1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục được 1 tuần rồi
    Chiều nào cũng tậpt hể dục, không biết nó có giảm được chút nào k? Vì mình ngủ nhiều quá. Đi làm thì chán và vô vị, đám cưới thì còn lấu mới đến. Cũng hơi sợ nó bị ốm khi đang làm đám cưới. Thế thì nguy to. Hì. Mấy hôm nay xem các diễn đàn về cưới cũng chẳng có gì mới cả. Hic. Thật là...Mình chỉ muốn gầy mộtu chút và cảm giác thỏai mái mọt chút thôi.
    Thôi cố gắng đi làm và thể dục đều đặn vậy. Biết làm sao được
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tập thể dục
    Số cân vẫn thế. MÌnh vừa cân xong. Hì. Mình đang cố gắng giảm cái bụng đi. Mặc áo cưới mà béo thế này thì chết. May mà còn 4 tháng nữa mới cứoi nếu k thì k có thời gian giảm cân. Mặc dù háo hức nhưng mình vẫn thấy như thế cũng tạm ổn rồi. Cố gắng tập thể dục nhé. Hôm qua thiền lại k tập trung, chắc do mình mặc quần áo k thỏai mái. K nên mặc váy thiền, nó chật chội. ÔI béo quá đi mất thôi, trời ơi. Thôi cố gắng vậy nhé. Mình đi làm cũng nhàn. Mấy hôm nay ngồi tìm hiểu về váy cứoi, thấy có nhiều kiểu đệp nhưng mà mình béo k mặc đc như thế. Mình phải mặc áo che bớt bụng và vai đi một chút. Mình chọn được vài cái lưu vào foldẻ rồi. Có gì để tham khảo. Mình đến đó thử, cái n ào đẹp thì mình mặc thôi cũng k câu nệ. Mặt mình trông k đến nỗi nào cho nên, mình cũng không phải sợ lắm đâu. Trông mình k xấu xí lắm đâu đừng lo quá nhé. Ôi nghĩ đến ngày đó mà háo hức quá. K biết đến lúc đó mình có khóc không nữa. Không khóc cho đỡ xấu xí. Hì. Mà có gì phải khóc nhỉ. Được chuẩn bị tinh thần rồi mà. Hì. Cố gắng lên nhé. Cố gắng đừng bị ốm trong thời kì cưới xin này. Chắc cũng mệt mỏi nhưng chắc chắn là mình vượt qua được thôi. Cũng chả phải nói cố gắng là đuợc. CÁi này do ông trời sắp xếp thôi.
    Mình tự hỏi. Nếu mình khỏe mạnh bình thường thì mình có yêu và lấy anh nhà mình k? Có thể là k chắc. Vì mình có rất nhiều cơ hội mà. Và mình k ngần ngại gì mà chộp lấy những cơ hội đó. và k phải lo n ghĩ: Nếu anh ấy phát hiện ra bệnh của mình, anh ấy có bỏ mình k? Một trong lí do khiến mình yêu anh nhà mình là anh ấy k bò mình lúc mình gặp nạn. Mặc dù có thể là mình hơn anh ấy ở nhiều điểm, nhưng mình cũng nhược điểm lớn lắm. Ối trời ơi. Thôi đừng than vãn thở dài nữa. Mọi chuyện coi như là tốt đẹp lắm rồi. Mình kệ ông trời thôi. Ông trời se duyên và phải đảm bảo cho cái duyên của ông ấy chứ, Hi hi.
    Chúa phù hộ độ trì cho con. Anh cùng cơ quan mất xe máy, 10 triệu thế mà anh ấy cũng có vẻ buồn mất một hôm. Mình mất xe hơn 2 chục triệu thế mà mình chả buồn mấy. Mà nói thạt là mình chả làm được gì cả. Đúng năm đó là năm mình đi làm. Bố mẹ vừa vui được một thời gian. Tết đó là tết buồn, tết 2006. Tốt nghiệp, có việc làm, mất xe, có người yêu. Năm đó quả thật là năm tuổi của mình đó. Vậy mà làm mất xe nhỉ. Giờ nó cũng qua rồi. Nhưng mình cũng thấy tiếc nuối lắm trời ah. May mà tháng sau mình kiếm được việc ở một chỗ tốt đc 8 tháng. Cố gắng lên nhé. Giờ mình cố gắng 1 năm mới ốm. như thế thì mình sẽ k bị ốm đúng vào đám cưới của mình. Cầu trời khấn phật cho mình k bị ốm. Nhiều dự định nữa của mình. Như cố gắng đi khám bệnh để sinh con nữa. Cố gắng để k bị ốm trở lại. Rất nhiều, rất nhiều nữa. Cố gắng lên nhé.
