gia đình chú Binh? Vẫn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý?
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chán
    Hôm nay mình quả thực thấy hơi mệt. Tập thể dục buổi sáng như thế là hơi ít nên nó k có tác dụng lắm với cơ thể mình. Chỉ làm mìnhi nhanh nhẹn trong chốc lát thôi
    Chị Hương gọi điện lên quát mình vì tội k theo dõi mấy đứa trẻ con.Mình cũng hơi bực mình. Nhưng mà kệ chị ấy. Đừng bực mình quá mà lại đâm ra khó chịu. Đó là tính cách của chị ấy mà. HÌnh như con nguời ai cũng sống như vậy cả thôi. Chứ k phải chỉ mình chi ấy đâu. Cùng không ưa sếp nhưng mà trước mặt thì k nói gì thậm chí còn hơi hồ hởi nữa. Mình thấy hơi ghét cách sống đó. Nhưng mà có thể do mình trầm quá mà thôi.
    Rồi mình đang làm gì đây nữa? Có lẽ do mình k có việc gì làm nên mình hơi mệt mỏi uể oải thôi. Cố gắng lên
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đau lưng khủng khiếp
    Tối qua ngủ muộn vì cài card, đã thấy muộn rồi, đau lưng. SÁng nay dậy đau lưng khủng khiếp. Không cả cúi đc. Lưng nó giờ cứ tê tê ý. Khôgn tập thể dục. Mình đã 47 ngày rồi k có ns. Hơi bị lo. Nghĩ giờ m à nó tất hẳn thì sợ. hì
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đau lưng, giận anh và chán
    Công việc tự dưng thấy chán nản. Hôm qua thiền k nhập được mấy. Đầu óc cứ để đâu đâu ý.
    Anh chắc giận nên hôm qua k đến và hôm nay cũng k gọi điện gì cả. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là mình dậy muộn, mệt. Mà anh thì gọi điện 2 3 lần liền. MÌnh thì gặp anh nhiều quá nên nói hết cả chuyện anh thì k đề cập đến vấn đề gì cả. Đâm ra mọi chuyeenjh làm cho mình thấy chán và bực mình. Nên mình cáu anh và tắt máy. Sau đó có nhắn tin làm lành nhưng anh k trả lời lại nữa. Mình cũng kệ. Nhưng nghĩ tới thì thấy hơi chán. Bực mình và khó chịu một chút
    Nói chuyện với H. Hắn cũng có những dự định tuơng lai của hắn. Mình thấy mình hơi nhỏ bé quá. Cũng hơi mất tự tin.
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhiễu
    Chị ốm. Thai có vấn đề. Buồn ghê. Mình đang mong chị có em bé mà. Chị mà k có nữa thì chít. Hic. Thương chị quá. Tí sang thăm chị. Mình đã có vẻ k có hi vọng có em bé rồi mà chị có mỗi một bé gái thì thương lắm.
    Chuyện của mình và anh chỉ còn khoảng hơn 5 tháng nữa là cưới thôi. Kể ra thì cũng nhanh thôi mà. Mình đang mong chờ ngày vui của cả đời mình đây. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hic
    Đi bán báo mình đã khai khống khoảng 320 nghìn. Không biết chị H có phát hiện ra k? Đây là lần đầu tiên mình làm sai như thế. Nhưng mà số lượng thật chỉ mình mình biết mà thôi. Kệ thôi. Tính toán làm sao thì tính mà. Chả sao đâu. Đừng lo. Mà k lấy cũng được chứ sao đâu. Mình cũng k tham lam cái này.
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua k tập thể dục buổi tối
    Thu đến. Mình bắt nó tắt điện thoại. Vì mình k muốn bị ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Mai bố về rồi. Mẹ xuống. Hì. Đúng là rõ khổ. Đi đi lai lại. Mệt
    Không biết chị khỏe chưa. Lo cho chị quá.
    Tối nay gặp anh rồi. NHớ quá đi thôi. Chồng ơi là chồng. Chúng mình sắp cưới rồi. Hì
  7. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mong chị hạnh phúc mãi nhé, vì có bàn tay đan bàn tay đi suốt cuộc đời, vì có 1 điểm tự vững chắc, anh ý biết và iu chị nhìu
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tắc đường
    Hôm qua tắc đường 10h30 mới về đến nhà. Buồn ghê. Anh giận dỗi và mình cũng bực mình. Mình cũng k biết vì sao anh lại giận nữa. Có thể vì anh yêu quá nên anh đâm ra như thế k nhỉ. Cuối tuần này về nhà anh chơi. Hôm nay mẹ xuống rồi. Bố chắc ở thêm 1 2 ngày nữa rồi về thôi. Công việc mấy hôm nay nhàn quá đi thôi
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng chán
    Dạo này béo ú. Hình như mình béo thật. Phải đi tập thể dục thôi. Chán nản quá. Chị kêu ca về gia đình chồng. Mẹ thì cũng thế. Phân tích bình luận. Mình thì chả có nhiều ham muốn gì. Mình chỉ muốn sống thật thanh thản. NHưng k đi tập thể dục. Người đau nhức và trì trệ. Chắc pải đi tập thể dục cho nó nhẹ nguowì. Nhưng thật khó mà thức dậy đc. Mình hôm nay k có BD gọi thì chắc là lại nằm ngủ cố thôi. Buồn cho mình quá đi thôi. MÌnh phải cố gắng lên. Thời gian còn dài mà. Phải cố gắng sống sao cho thoải mái và có ích. Mình muốn lắm. Mình phải dẹp bỏ cái tính lười của mình. Một cái tính lười cỗ hữu. Phải cố gắng dậy sớm một chút. MỘt chút thôi. Nó sẽ thoải mái cho một ngày làm việc ngồi ì ạch. Cố gắng lên nha. Mình ơi
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn. Rồi lại vui trở lại. Giờ thì bình thường
    Sắp đến ngày cưói rồi. Hơn 4 tháng nữa thôi. Mình thấy xao động. Mấy hôm rồi tắm tối và đi tập thể dục buổi tối. Không ngủ ngon. Hay tỉnh giấc sớm. Giờ thì thôi. K dám đi tập nữa. Vì ra mồ hôi, k tắm khó chịu lắm. Tam thoi de ban thân béo ú và trì trệ mấy hôm nhỉ. Mình sẽ k xấu trong ngày cưói đâu. Mình cũng không muốn làm bất cứ điều gì để mình ốm trước hôn lễ đâu. Sợ khổ, sợ nhiều cái, sợ béo...Mình hơi háo hức quá rồi đó. Bình tĩnh đi nào. Cố gắng thật thoải mái nhé. KHôgn việc gì phải lo cả. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Cố gắng thoải mái nhé. Cố gắng lên nào. Hì

Chia sẻ trang này