1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic ai giúp em với T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nada_chips, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nada_chips

    nada_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic ai giúp em với T_T

    Tình hình là chuyện tình cảm của em đang đi vào ngõ cụt bác nào giúp em với.
    Chả là em quen nhóc ấy khoảng2 tháng trc.
    nhóc đó rất dễ thưong và xinh xắn nữa kém em 4 tuồi ,đang học lớp 11.Em thì theo nhận xét của mọi người là đẹp trai và cũng khá hiền lành.Hi.
    Em rất có tình cảm với nhóc.Thời gian đầu nhóc cũng thiks em và thường nt cho em trước.nhưng khoang 10 ngày nay nhóc ý không nc nữa nhà nhóc cũng có nhiều vấn đề.Em hỏi j cung lạnh lùng không trả lời.
    Hic và tính em cung ngu nữa không hiểu người ta nên lại giận dỗi lung tung.Đã thế lúc giận quá lại kêu là anh chỉ coi em như em gái mới ngu chứ.
    Lúc đó nhóc ý bảo là coi như anh em cũng tốt.Và bây h lúc nào cũng nói là em chỉ coi anh như anh trai còn sau này thì không biết trc nhưng đừng có chờ đợi quá.
    T_T.
    Hic.đến đây như ng ta thì cứ im đi thì em lại hành động ngu ngốc nữa lại cãi nhau với nhóc ý.h không thèm nc với em nữa gọi điện hay nt đều không trả lời hwa lúc em đợi dưới nhà lại nt bảo em đừng làm fiền nữa chứ.
    Em ở hà Nội còn nhóc ý ở hải phòng nên không gặp nhau thường xuyên dc,Khoảng 1,2 tuần em mới về dc.
    Các bác tư vấn hộ em cái.Chuyện nghiêm túc nên bác nào giúp dc em chân thanh cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này