1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn chị đã nói cho em cái có thể gọi là chân lý...Cố gắng đổ nước vào cái thùng ko đáy thì kết quả cũng chỉ là sự trống rỗng,em cố gắng làm cái j đó để lấp đầy cái đáy ấy,nhưng kết cục cũng chỉ là con số 0 vì em nó ko coi trọng tình cảm của em.Em nghe lời chị,nghe lời anh Re.
    Trong lòng em vẫn yêu em nó nhiều,nhưng em sẽ cố gắng,để có 1 cái đầu lạnh trước.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang đầu, định khuyên cậu vài điều vì tớ đã từng thấy thái độ như vậy nhiều lần. Tớ hy vọng nó là cảm giác nửa ỡm ờ, nữa thik thik, nửa ko muốn... nhưng ko phải, chỉ có vài dạng thôi:
    _Ko có tình cảm.
    _Ghét.
    _Khinh.
    _Mèo vờn chuột.
    ...
    Đáng lý cậu nên bình tĩnh, 1 là thành bạn, 2 là ko nói chuyện vs nhau nữa. Ko có cái thứ 3 - giải quyết giúp người ta mâu thuẫn và đặc biệt là 4 - làm gì đó hoặc tiến lên mức độ khác.
    Nếu là người tốt, yêu họ thật sự, có thể làm 3 rồi biến mất. Đóng vai 1 người tốt. Có thể tại thời điểm này, ngay trước mắt là thiệt, ko được gì cả nhưng ấn tượng để lại vs người con gái đó là còn mãi.
    Tôi đã nghĩ như vậy vì thấy cậu giúp người ta hết khúc mắc vs bạn trai. Nhưng hình như trong cậu, phần "con" và phần "đàn bà" nó mạnh hơn.
    Những thằng mà nó chỉ khuyên cậu là phải chén, phải thịt, cứ hấp đi... là những thằng bị xã hội đào thải, tính người ko còn. Nó độc ác hơn và giật mình khi nhìn lại chính nó lúc còn tốt. Rồi bạn đi làm, va vấp xem, sẽ có nhiều người chai đi và thành người như vậy. Hay cậu cũng muốn thành người như thế?
    Rốt cuộc cậu đã have ***. Chén xong chắc cậu thik lắm! H thì nhất định cậu phải cưa được nó, đưa nó lên giường 1 lần nữa. Rồi nhiều lần sau đó. Phải bảo đảm là, ở những lần này, nó lên giường vì thật sự yêu cậu.
    Như thế, cậu đã thành người đàn ô thực thụ, à ko, người đàn ô Việt Nam thực thụ. Phải gia trưởng tí, phải lõi đời tí, phải abc gì đó...
    Túm lại là, lúc đó, thành công rồi ấy. Cậu nhìn lại những tình cảm mình dành cho cô bé đó lúc ban đầu nó nom tởm lợm tới mức nào. Ko phải ai cũng đủ bản lĩnh làm thế đâu.
    Nếu cậu thấy tớ nói luyên thuyên quá thì chắc là tớ đang xem "Howl''s moving castle" - tình cảm chân thành, đơn giản, ko thực dụng...
    Maybe...
    Chúc vui.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết mà tớ chưa nói bên trên, có lẽ cậu sẽ chia tay em đó vì những ấn tượng, tình cảm ban đầu ko còn.
  4. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu đã quan tâm vấn đề của tớ.Chén xong đúng là thích thật,nhưng sau đó là cả 1 chuỗi chán ngán,đúng như chị g nói,sẽ phải cắn rứt vì nó.Nhưng chuyện đã xảy ra rồi,tớ cũng chỉ biết ngồi nghe các anh các chị vào chỉ giáo giúp cho,phần nào gọt bớt cái ngu trên mặt đi.
    Đúng tớ đã từng quyết tâm saukhi have *** là phải cưa đc em nó,cho em nó lên giường lần 2,nhưng cậu nói đúng,phần "con" và phần"đàn bà" trong tớ nhiều hơn,tớ ko phủ nhận,vì trong khi yêu tớ đúng là chỉ hành động theo bản năng "gà " và ko nhất quán,đó là điểm yếu của tớ.Vây nên tớ đang cố gắgn tạo cho bản thân 1 cái đầu lạnh,để ít nhất bước đầu làm cho cái "con" "đàn bà" trong người phải lui.Cảm ơn cậu,cậu nói đúng lắm
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sợ quá nhỉ các bác đưa ra một loạt viễn cảnh u ám nào là tính người, nào là phần con, nào là đàn bà.