    Mẹ nói là k sinh đc thì nhờ chị mình sinh hộ, vì trứng và tinh trùng của mình và anh vẫn tốt chỉ là mình k có khả năng mang thai thôi. Hi vọng chị có bầu con trai, như vậy thì thuận tiện để mang bầu lần tiếp. Ôi, rồi sẽ tính thôi. Kệ nó đi. Biết đâu bệnh của mình là bệnh thầy thuốc ngoại cảm k dám nhảy vào vì đó là nghiệp rồi. Hì. Đành chấp nhận chứ biết làm sao nhỉ. Hì. Cười lên nào
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục nhiệt tình
    Mặc quần áo arobic mới thấy mình béo như thế nào và phải cố gắng như thế nào. Hôm qua mình tập được 40p. Và giờ mình k ra công viên tập thể dục nữa. Tập ở nhà mình là cũng tốt lắm rồi. Hì. Mình sẽ cố gắng trong vòng 2 tháng nữa gầy đi để chụp ảnh cưới cho chẹp. Hì hì. Và biết đâu chăm chỉ tập luyện mình còn hết bệnh nữa ý chứ. Hôm qua tập cũng nhập được một chút. Chỉ bực mẹ cứ đi lên trên tầng thôi. Làm mình mất tập trung chú ý. Cố gắng lên
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục. Tốt
    Tự dưng nhen nhóm cảm giác sẽ khỏi bệnh, vì tập mạnh như thế này sẽ ra mồ hôi nhiều hơn. Cơ thể được động đến nhiều vị trí hơn. Thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Tập xong thấy buồn ngủ. HI hi, đúng là cực động sinh tĩnh. Tối qua lại thiền k vào mấy. Tại mình cứ nghĩ hưng phấn chuyện này chuyện khác. Chắc là lại chu kì ngày được ngày mất đấy mà. Mình cố gắng lên. Nếu giảm được cân mình sẽ tập cho giảm thật thon thả. Vả lại biết đâu khỏi được bệnh của mình.
    Cố gắng lên nha. Có 2 bộ tập ở nhà rồi. Không phải lo nữa. Cố gắng lên
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, khó ngủ
    Hôm qua mãi k ngủ được chỉ vì anh nói hôm nay đi xem ảnh cưới và nhẫn cưới, có gì thì mua luôn. Hic. Mình nhạy cảm quá trời ah.
    Rồi đến gần ngày cưới mình phải quan tâm đến sk của mình, k thì ốm thì chết. Hôm nay dậy cũng tập thể dục được một chút.Thế là tốt rồi. K thấy giảm cân nhưng mà có lẽ khỏe hơn. Hôm qua thiền một chút cũn nhập được một chút. Mắc màn cho khỏi muỗi. Thật an toàn. Cố gắng lên nào!
