1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoCamHL

    VoCamHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn giống mình ghê. bệnh tinh thần thiệt khó chữa , nhưng bạn hạnh phúc hơn mình nhiều . còn có người yêu thương quan tâm lo lắng . còn mình, người yêu của mình đã dời xa mình rồi .nhưng bây giờ tâm trạng mình đang cố gắng ổn định .ổn định vì còn tương lai phía trước!
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chỗ mới
    Đã bắt đầu cảm thấy thỏai mái rồi. Bắt đầu quen chỗ mới. Cái gì cũng có cái tốt cái xấu của nó cả. Ôi trời. Mới đầu k quen với chỗ này, k có điều hòa, k có ai để hỏi thông tin, ngồi với con gái lắm điều ghê gớm. Hic. Giờ thấy cái gì cũng có hai mặt của nó. Ôi trời ơi, hôm nay tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút rồi, thấy thỏai mái hơn rồi. Đi cân vẫn nặng thế hoặc giảm đi một chút. Hi, vui vui. Cố gắng sống thật lành mạnh nha
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi làm muộn
    Mình phải đi làm sớm hơn một chút. Cảm thấy chán nản vì công việc nhàm chán. Mình mới làm được có 3 tháng thôi. Mức lương này là bình thường k có gì nổi trội, công việc thì nhàn. Mình ngồi dứoi này hơi gò bó một chút. Đương nhiên là k nên đi muộn rồi kiểu gì sếp chả bắt gặp, cố gắng dậy sớm hơn một chút đi nha.
    Tự dưng hôm nay chợt buồn, nhìn đội thanh niên tình nguyện hào hứng khí thế, chợt nhớ ngày xưa mình cũng thế. Hồi đó mình và HT, giờ bạn ấy ra sao rồi, chắc k còn nhớ đến mình nhiều nữa. Buồn quá. Biết rằng mình và bạn ấy k có duyên nhưng mình cũng vẫn chạnh lòng. Mình đang đi lên hay đi xuống? MÌnh giờ đang đứng ở nấc thang nào trong xã hội. Phải làm sao đây? Buồn ghê.
    Mình k để mình trượt dốc, vẫn cố gắng nhưng liệu có làm sao k? Sắp đến ngày cuới của mình rồi, mình nên làm gì để cho tâm trạng thỏai mái k bị ốm lần nữa. Rồi mình sẽ ra sao ? Mình cảm thấy hơi buồn thôi mà. Biết đâu sau này mình khỏi bệnh nhỉ? K để suy nghĩ tiêu cực nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa. Cố gắng lên nhé. Đừng buồn mặc sếp nói gì thì nói. Không sao đâu. Mình hơi trì trệ một chút. Nhưng phải cố gắng thôi, biết làm sao. Cố gắng lên!
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh chán, mình chán
    Hóa ra anh cũng chán. Phải chăng là tâm trạng trước khi đám cứoi một t hời gian. Mẹ và chị nói là chụp ảnh cưới và mua nhẫn cứoi rẻ thôi. Mình cũng nên nghĩ về điều này, Đừng tạo áp lực cho anh nhé. Anh mệt. Chắc vì có người ra ở cùng mệt nóng và phải lo lắng. Tiền k có nhiều để đi du lịch. Đó cũng là chuyện thường tình. Mình hơi lo cho anh.
    Mình cũng lo cho mình nữa. Tuy nhiên hôm qua mình đã thiền sâu hơn được một chút nhưng hình như tâm của mình chưa sạch, vẫn lợn gợn điều gì đó chưa gạt hết được cho nên khi đã vào tâm trạng trống rỗng rồi mà mình vẫn còn có những luồng tư tuởng nào đó (k phải chuyện thường nhật mình lo toan) phát tán ra trong tâm trí mình. Tuy nhiên hôm qua mình thanh thản khi đi ngủ. mặc dù hơi khó ngủ một chút vì đầu hơi tỉnh khi mình tập thở. Hic hic/ Thôi đừng nghĩ nữa, cố gắng lên nha, đừng để mình bị ốm trở lại.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng kiếm được nhìu xiền, có lẽ chỉ có điều này khi lao vào công việc mới có thể quên....
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua k thiền được mấy. Cảm giác k vào. Có lẽ do mọi sự ồn ào xáo trộn quá. Anh mồ hôi ra đầm đìa, mệt vì đi du lịch dài ngàỳ. Mình cảm giác vừa hào hứng vừa chán anh. Mình cứ tự nhủ: Không biét mình có yêu anh thật lòng không? Hay là mình ? K. Mình k nên đặt câu hỏi này nữa.
    Cố gắng giữ im lặng và thanh thản sao cho thoải mài để có thể thiền được trong sự trống rỗng.
