1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic,nhưng mà nó xảy ra cái sự vụ như em kể đấy,em cũng chưa biết tính sao
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thôi, còn gì nữa đâu mà kể, chú thịt nó, hay nó thịt chú, vầy là xong, chấm hết cái topic "cáo dê" đi... lập cái khác đi...
    @Cáo của tớ: Tớ chả thấy bạn chủ topic ghê răng tí nào.... nói chung là uổng công cáo tư vấn nhá...
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cũng ko uổng lắm. Vì bù lại, việc em ấy làm thế sẽ cung cấp một dẫn chứng sinh động và thực tiễn minh hoạ cho lời tớ tiên đoán sau khi xxx thì mọi sự sẽ thế nào. Nothing has changed, if not got worse, and worse in exactly a way that had already been foreseen, rite?
    Lý thuyết của bạn revenant nói chung đúng, có điều cô Cáo này là loại muốn trở thành femme fatale,cô ấy ko muốn có lover đâu, tất cả đều là provider, kể cả người cô ấy từng have *** with. Người có thể thành lover phải là người đủ tàn nhẫn để làm đau cô ấy hơn tất cả mọi người. Vì thế, khi tớ khuyên chủ thớt nói câu kia là hoặc để cô ta thất vọng mà buông tha chủ thớt, hoặc cô ta sẽ thật sự khao khát chủ thớt. Có điều, tớ ko thích nói hết mọi thứ, nếu ai hiểu ra thì làm theo, ai ko hiểu mà tin thì làm theo, ai ko hiểu và ko tin ko làm theo cũng ko sao hết. Có ko tin ko làm, tớ cũng ko bao giờ giải thích để thuyết phục làm gì. Và chỉ bây giờ, khi họ đã làm rồi, tớ mới nói nguyên nhân chính ra thôi ^^.
    Rất tiếc là bạn chủ topic ko đủ định lực để làm theo lời khuyên đó, chỉ cố một chút lúc đầu, rồi lúc cô ấy vuốt ve chút, lấy xxx ra dụ dỗ là lại mềm như bún. Kể từ giờ, cô ta sẽ càng ko coi chủ topic là gì cả, vì coi như cái thành trì cuối cùng để bạn có thể bấu víu và tự giải thoát, ấy là trong mối quan hệ này bạn là người chân thành hơn, đã bị đánh đổ rồi. Kể từ giờ, bạn ko có tư cách gì trách móc cô ấy, dù cô ấy có còn dễ dãi đến thế nào chăng nữa, với ai chăng nữa. Kể từ giờ, cô ấy biết chắc khi cần sẽ luôn nắm được bạn, bởi cả khi đã bị làm đau, làm tổn thương thế, nhưng chỉ cần cái bả xxx giương ra thì bạn vẫn sẽ mắc như thường.
    Đàn ông ngay cả khi dùng đến xxx mà ko giữ chân được đàn bà, mà vẫn bị đàn bà cho là số 0, thì sẽ cảm thấy cực thất vọng và tự ti về bản thân. Anyway, maybe bạn chủ topic có đủ định lực để ko nghĩ thế, hoặc hy vọng bạn có thể tạo ảnh hưởng gì đó với cô này thật : ).
    P.S: Chịp, chả từng nói với bạn sao, có những bài học người ta phải tự vấp mới hiểu, còn người ngoài nói thì ko bao giờ tin đâu, đúng hơn là họ sẽ chỉ tin người nào nói mà hợp với mong muốn của họ. Bạn này có lẽ nên sang topic bạn "cáo ... đùa giỡn" gì đó và bạn chủ thớt bên đó cũng nên sang bên này để giao lưu. Hai cáo 2 topic tuy mục đích hành xử thì khác nhau, kỹ thuật nhìn ngoài có vẻ khác, nhưng bản chất thì khá tương tự đấy, các bạn có thể crosscheck kinh nghiệm và đau thương xem có đúng hông.

  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú boy mà nghe theo gwens rồi tự ám ảnh thì kết quả sẽ giống như miss gwens này nghĩ.
    Tình hình của chú ko có gì là bi đát cả, thậm chí là tương đối khá. Anh có thể khẳng định với chú là em cáo này tuy là "cáo" song trình non lắm, ko đến mức sâu sắc và cao thủ để có mấy cái vàng vàng trên kia đâu.
