1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em kết nhất quả trả nhời của bác,hic,đúng là cái tâm em nó ko thông,nên cứ nói bừa làm bãi,ôi trớ trêu thay,biết nghiện là chết mà vẫn cứ nghiện...chứ để cho em nó lên giường em cũng cho đc,cạnh phòng nhau mà hic.Đúng như bác ấy nói,sẽ chán cho mà xem,cơ bản giống như trả thù,trả đc rồi thì chán vì chả biết phải làm j nữa!
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là do tâm lý mà ra...cố mà chén có khi liệt thì toi
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn nghĩ được thế này thì là khởi đầu tốt để giải quyết vấn đề rồi.
    Bạn check PM nhé : ).
  4. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vâng,những lời tâm huyết của chị em đã ghi vào trong lòng rồi ạ,em từng nghĩ cô ấy hẳn phải có lý do chứ ko có lý nào lại dễ dãi thế đc,nên em vẫn cố đi tìm cho mình 1 cái gọi là lý do ấy,để rồi càng đau khổ,càng đau em lại càng lao đầu vào,ôi đời trớ trêu chị ạ.
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    "để cho em nó lên giường" - cái khó nhất là cái này. Thế mà cậu lại bẩu " cũng cho được". Cho vào được thì cho vào đi, chứ loanh quanh ở ngoài mà cứ " Tâm" với niệm thế này bao giờ mới phọt ra được cái gì tốt hơn.
    Mà trả thù mới trả hận cái gì. Cậu và nó đã yêu nhau đâu. Làm gì có cái sừng nào mọc trên đầu cậu mà hận với thù. Tìm cách "Nàm" được cái là tốt nhất, rồi tính tiếp, chứ đời biết sao được ngày mai. "Nàm " mà cũng tính đến chuyện chán. Đúng là chán ... chả buồn nói.
  6. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nói lại "nàm" bác mất lòng,chứ bác nào cũng bẩu chén,thực lòng em cái tâm nó ko thông thật nên có chén cũng thế thôi,chén rồi nghĩ"mả cha nó,cái chỗ này thằng kia nó cũng cho vào rồi..."Nói thì các bác lại bẩu thằng này ngu,dốt.dạy mãi cũng thế,em cũng nhận,em ngu thật đấy,nhưng thôi,hận thù thì cũng đâu phải,đạt đc cái mục đích lên giường với em nó rồi em cũng chả biết nàm thế lào nữa.Tiên trách kỷ,hậu trách nhân,em tự trách sao em mu muội thôi,bị em nó bó buộc
  7. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trước đó em nó đã Nàm với thằng khác rồi ( Chạ biết bn thằng). Giờ cậu không Nàm thì lại có thằng khác Nàm. Chuyện Nàm với em nó đã là qúa bình thường rồi. Thêm cậu vào Nàm nữa, với em nó chạ có nghĩa lý gì. Cậu không qua được cái bước Nàm này thì còn làm gì được nữa.
    Nàm, Nàm luôn, Nàm ngay (không dễ đâu). Vậy nhẩy.
  8. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bác đi du học được bao lâu òi? Theo miềng thì chả cần nghĩ nhìu đâu, cứ thịt em nó trước đã, cái kiểu gái du học như em nó thì bác chả có cách nào xây dựng được 1 tình yêu đẹp đâu. Mà bác cũng đừng lăn tăn việc mình là người thứ bao nhiêu ngủ với em nó, no problem
  9. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dạ thế Nàm cũng đc tính là 1 bước khởi đầu hở bác.hứt.
  10. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    10 bác tư vấn 9 bác kêu chén,ôi cái đầu em

Chia sẻ trang này