    Cả ngày hôm nay không có mạng vì hỏng. Mệt quá cơ. Chả làm được gì cả. Hic hic. Người béo núc như con cá nục. Anh có vẻ thờ ơ với mọi chuyện hơn là mình. Mình cứ rối rít lên với mọi chuyện. Hì. Thôi âu nó cũng là số phận, không phải nghĩ gì cả. Chuyện đến đâu hay đến đó thôi. Kệ nó thôi mà.
    Hôm nay ở gần công ty có một đám hỏi. Nguowfi ta cũng tổ chức giản dị thôi nhỉ. Hì. Mình háo hức xem. Không biết đến lân mình mình có háo hức quá như thế k nhỉ. Oi ôi, thật là... Mình k biết là mình nên nghxi gì nữa vì cũng còn lâu mới đến lúc đó mà. Hì
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay k tập thể dục
    Chiều qua có tập thể dục. Tối có tập nhưng k nhập được. Hic. Thôi phải từ từ vậy. Sợ béo
    Quyết tâm thì giảm béo được thôi mà. Mình đã giảm được rồi. Hôm trc mơ Y cũng bị bệnh giống như mình. Do chồng nó đánh nó làm nó uất quá và bị bệnh.
    Còn sáng nay thì mơ rằng: mình và chị đi thử váy cưới nhưng mình thử một cái váy trông giống như váy bình thường. Còn chị thì thử váy cứoi. Mình giận vì chị k cho thử cái váy đó. Nó như là một tiệm thuê váy cứoi bình dân. Mình ngạc nhiên vì có cửa hàng như vậy.
    Tối qua tập thể dục đâm ra thỏai mái nhiều. Hic. Thế mà sáng nay k dậy đc hả trời ah
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sao anh k hào hứng bàn chuyện album, đám cưới nhỉ
    Có lẽ anh lo về chuyện tiền nong chăng? Tình cảm thì mình k nghi ngờ gì cả. Nhưng vẻ căng thẳng đó thì chắc là lí do tiền bạc, cũng có thể là do chưa đến lúc bàn chăng?
    Mình có nên chia xẻ với anh một nửa k? Rồi mình cũng nhẵn nhụi thôi. Hic. Mẹ thì bảo là k nên. nên giữ tiền vì còn có bao nhiêu khoản phải chi. Mình thì nghĩ là: tốt nhất là nên chụp nơi nào rẻ thôi. Như thế có thể hạn chế đuợc số tiền. MỌi thứ đơn giản vả rẻ thôi. Nhưng ủi sùi thì k đc rồi. Vì tính mình k thích úi sùi đâu. Hì. Thôi để đến lúc đó rồi tính thôi. Kệ nó
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục
    Mình cảm thấy bụng mình nhỏ đi một chút. Không biết có phải k nữa. Tập thể dục được 3 ngày rồi nhưng cả 3 ngày mình thiền đều k vào. Cảm giác cứ khó chịu sao ấy.
    Thời gian bắt đầu rảnh rỗi và thỏai mái rồi. Đỡ phải lo nghĩ đến công việc nhiều nữa.
    Bố mẹ có vẻ cũng quan tâm đến đám cưới của mình. Gái lớn gả chồng mà.
    Mẹ hôm qua bị ốm, bức xúc nói nhiều ơi là nhiều. Chắc mẹ mệt mỏi lắm.
    Tình yêu của mình và anh k có gì thay đổi cả
    Hôm nay tâm trạng mình đã khá hơn nhiều rồi
  10. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cậu bạn học cấp 2 chơi rất thân với nhau. Nó học giỏi hơn mình do chăm chỉ, cũng thông minh lắm tuy có kém mình chút Ngày xưa người nó tuy ko béo nhưng rất rắn chắc khoẻ mạnh, đọ tay với mình xuốt cũng ngang ngửa nhau. Nó thi vào ĐH đỗ luôn 2 trường (thằng đấy thế mà khá ) rồi cũng học luôn hai trường một lúc (ghê thật cái này thì mình thua). Rồi ko hiểu sao hơn 1 năm ko gặp thình lình nó mò đến nhà mình chơi thì mình ko còn nhận ra nó nữa, nó béo gấp 3 lần trước, his ..nhìn nó mà fát sợ. Mới đầu tưởng nó ăn nhầm thuốc tăng trọng hay cái gì đấy nhưng sau mới biết là nó béo do bệnh. Tội cho nó ghê giờ thì nó bỏ học về quê rồi, công việc ko biết làm nổi ko nữa, thấy nó đến chơi nhà chỉ có ngồi thở với nằm nghỉ thôi. Giờ đọc topic của bạn này mà liên tưởng tới nó ko biết có cùng một loại bênh ko nhỉ?

Chia sẻ trang này