    Chú đọc lại những bài anh viết trước đấy, xem chú làm được đến đâu. Từ những cái chú report lại anh thấy chú có 1 vấn đề: chú thể hiện rõ ràng là chú cần cáo (thèm, rỏ dãi, bấn....). Đây là biểu hiện neediness và desparate. Những cái này bảo đảm sẽ làm cho MỌI cáo chán, ko chỉ gái non của chú. Trong mối quan hệ giữa chú và em nó (và có vẻ ko có em gái nào khác lởn vởn xung quanh), chú càng thể hiện cần nó thì nó càng lên mặt và đì chú, trái hẳn với cái vai trò controller mà chú phải làm. Nếu chú ko có em gái khác nào để chia sẻ thời gian cưa tán ra, và chú thực sự cần em này thật (là 1 chiến thuật sai lầm về lâu dài), thì chú phải giấu được những biểu hiện needy này đi.
    Chú có vẻ có tình cảm thật với em này, và *** ko phải là mục tiêu cuối cùng của chú. Vì thế chú nên coi cái chuyện *** với em này như 1 bước tiến lớn, nhưng để đến được mục đích của chú thì còn xa. *** trước ko cản trở 1 mối quan hệ lâu dài tiếp sau. Chú cần phải thực hiện 1 bưóc chuyển tiếp thôi. Thằng bạn trai nó thì chú cứ coi như ko tồn tại - nước xa ko cứu được lửa gần đâu, và cũng ko phải xoắn tí tẹo nào khi em nó đề cập đến thằng đấy, cách tốt nhất là chuyển topic. Cái mindset mà chú nên nghĩ bây h là: QUYẾN RŨ gái, ko phải là cưa gái (riêng cái này xứng đáng được 1 topic khác). Chú nên tưởng tượng chú là phần thưởng, và biến em nó thành nguời săn đuổi. Đoạn vàng này chú hiểu thì tốt, hay muốn tìm hiểu thì PM anh.
    H chú đọc lại bài anh viết ở trên, nhắm mắt lại và tưởng tượng xem chú muốn chú là người như thế nào, hành xử như thế nào, càng chi tiết càng tốt, rồi giữ cái cảm giác đấy, và lặp lại nó ngoài đời thật (chú đã làm 1 số cái như thế rồi, khi chú tỏ ra lạnh lùng với em nó, và em nó cũng react lại tương tự rồi).
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, mình cũng hy vọng bạn ấy ko thế. Mình hông có ý ám thị bạn ấy đâu, mà để bạn ấy biết lượng sức thôi. Ko phải vì Cáo này cao thủ, đơn giản vì bạn này chân thành hơn, nên khó có thể tàn nhẫn, và khó miễn nhiễm trước các cử chỉ âu yếm thôi : ).
    Để tẩy hết biểu hiện yếu đuối về tình cảm (hoặc nếu thể hiện thì cũng nằm trong tính toán), phải có một cái đầu lạnh. Để làm thế hoặc phải giàu ý chí, hoặc có bản tính trầm tĩnh, hoặc phải có những mối quan tâm khác để distract, hoặc phải bớt yêu đi. Mà cái này không phải muốn hay tự kỷ ám thị là có được ngay.
    Nhưng thật ra, lý do lớn nhất để tớ khuyên bạn ấy nên dừng là thế này: cô Cáo kiểu này là loại ko chỉ phải lạnh khi cưa, mà cưa xong cũng luôn phải như thế, vì chỉ cần một lúc nào đó cô ấy cảm thấy được sau cái lạnh ấy là sự yếu đuối thì cô ấy lại ko yêu nữa. Cái này ko phải cô ấy cao thủ, mà vì cô ấy bị ngộ kỹ thuật, hoặc dại dột mơ mộng học làm femme fatale thôi ^^.
    Thế nên, cứ tạm giả sử có thể cưa được, bạn ấy hãy thử trả lời:
    Một, bạn có cho rằng cái lạnh lùng kìm nén đó chính là con người thật của bạn không?
    Hai, bạn có cho rằng bạn sẽ như thế cả đời mà thấy thoải mái không?
    Ba, bạn có tự tin đến mức thậm chí cho rằng, việc cô ấy đổ bạn vì bạn thay đổi như vậy, là do cô ấy yêu con người thật của bạn, chứ không phải những kỹ thuật của bạn không?
    Nếu trả lời xong bạn vẫn muốn làm, vầy thì chắc tớ hơi lo xa quá òi, và bạn cứ việc tiến tiếp thôi ^_^.
    P.S: Tớ rất ủng hộ việc Gà dùng kỹ thuật, bởi xét cho cả Cáo lẫn Gà thì đều tốt. Nhưng là dùng làm bước đệm để người ta thấy thu hút và muốn gần gũi, mà có gần gũi thì mới có cơ hội thể hiện bản thân cũng như tìm hiểu thêm về người kia để mà yêu. Chứ còn nếu phải dùng kỹ thuật mãi mãi mới duy trì được quan hệ, thì thật vô nghĩa.