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Con người ở với nhau một thời gian đâm chán nản và ghét bỏ. Ghét sự thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin và khéo léo. KHi tuyệt vọng người ta khinh ghét chính mình. Đó là lúc bệnh tật và sự tuyệt vọng. Con nguời có thể làm gì để vượt qua điều đó. Con người chỉ có thể tác động một phần làm cho tâm trạng họ trở nên dễ chịu hơn. HỌ cũng cố gắng nhưng sự cố gắng đó không lmà cho mthoải mái. Họ cảm thấy tuyệt vọng và chản nản. Có lẽ họ cần liều thuốc trị liệu tâm lý. Sau một ngày làm việc quá thời giaMọingười đều có sk. Họ có thể làm việc thâu đêm và vượt thời gian. Số tiền của họ cũng vì thế mà nhân lên. Còn nguời k kiếm được. HỌ sẽ thất vọng và chản nản. Tôi có thể cảm được tâm trạng của họ. Đó là sự k lối thoát. Có lẽ chỉ có thiền mới đem lại cho họ một chút giây phút thảnh thơi hiếm có của cuộc đời này. HỌ thiền trong sự hưng phấn tột độ. Đầu óc cuồng loạn với những suy nghĩ về sắc dục về sân si...Cuộc đời này thật khó. Con nguời trải qua các thăng trầm không dễ chịu chút nào. Và conngườiphải vượt qua. Nếu không vượt qua, họ sẽ bji bệnh tật đè nặng. HỌ sẽ phải ngày đêm trả qua khổ nạn và bị đè bẹp bởi nỗi buồn, nỗi cô đơn, sự căm giận, sự ...Thiền, Và cúiđauf cuống cho máu dồn xuống não.Nếu k sẽ uống thuốc tthêm. Quyết k để tâm trạng xấu trở lại
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đã tốt trở lại
    Uống thêm nửa viên nữa, tâm trạng đã tốt trở lại. Không còn đau nhức. Tuy nhiên đã k tập thể dục tối qua, thấy hơi thiếu thiếu một chút. Thứ 4 này sẽ đi mua nhẫn cưới. Hì. Hi vọng chọn được đôi đẹp một chút nhỉ. Cố gắgn lên nào!
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đã tốt trở lại. Mọi thứ đều đã bình yên
    Cân nặng vẫn thế. Hic hic, chẳng giảm được tí nào cả. Thôi, tập cho khỏe người, biết đâu khỏi bệnh nữa.
    Tối này đi xem nhẫn cưới rồi, không biết có hồi hộp k ngủ được k nữa. Hì. Chắc chả sao, mình cũng k thấy hồi hộp cho lắm. Nhưng mà mua buổi tối, k có lợi cho việc thiền của mình, mình sẽ khó nhập. Thử xem có cách nào khác không? Nhưng mình thích lắm. Mình thích đeo nhẫn lắm. Hì. Cũng k thích đeo nhẫn nhưng thích có nhẫn đễ chứng thực tình cảm. Hì hì
    Tối qua, mình đã tập được một chút, cũng thanh thản đôi chút. Nhưng hình như mỏi quá mình k muốn cố gắng nữa. Đầu của mình vẫn chưa thật sự thoát. Chưa thật sự nhập. Chiều qua tập thể dục ra thật nhiều mồ h ôi. Chị H nói là 5h rồi mà vội vàng về thế. Làm mình cứ nghĩ mãi. Nhưng giờ cũng kệ thôi mà. Hì hì. Lần sau có gì, cứ uống thêm nửa viên là ok ngay
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    K tập thể dục. Đi làm về muộn. Mua nhẫn
    Hì. Mua nhẫn rồi. Đúng lúc vàng giảm. Hôm nay mua, còn giảm nữa. Hic hic. Giảm tận 50 nghìn lận. Hôm qua cũng hơi bị ngủ không ngon. Tập nó k nhập đc mấy, chỉ thoải mái một chút thôi. Cảm giác nó k mở. Hic hic
    Hôm qua đi làm tận hơn 7h mới về đến nhà. Chả muốn ở lại chút nào cả. Hì hì. Mình làm chân sai vặt ở công ty. Cũng là do mình thôi. Mình bị bệnh nên phải chấp nhận như thế. Khogn thể khách quan trong con mắt người đời được. Hì.
    Hôm qua, sau khi đi mua nhẫn về mìnhi hơi nhức đầu và như thế là hơi thỏai mái. Điều đó cho thấy, người ta dễ sa ngã trong lúc căng thẳng. Mình cần chú ý để người chồng của mình k khinh mình. Đặc biệt với anh nhà mình. Mình sẽ k làm thế đâu. Yên tam nhé
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục. Ngủ ngon
    Chiều qua tập thể dục thật thích. Ăn ngon miệng với muối vừng. Vẫn ăn thịt. Tối tập thiền thấy dễ chịu hơn nhiều. Đã nhập được một chút nhưng vẫn còn tạp niệm. Có lẽ do mình cũng hơi buồn ngủ. Nó gắn chặt chặt rồi.
    Sáng nay thấy buồn ngủ quá đi thôi. Hi hi. Trời mưa. Hôm nay mình ở cơ quan một mình rồi. Hì hì

Chia sẻ trang này