1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép ắp đết tình hình của em ạ.
    Mấy hôm nay em nghe nhời của bác Re đóng cửa ko gặp cáo nữa,có gặp thì cũng chỉ là chạm mặt nhau trên giảng đường,ko đáng kể vì cũng chả nói với nhau câu nào.Thế mà thế quái nào hôm qua em với cáo cãi nhau 1 trận to,tất nhiên là ở trên yahoo vì em cũng chả muốn gặp cáo,sợ nó biết em xoắn.Về phần thằng ku kia của cáo ở nhà,cáo có mấy lần đả động đến nó em cũng mặc,chỉ nói là chuyện của tôi và bà thì ko cần thiết lôi nó vào.Hôm qua em lên giọng mắng cho cáo 1 trận,cáo nó có vẻ nhún em 1 tý,nên em cũng đc nước cho em nó sợ 1 phen.Dưng mà bi giờ cáo nó cũng có vẻ lạnh với em trước mặt mọi người,dở 1 cái là cứ tức cáo mà nhìn cáo cười phát em lại hết bố nó tức,bựa quá,đúng như bác Re nói,tình cảm của em bắn cho cáo là thật sự,và xxx ko phải là mục tiêu cuối cùng của em,hic hic,em còn trẻ tuổi nhưng ko hiểu sao em cứ yêu cáo thế mới đau,em đã và đang cố gắng lạnh lùng với tất cả các yêu cầu của cáo,ko thèm nói ko thèm nhìn.
    Nói chung là tình hình em nghĩ cũng chưa có j khá hơn cả,mong các bác chỉ giáo tiếp ạ.Em có bắn tin pm cho bác Re rồi,mong bác check và giải đáp giúp em ạ.Cảm ơn các bác đã bỏ thời gian theo dõi.
  2. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua bài viết của em trai thấy em trai giống hệt mình. Hiền lành và dễ tính thật. (Gái cứ cười 1 cái thì mình hết cả tức) Nếu em có tình cảm thật với cô ấy thì cũng chả phải làm mặt lạnh lại đâu, gặp cô ấy thì cứ nói chuyện, đối xử như một người bạn bình thường. Em mà tỏ ra lạnh lùng thì nó càng đoán được em cũng rất xoắn nó (chẳng qua là hơi cú nó nên phải che dấu như thế ---> nó chỉ cần dử dử tí là dễ em lại xoắn lại nó ngay). Vậy nhé.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đệ tử của bạn Revenant chén xong con nhà người ta rồi lạnh lùng thế này ... không thèm nói, không thèm nhìn... Có khi cô này lại hiểu là bạn chỉ cần chén cô ta thôi rồi bye thì khổ
  4. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử của bạn Revenant chén xong con nhà người ta rồi lạnh lùng thế này ... không thèm nói, không thèm nhìn... Có khi cô này lại hiểu là bạn chỉ cần chén cô ta thôi rồi bye thì khổ
    [/quote]
    Bác thông cảm,em nó cũng chả là gì của em nên nó có bye cũng thế,em chén thì chén nhưng mà đấy cũng ko phải mốc cuối cùng của em.vẫn cứ phải lạnh cho em nó biết
  5. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    CÁI mà cô gái này muốn là ******** chứ ko phải tình yêu, thèm thể xác chứ ko thèm tình cảm nên là thôi tốt nhất bạn cứ làm lơ đi.Muốn xxx thì tìm em khác, ng ta thấy mình bị bơ là lại quan tâm để ý đến bạn thôi. Nếu ko thì cũng bỏ qua luôn tìm em nào xxx vì tình ý. yêu em xxx ko vì tình thì cứ phải đi theo dõi suốt ngày à
  6. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    kế thì chả thiếu
    tối kéo em ý sang phòng
    chơi tá lả, ai thua phạt uống 1 cốc bia hoặc 1 chai rượu.
    làm vài cốc đảm bảo ko sôi máu thì cũng ngất.
    Nhưng mà chén em ý rồi thì sao chứ, suy nghĩ kỹ lại đi
    chán phèo
  7. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo với bác là thế này,bác đọc lại cái thớt hộ em cái,em chén rồi,kế hoạch em cũng ko thiếu ạ,mong bác chỉ giáo thêm.
    Còn bi giờ em xin phép ắp đết tình hình trong thời gian qua,mong các cao thủ ném đá vào cho em vài phát vào đầu với ạ.
    Tình hình là trong thời gian qua,em ko ắp đết tình hình lên 4rom là vì em tập trung vào công tác tấn công cho ra ngô ra khoai rồi mới có nhiều cái để mà ắp đết cho các bác đọc.Thực sự em rất cảm ơn bác Re đã chỉ lối dẫn đường cho em trong thời gian vừa qua,có lời của bác mà em sáng ra bao nhiêu,em xin phép trích lời của bác lên đây : " kết lại nhé: 2 chiến thuật: 1/funny, nói chuyện thoải mái, và 2/tối quan trọng, chú phải vào đựoc vị trí controller, mà phải là vì em nó nể sợ nhé (phải đạt đựoc, chứ ko phải nghiễm nhiên đâu). Thứ 3 là khi nói chuyện, ở gần chú tìm cách để gia tang động chạm, theo kiểu "vô tình nhưng hữu ý"
    Em đã chép lại câu này coi như kim chỉ nam cho công tác cưa cẩm của mình.Quá trình em thực hiện các bước như sau:
    1, funny: khoản này em có tư chất 1 chút nên ko phải là khó với em,ngoài em nó,thì mấy nàng cùng phòng cũng có ấn tượng ở em là 1 người vui tính và biết đùa,nói chung là rất thoải mái.
    2,Vị trí thì em chưa chắc chắn có đc,nhưng qua 1 thời gian làm công tác tư tưởng mềm nắn rắn buông em đã có 1 số thành tựu nhất định,tuy ko phải là nhiều nhưng cũng phần nào có uy trong mắt em nó.
    3,đụng chạm: ôi em sướng nhất khoản này,từ chỗ đơn giản như chạm tay,đụng vay , em đã tiến lên 1 bước to hơn đó là đụng chạm " cấp cao",em nó cũng hưởng ứng nhiệt tình,ko có j phàn nàn hay khó chịu.
    Sơ sơ các khoản như thế,còn về phần em,em tự giác nâng cao chất lượng body + trí tuệ = cách tập thể hình và tập trung học hơn.Đồng thời kết hợp với bước số 1 và số 3,nên kết quả em thu được là ko nhỏ.
    Nhưng sau 1 thời gian gặt hái đc nhiều điều tốt,thì em vấp phải 1 số khó khăn sau:
    Số là em nó ở cùng phòng với 3 em nữa,mà em lại hay sang phòng em nó hoạt động,nên 3 em kia cũng ko vừa ý thế là họp phòng nội bộ,sau buổi đó,em đó ko biết đc bọn kia tiêm vào đầu cái tư tưởng j mà đâm ra ngại " gần " với em,thành ra em lúng túng như gà mắc tóc.Sau đó đc 1 ca tư vấn của bác Re mà em từng bước nhỏ gỡ rối đc 1 chút,tức là làm cho mấy em kia xuôi xuôi,và em nó cũng thoải mái với em hơn,nhưng vấn đề nảy sinh là từ giờ em ko đc gần em nó nữa,nên khả năng hoạt động ko đc cao.
    tình hình của em cơ bản chỉ có thế,mong các bác đọc và thông cảm cho em,con người mu muội ko biết làm j tốt hơn.Mong các bác chỉ giáo,các bác thắc mắc chỗ nào em có thể báo cáo chi tiết ngay ạ.Em xin cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này