    Được yêu là khi một người nhìn rất rõ mình, cả những góc khuất, mảng tối, những chỗ yếu đuối của mình, vậy mà không vội vàng phán xét, không hắt hủi, lợi dụng, vậy mà vẫn muốn động viên yêu thương nâng đỡ mình. Có thể thi thoảng vẫn dùng chút thủ thuật để ******** yêu thú vị, nhưng overall thì cả hai phải được thể hiện bản thân một cách tự do và tự tin. Yêu như thế thì mới tự nhiên và thoải mái, như hoa nở dưới mặt trời, như hàng ngày hít thở không khí vậy. Và tình yêu như vậy thì mới đem lại cho người ta cảm giác hạnh phúc và bình yên : ).
    Vì thế, nếu suốt ngày phải phải kìm nén hay tiết chế tình cảm để giữ một người, thì đó chỉ là tình đơn phương mà thôi, giữ được người kia, chứ ko bao giờ có cảm giác thỏa mãn như được hưởng tình yêu thật sự đâu ...
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 06/04/2009
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ok, kết lại thì mối lo của gwens là gà dùng kĩ thuật để che mắt và "lừa" cáo. Trên thực tế là gà mà ko hiểu rõ mình làm gì và vì sao lại thế thì cũng sẽ nghĩ thế, và đâm ra thiếu tự tin, thậm chí với tâm trạng của 1 kẻ lừa lọc sẽ thành ra ghét chính phương pháp, thành quả và bản thân mình.
    Ở đây nên nhìn những kĩ thuật và phương pháp là những cách để phát triển và làm tiến bộ bản thân. Ví dụ chuyện đi cưa gái phải có cái đầu lạnh hơn, lí trí hơn. Nhiều người phải mất nhiều thời gian và kinh nghiệm đau thương mới đạt đến level này(lưu ý là level chứ ko phải là vỏ bọc), nhiều người khác thì có bản chất này 1 cách tự nhiên (natural). Thay vì đi qua đau thương như loại 1 thì đa số có thể học từ kinh nghiệm này, nhìn được vấn đề để bản thân khỏi phải đi qua những lối mòn như thế. Chính vì là improve bản thân nên sẽ ko có chuyện là sống với vỏ bọc đấy suốt đời, hay sợ bị lộ với gái. Mục tiêu là hiểu những cái cốt lõi để biến nó thành của mình, là mình.
    Có lẽ các cao thủ trên này dạy gà chiêu thức, kỹ thuật, nghe thì có vẻ thủ đoạn, song khi bắt đầu học ai chả đi từ a b c, đến khi nó là của mình rồi thì ko còn cần nhớ đến những bài học vỡ lòng nữa mà có thể áp dụng như nước chảy mây trôi, hay còn được gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu.
    Ở bài trên kia có phần khuyên boy tưởng tượng về hình ảnh của mình, cách cư xử của mình, đấy là bản thân mình chứ ko phải là giả làm người khác. Cách tự tưởng tượng mình trong best-state như thế cũng có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác chứ ko phải chỉ để cưa gái.
    Được revenant sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 06/04/2009
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng đấy. Và tớ rất rất đồng ý với câu cuối, cộng thêm là, cũng ko chỉ có ích với con trai.
    Dưng theo tớ trong trường hợp này vẫn không nên, ko phải vì giả dối đâu, mà đơn giản vì tớ cho nó không tốt (giai đoạn đã cưa xong ý).
    Bởi tớ nghĩ, khi đã yêu, việc thể hiện tình cảm, suy nghĩ của mình trong sáng, tự nhiên, ko phô trương mà cũng ko kìm chế là một kỹ năng cần thiết. Câu này ko chỉ nói về kìm chế theo nghĩa giả vờ, mà kể cả nó đã thành tính cách thật của người đó nữa thì cũng nên cố khắc phục : ).
    Cái lập luận chốt này thì thật khó giải thích lý do, có thể cứ tạm coi là cá nhân tớ ?ocảm thấy? thế. Từ những gì tớ trải qua, tớ thấy khi cả hai đạt được đến mức độ cởi mở với nhau như trên thì mối quan hệ tự dưng sẽ sâu sắc và đằm thắm hơn, càng ngày càng cảm thấy chạm đến những suy nghĩ sâu kín nhất của người kia, và thấy gần gũi nhau hơn rất nhiều so với thời kỳ trước đó. Đấy là những lúc chỉ có hai người, còn khi có nhiều người, thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu hồn nhiên và chân thật, thậm chí người ngoài có thể cho là nhí nhảnh bột phát hay ngớ ngẩn cũng ko quan tâm, là cách làm cho người kia thấy hạnh phúc và tự tin. Và sự tự tin, tớ nghĩ, là một trong những điều ý nghĩa nhất mà bạn có thể dành tặng cho người bạn yêu.

