1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bác này khích linh tinh thế.
    Con người ta ăn uống có chọn lọc, chỉ xơi thứ mà làm người ta khoái khẩu, chứ không phải bạ đâu ăn đó, cả khi thấy chán ăn, cả thứ thấy nhạt nhẽo mà cũng cố nuốt chỉ để chứng tỏ với ai đó mình là loài có răng.
    Vậy nên chỉ xxx khi thấy thoải mái, chứ ko việc gì phải ép bản thân làm khi mình không hứng thú hay chỉ bởi vì ai đó khích bác.
    Thứ hai, ngoài ra còn lý do quan trọng nữa, ở đây ko nên xxx ko phải vì lo cho em kia, mà vì lo cho chủ topic.
    Đàn ông nếu xxx kiểu ngẫu nhiên one night stand, thì có thể quên khá nhanh. Nhưng nếu have *** vì có cảm xúc (bất kể yêu ghét), và là một cảm xúc mạnh, mà sau đó ko thoả mãn được cái cảm xúc ấy (thí dụ ở đây là em kia cứ nhơn nhơn lên và vẫn đối xử ko ra gì chẳng hạn), thì lại càng dễ bị ám ảnh và tổn thương hơn. Và cái ám ảnh tổn thương này còn khó gỡ bỏ hơn cái đầu, vì lần này, chính người đàn ông cũng góp phần tạo ra nó.
    Bạn chủ topic có thể xxx với bất cứ cô nào cũng du học, cũng dễ dãi nếu bạn ấy có cảm hứng, còn cái cô này, nếu có tự động dâng cho, cũng nên đáp lại "Xin lỗi bà, chả hiểu sao tôi thấy ghê răng".


    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 27/03/2009
  2. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    10 bác thì 9 bác kêu em chén,còn chị là người thứ 10,hic,em cảm ơn chị,đúng là ko khoái khẩu thì có cố chén cũng chỉ bị đầy bụng khó tiêu,vớ vẩn lại bị dạ dày,thôi em chả dại.Hihi.
    Được boydangyeu88 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 27/03/2009
  3. insurance165

    insurance165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    vấn đề trinh tiết ko phải quá quan trọng. vấn đề là ở chỗ: đừng tin những gì con gái nói. cái thể loại này tôi gặp nhiều rồi. đi sau thì nên tỉnh táo đừng để biết được mà vẫn bị lừa
  4. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác kể lại kinh nghiệm của bác đi ạ,em mong bác chỉ giáo!
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết gwens83 danh tiếng ko ít vậy mà tư vấn sặc mùi con gái (lý thuyết nắm). "còn cái cô này" là cái cô mà boydangyeu88 đang có tình cảm bỗng dưng dâng cho- "mời anh xơi" - mà lại từ chối nọ kia ( ko cần phản ứng như gwens83 nhé) cũng đủ để cho cô em cảm thấy bị khinh thường, sẽ có cảm giác giống như bị xúc phạm ấy. Cậu boydangyeu88 có muốn em nó có cái tâm trạng thế không. Chắc ko nhỉ, mình có tc với cô ấy mà. Ai lỡ làm cô ấy khổ. Không nên nghe theo gwens83 nhé. Chuyện cụa cậu mà tan tành ra ko bắt gwens83 đền thế chỗ được đâu
    Mà nói Nàm, chứ Nàm thật có dễ đâu. Bình thường cũng phải cưa cẩm yêu đương chán rồi em nó mới cho Nàm. Nếu nhanh thì cũng phải có tình cảm ra vào tương đối trơn chu, em nó lại thoáng, lại đúng lúc em nó máu, thế em nó cũng cho Nàm - chạ cần yêu. Mà Nàm được thì Nàm, lại càng cụng cố tình cảm mà. Có gì quan trọng đâu.
    Đi giải quyết giùm hậu quả (kết quả ) cụa thằng khác rồi mà vẫn không tỉnh ra. Bó tay.
    Tóm lại cậu không Nàm, đệ em nó tìm thằng khác em nó Nàm.
  6. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác nói là Nàm ko dễ.Nhưng cũng ko phải quá khó với em,cái máu dê em có thừa,đủ can đảm bác ạ.Còn em chỉ giúp em nó đi kiểm tra kết quả (hậu quả) thôi,và trên phương diện của 1 người bạn.Chứ tỉnh thì....Em nói thật nhá,bác có rơi vào cái trường hợp của em bác cũng hiểu thôi,điều quan trọng ko phải em tỉnh hay mơ,quan trọng là cái tâm em nó quá yêu,biết sao đc chứ,thế em mới xin các bác tư vấn cho em,em còn trẻ người non dạ,biết là sẽ ko xác định j lâu dài đc,nhưng bác cũng biết đấy,tình cảm ko thể nói trước đc điều j,em có ngu có dại em mới thế này,mong các bác đi trước soi lỗi dẫn đường giúp em.Em vẫn đang ôm cái ô tên là NGU đi tìm cái lý do của em kia,hic,còn em nó có đi tìm thằng khác để Nàm ko thì em chắc chắn là ko,điều này em dám chắc,vì độ máu em nó ko cao đến thế bác ợ.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì mục đích chính là thế mà . Em luôn biết chính xác những điều em nói, em khuyên sẽ có tác dụng gì : ). Có điều ko phải lúc nào em cũng muốn nói hẳn nó ra.
    Chả lẽ sự nó đã sáng như trăng rằm thế mà bác còn định khuyên bạn này theo đuổi hay tôn trọng hay cố gìn giữ tình cảm gì với em này nữa chắc
    Bạn ấy mà dính vào rồi khổ cả đời, rồi sau này không có yêu đương ai được nữa, thì bác có muốn đền cũng bao nhiêu không đủ ấy chứ : ).
    P.S: Mà điều gì khiến bác vội nghĩ những điều em nói chỉ là dựa trên lý thuyết thế

