1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hic,ai giup do ke co doc nay khong

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi ao_thuat_gia, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về người dân Việt Nam bây giờ va cụ thể là học sinh sinh viên Việt Nam.
    Các bạn có thấy rằng kinh tế nước ta đi lên mà văn hóa ứng xử của người dân có vẻ đi xuống không?
    Tôi có lẽ các bạn sẽ cho là khó tính và cổ lỗ.Nhưng sự thật là,ra ngoài đường,nhìn moi người tóc xanh tóc đỏ.Nhiều người con gái ăn mặc thật "thoáng" như sợ thiên hạ sẽ nghĩ mình chẳng có "cái gì".Đi đằng sau mấy thằng cũng điêuh không kém,ôm eo,cười hô hố...hic mất mĩ quan quá.Thế rồi,có những bà đầu 4 đít vô tư cả rồi mà tóc tai vàng khè,váy ngắn tới tận...
    Cứ cho là thế không là xấu,đấy là tiến bộ,tuy nhiên thiết nghĩ,họ có con,có cháu,cũng nên làm gương cho con chứ...chẳng thế mà bây giờ các bạn nữ sinh cũng đua nhau ép tóc,nuộm tóc,rồi không hoc hành,lo ăn chơi,hết giờ là vội leo lên xe về với mấy thằng ....
    Các bạn có thấy thế không
  2. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ai trong chúng ta cũng đã học và biết mỗi vector khi chiếu lên mỗi trục toạ độ khác nhau sẽ có giá trị khác nhau . Mỗi sự việc trong cuộc sống cũng vậy . Từ mỗi góc nhìn , mỗi con mắt chúng ta sẽ thấy sự việc một khác . Đúng hay sai còn tuỳ vào suy nghĩ mỗi người . Không nên suy xét vội vàng . Hãy nhìn sự việc từ nhiều phía !
    Cat_in_black can not login now!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng o chấp nhận 1 lối sống như thế đối với thanh niên Việt nam.Nhưng e rằng nếu chỉ bàn luận qua đây thì vấn đề đấy cũng vẫn thế chẳng khác được.Cái chính là mỗi người phải nhận thức được cơ!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , đẫ đc tạm xoá đi !<FONT color=lightskyblue size=4>Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????</FONT>
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 04/09/2003
  5. ao_thuat_gia

    ao_thuat_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến cho bài cua tui!
    Quả là thế,không nên nhìn một cách phiến diện.Nhưng ý tôi muốn nói là đại đa số cơ.Mà tôi không thể hiểu được họ đang nghĩ những gì.Tại sao ta là người Việt Nam,ta không giữ bản sắc dân tộc Việt Nam.Tôi không nói là mọi người mặc áo dài nón lá,nhưng tôi nghĩ màu tóc đen,màu da vàng...tất cả cái đó làm nên những nét riêng của người Á Đông,mà trong đó có người Việt Nam.Vậy thì sao ta cứ phải a dua...?Làm đep là một điều đáng quí nhưng theo tôi,làm đẹp mà không đánh mất mình,đó mới là đẹp...
    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...
    (Chân quê-Nguyễn Bính)

Chia sẻ trang này