tháng 1 này e phải len đường rồi, mà e thấy các bác du học rên rỉ wá ,nên làm e cũng sợ, không biết cái khó khăn gì sẽ đợi e phía trước đây,e thấy tình cảnh của các bác du học mà vừa thương các bác mà vừa lo cho số phận của mình khi wa bên đó. e sẽ đi du hoc úc, ở MELBOURNE, có bác nào ở cùng chổ với e thì cho e làm wen với. Bác có kinh nghiệm nào dành cho dân mới di cư wa như e ko?chỉ cho e với. e cám ơn. Bác có biết hội sinh viên người việt nào o MEL ko?
Nhiều lắm, bạn cứ sang rồi sẽ biết....Ở đây bi giờ đông các bạn du học sinh VN lắm, không sợ buồn gìi hết, chỉ sợ khong có tiền, ha ha.