    Nhưng cũng vì điều trên là từ kinh nghiệm cá nhân, chứ ko phải dựa trên một suy luận tổng quát, nên ngẫm lại thì tớ thấy, rất có thể nó chưa chắc đã tốt cho bạn chủ topic : ), do đó tớ sẽ nhận sai và không tranh luận tiếp nữa .
    Với cả, nói thành thật thì, với trường hợp này của bạn chủ topic, tớ cũng muốn tớ sai và bạn đúng mà .

    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 06/04/2009
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em Gwen nói hoàn toàn chính xác, có điều khi đạt đến cái gọi là yêu nhau, mở lòng với nhau một cách hoàn toàn chân thành và tự nhiên thì vô hình chung ta lại làm bản thân trở nên vulnerable. Nếu như lúc đó, ta nhìn nhầm đối phương, đặt tình cảm và lòng tin vào không đúng chỗ thì sẽ rất dễ bị tổn thương, mà sự tổn thương đấy là rất lớn đấy.
    Trong trường hợp của chủ topic chỉ sợ là rơi vào trường hợp như vậy. Bởi tình cảm cần sự công bằng, và bình đẳng. Chứ 1 người yêu, một người lạnh và suy tính người chịu tổn thương bao giờ cũng là người tình cảm.
    Nhưng xét về lâu về dài, dám yêu đã là hạnh phúc rồi, chứ người cứ tính toán, loay hoay mãi sẽ dễ tự buộc mình vào trong chính cái mớ tính toán của mình, bỏ mất nhiều tình cảm thực sự. Nhưng có thể họ ko nhận thấy điều đó đâu.
    Hạnh phúc là gì chứ? Mỗi người nghĩ mỗi khác cơ mà . Có bác chỉ tính đến sao phang với phập được là hạnh phúc rồi.
  9. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nói thế em buồn,thịt thì em thịt rồi,nhưng đâu phải là xong,còn dài tập và trường kỳ lắm bác ạ.
    Theo như lời tâm huyết quý báu của các bác đã nói ý,em cũng nghĩ ngợi lắm,bây giờ cứ coi như em nó ko coi mình ra j đi,vì nó nói thằng kia quan trọng hơn em mà,em cũng hiểu điều đó nên cũng chả xoắn xuýt j nữa,mấy hôm nay em vẫn lạnh lùng và ít khi gặp em nó lắm,và có quan tâm hơn đến mấy em cáo khác,để xem thế nào...Vì tính em thế nào bạn bè nó cũng biết,vui tính và hay đùa,nên em tận dụng luôn điều đó để chuyển hướng quan tâm của em sang chỗ khác,kệ hoét em nó,thích thế nào thì thích,em chả thèm nhìn...Đúng là từ hôm thịt em nó xong,mọi thứ cứ lộn tùng phèo hết là nên,chị g nói đúng hic...
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính là như thế mà : ). Và do đó, giải pháp là hãy trao sự chân thành cho một người mà mình tin là biết trân trọng nó, như thế thì mình vẫn được tự nhiên, mà lại hông sợ bị tổn thương .
    Vầy nên em mới khuyên em chủ topic thôi, vì em cảm thấy cô bé kia là người dại dột, và sẽ ko biết nắm giữ tình cảm chân thành đâu.
    Khi yêu thì rất cần sự dũng cảm, và dám dũng cảm để yêu thì cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng dũng cảm để thử mạo hiểm hoàn toàn hông giống với biết chắc không được mà vẫn cố tiếp tục. Cái thứ hai này, như em nói ở bài trước, chỉ là mù quáng đổ nước vào thùng không đáy, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng, và hông ai gọi đó là dũng cảm đâu : ).
    However, như em nói ở trên với bạn Revenant, thì mỗi người có một quan niệm riêng về hạnh phúc, do đó nên em hông có chắc cái điều em nghĩ trên kia sẽ đúng với cho chủ topic, vầy nên bạn ấy cứ làm điều mà bạn ấy muốn thôi .
    @boydangyeu: Hic, giờ chị rất mong em tin lời anh Revenant đấy, vì như thế em sẽ thấy tốt hơn.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 06/04/2009

Chia sẻ trang này