  8. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bác có công nhận là ở đời này lắm cái trớ trêu ko ợ?Em cũng xin khai luôn là trong đầu em thi thoảng cũng bùng lên cái ý tưởng là chén trước đã,ngon hay dở thì hồi sau sẽ rõ,nhưng mà khi đọc những dòng tâm huyết của bác gái gwens83 thì những tà niệm đó em tạm đè nó xuống,để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện,cái cơ bản là ngoài chuyện dở hơi kia ra thì cáo thuộc dạng chuẩn,con nhà lành,học khá,lại cũng khá thông mình,xinh thì cũng tàm tạm,nói chung là em kết khoản nội tâm của em nó.Dưng là từ lúc trải qua cái sự vụ này,biết bao toan tính,biết bao tà niệm nó cứ ám ảnh em.Em đã cố gắng dặn lòng là bơ mẹ nó đi,ếch thèm để ý em nó nói j làm j nữa,nhưng cứ gặp em nó là lòng em lại rối bời,vì em và em nó ở gần mà.Hic.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cả topic mình thấy ms gwens83 tư vấn chuẩn như bác sỹ tâm lý. Chữa bệnh theo kiểu thuốc nam chứ k phải dã liều mạnh kiểu mấy cha tây y kia. Toàn khuyên con nhà người ta phá đời. Đàn ông mà rơi vào tình trạng lãnh cảm thì nhục phải biết. Chơi gái mà thấy như nhai rơm chắc chẳng sung sướng gì đâu.
    @goctre: Tôi thấy cái loại ăn tạp và cứ thấy dâng lên miệng là chén lấy chén để giống nông dân quá. Chắc chẳng mấy khi được chén gái nên được con ruồi nào bay qua thì tợp luôn k phí à? Bẩn bựa k tưởng được. K biết có bao nhiêu % đàn ông đọc cái bài trong vnexpress về vấn đề cư xử và suy nghĩ của thời nay. Ngày xưa các cụ đối xử với "gái ăn sương" còn tử tế nữa là. Thời nay thì đúng là tởm chẳng để đâu cho hết. Còn toàn vỗ ngực như mình là trung tâm của vụ trụ trước đàn bà con gái nữa chứ. Ngày nay chỉ số đàn ông trong 1 người đàn ông bị giảm sút nghiêm trọng vì những người đàn ông thực sự tử tế còn rất ít, số rất ít đó lại cũng bị rơi rụng đi ít nhiều vì công việc sự nghiệp bận rộn để mà ở nhà dậy dỗ con cái cùng vợ. Những người đàn ông của tương lai vô hình chung bị đàn bà hóa vì quanh đi quẩn lại là mẹ, bà , cô giáo, bác sỹ nữ vú em... Tiếp xúc với họ và được giáo dục hay nhận thức vấn đề qua họ thì làm sao mà ra đúng chất đàn ông được cơ chứ. Buồn ghê gớm.
    @ chủ topic: Em cứ bình tĩnh và lắng nghe các cao thủ ở đây phán nhé. Cái nào em cảm thấy phù hợp với tâm trạng cùng hướng giải quyết mong muốn nhất của em thì hẵng làm. Chẳng phải cuống gì đâu.
  10. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    làm được gì thì làm rồi lượn cho nước nó trong, gái với gú......

Chia sẻ trang này