1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nó đang nổi cáu với em đây này,hic,tự nhiên nó nổi quạu lên,hic...Cãi nhau tý cho vui vui vậy bác ạ
  2. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic,mong mỏi mãi mà ko có bác nào vào ném đá cho em.Thế mà các bác ném nhau thì hăng thế,tư vấn cho em thì ...hihi,ắp đết tình hình:
    Ban căng nhắm các bác ợ,em ko biết cách làm của em có ổn ko nữa,em cứ lạnh lùng mãi thì bạn bè nó cứ hỏi,chả lẽ phọt ra là đang giả đò ?
    Còn em nó thì cũng có chút xoắn rồi,nhưng em cũng ếch thèm bắt nhời,thi thoảng mới nói vài câu cho có.hic
  3. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hấp diêm đi bác...mie...lâu la thế...Đảm bảo sau 1 lần bác hấp diêm em nó, sau này bác sẽ có chỗ mà xả stress sau những ngày học tập mệt mỏi...:))...
    Với em này thì em nghĩ vui vẻ là chính thôi, chứ còn ủy mị, tính kế lâu dài không nên ^.^
    em phán 1 câu thế này: Gái này thuộc thể loại nông cạn, thích thú tính và nhục dục ( các bác bảo "dê " em nghĩ nó chưa đủ,,,vì khi dê thì có thể dê người yêu cũng chả sao, đằng này...đêk có tình cảm gì cũng để thằng khác nó dê, đã thế lại còn muốn bị dê nữa...giống hệt con ******** nào trong truyện SỐ ĐỎ của VTP ý....chỉ mong được một thằng nào nó HẤP DIÊM lại lần nữa....)
    10 người ném đá 1 người thì có 11 người kêu chén chứ không phải là 9 người bạn ạ
  4. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,hấp diêm mà bị em nó kiện thì bỏ mẹ....Với lại hôm nay ngồi nói chuyện,em nó kêu yêu thằng ku kia,nó bảo nó nói thật...Thôi nó thích chơi bài này đã đuổi em thì em cũng đành....huhu....
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế đợt vừa rồi diễn ra như thế nào mà nó lại nói thế?
    Những cái chuyện cãi nhau rồi có nguời yêu.... là những dạng test của gái. Em nó nói thật cũng được, chú vẫn thịt được. Chú tuyệt đối ko được xoắn, nó nói thì mặc kệ nó, chú cứ cười xoà cũng được, đây là lúc chú cần thể hiện bản lĩnh của mình.
    Chú kể lại thời gian vừa rồi xem nào, và hoàn cảnh em nó nói thích bạn trai nữa. Anh e chú lại thể hiện bản chất gà ra nên em nó chuyển từ định hấp diêm chú sang làm trò múa may.
  6. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic hic,em hấp diêm em nó thì có....hihi nói thế thôi chứ em báo cáo lại tình hình cho bác rõ nhá.
    Em nó dạo này tự nhiên lại rất chăm nói chuyện với ku kia ( qua mạng thôi ),em biết vì có nội gián mà...Có lần em nó bảo " bạn tôi nó bảo cái j mất j mới thấy quý,ông có tình cảm với tôi mà chờ đợi tôi,tôi ko muốn thế,vậy ông hãy quên tôi đi nhé,đừng quan tâm đừng giúp đỡ j tôi cả...1 tháng ko đc thì 2 3 tháng nếu ko đc thì đến khi học xong,trước mắt là chúng ta ko nói chuyện với nhau trong 5 ngày xem thế nào nhé....Đêm qua em nó kêu ốm,thế là em ngồi với em nó,em cũng đã tiến tới hun hít,em nó cũng chả kháng cự,hic,may mà thần kinh em vẫn còn tý tỉnh nên ko cho em nó lên giường,chứ ko đã xong rồi,hun nó đêm trước,hôm sau nó xảy ra cái chuyện em trình bày ở trên,em nó bảo:" tôi bây giờ chỉ muốn đc ở bên anh ấy,thật bình yên...".em ngu quá,nóng mặt lên em bảo:" bà thật lắm chuyện,ko yêu mà cứ phải thế nhờ..." em nó:"tôi nói thật là tôi yêu anh ấy,ông tin hay ko thì tùy,còn với ông,tôi chả có chút tình cảm nào gọi là có cả,còn tôi cho ông hôn với abc chẳng qua tôi chỉ muốn cho ông biết anh ấy ko phải thằng đểu!?!" đến đây em tắc tịt,ngồi buồn quá,chém lung tung 1 lát,em nó ko giả nhời,thế thôi,em cũng lạnh luôn.
    Hic,em ngu thế đấy,uổng công các bác rèn giũa huhu,bây giơ mất cả chì lẫn chài rồi,em chưa biết trước mắt phải làm thế nào nữa,lại lặn thôi bác nhỉ???
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Những cái mà gái nói chả có ý nghĩa gì đâu, nó như )*&%^$$%* thôi, chú chả cần phải quan tâm. Cái câu mà em nó giải thích sao lại để chú abc ý mà, là nó nghĩ ra sau khi chú đã abcxyz, để biện minh cho cái nhu cầu cũng cao của nó. Vấn đề chỉ đơn giản là ai tiêm nhiễm vào đầu chú cái tư tưởng phải kiềm chế??? Gái nó muốn thế mà chú ko đáp ứng được thì nó đá đít, thế thôi. H sự việc chỉ là chú làm sao cho em nó oằn mình rên là ko nghỉ, chả còn gì để tư vấn với cả suy nghĩ nữa, cũng chả cần phải lo lắng, tính kế éo gì cả. Khi nào có kết quả thì chú lên đây báo cáo, nhé.
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    thôi đã yếu thì đừng có ra gió. Đã ko có gan thịt cáo thì pác bỏ quách đi lăn tăn làm rì.
  9. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic,em thịt em nó rồi
    Xin lỗi các bác em đã nói dối hic hic,chứ cái đêm đó em thịt em nó rồi hic,nhưng...ngại ko dám nói ạ.
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tốt, giờ cứ nói ít làm nhiều. Lúc nào hư quấy thì bỏ đói, h chú là người cầm cương.

Chia sẻ trang này