    Các bác cứ như cái hệ quy chiếu của các bác là đáng giá lắm, thật là vãi chưởng.
    Cuộc sống này chẳng có gì khác ngoài sự trải nghiệm. Bác chủ topic chén hay làm thế nào cũng được, sau đó trách nhiệm hay hậu quả thế nào cũng được. Nick bác em không lầm bác sinh cuối 8x, thế vẫn còn trẻ lắm. Tuổi trẻ mà không phạm sai lầm, đau đớn để sau này nhớ lại còn day dứt về nó thành một cái gì đấy vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào thì bác không còn phải tuổi trẻ nữa.
    Cứ làm đi. Phang phập chén, phũ hoặc ngược lại bị đá và bị người ta phũ lại.
    Sau này mới thấy những gì trải nghiệm mới thật là quý giá. Ít ra thì như thế thì mình đang sống.
    Nhiều khi nhìn lại thấy mọi thứ cũng thật phù du. Vậy thì cứ như lá như hoa, như cỏ như cây thôi.
    Thế mới gọi là đạt đến cảnh giới.
    P.S: Nhưng nếu gái xấu quá thì thôi, không cần đạt đến cảnh giới đâu. Tránh ra một bên cho lành.
  6. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em đến sợ với cái triết lý của bác đấy,em trẻ người non dạ thật,em 88 thật nhưng em ko đến nỗi tự làm chai cái tình cảm của mình đâu,phang mãi phập mãi cũng chỉ đến thế,cái mà bác gọi là trải nghiệm chỉ có thế thôi sao,em thấy thất vọng quá.Đành rằng phải vấp ngã phải va chạm mới giỏi đc nhưng mà vấp ngã cũng phải biết làm sao mà ngã,rồi làm sao để ko ngã thế nữa,chứ cứ ngã rồi đứng dậy xong cười trừ cái rồi đi tiếp,chả hiểu ra làm sao cả,rồi còn những người đi sau nữa chứ bác,em chả có tham vọng làm bài học kinh nghiệm của ai khác đâu,em tự cứu lấy mình đã.Dù sao em cũng cảm ơn bác đã quan tâm đến topic ạ...Hic,em ko đến nỗi giầu tình cảm với tr..y..m em ko đủ sức để làm lung tung đâu,hic hic,mong bác chỉ giáo.
  7. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Lock topic với lí do : Không thể tư vấn cho cái thể loại 1 con đàn bà trong thân thể 1 thằng đàn ông
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    ặ bĂc chỏằĐ topic sinh nfm 88 mà 'ỏằâng 'ỏn chỏằng chỏĂc nhỏằ?, em phỏằƠc bĂc ghê.
    Không sao, không sao bĂc ỏĂ. CỏÊnh giỏằ>i cỏằĐa em là thưch gơ làm nỏƠy, chỏằ? sỏằÊ sỏằâc mơnh không làm 'ặỏằÊc thôi, coi sỏằ thưch thú cỏằĐa bỏÊn thÂn mỏằ>i là tỏằ'i thặỏằÊng.
    Nhặng nỏu bĂc không thưch mà lỏĂi thưch giỏằ mơnh hặĂn thơ 'ặặĂng nhiên 'ỏƠy là cỏÊm giĂc và cĂch nghâ cỏằĐa bĂc, hâ hâ. Nhặ thỏ thơ hỏn bĂc phỏÊi tỏằ biỏt phỏÊi làm gơ.
    Anyway, chúc bĂc vui và gỏãp nhiỏằu may mỏn.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 06/04/2009
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc với chú là anh rất đồng ý với bài đầu của bác Pâradise. Ko có ý chê bai hay tranh luận gì với chị em đâu song đây là trường hợp cơ bản sao ko nên nghe tư vấn của con gái. Họ ko phải ko biết, họ biết thậm chí là giỏi, song cách nhìn của họ là từ phía con gái, ko phù hợp lắm cho trai đi cưa. Chú lưu ý sẽ thấy mấy chị kia nói về dũng cảm để yêu. Chú nghe theo may cai phan tich tam ly rồi thành ra uỷ mị, ko dám nhắm mắt đưa trym. Chú cứ tiến tới đi, đừng e dè sợ vấp ngã, anh bảo rồi, nhìn lại cũng là bài học quý giá mà thôi, biết đâu lại ngon lành hơn chú tưởng.
    Về đường lối thì anh tư vấn khá kĩ rồi, chú làm tiếp hay ko thì tuỳ. Cần thì đọc lại cái topic này. Đến khi có diễn biến mới xét tiếp. Thế nhé.
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Update tình hình là bạn chủ thớt đã .... vì ......

Chia sẻ trang này