1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic,ca này em ko biết phải khám bệnh ở đâu,thôi thì mong các bác ném đá giúp...Thể loại cáo "dê"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydangyeu88, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với bác,là thằng con trai ở đời mà ko có dính đến gái thì chỉ có hòa thượng trên chùa ấy.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em tìm lại cái bài gì gì có lý thuyết về các mối quan hệ lằng ngoằng của mợ Anxiety mà đọc... hình như trong topic một mối tình tay ba gần đây thì phải..... Ơ_lôn_ROck là đệ tử của mợ ấy mà
    Theo lý thuyết của hai mợ cháu nhà ấy thì mối quan hệ của em với cô ấy không có quyền phán xét mối quan hệ của cô ta và anh bồ ở VN... background của em với cô ta chỉ là "tôi và bà" thôi... và kể cả sau này em với cô ấy có là như thế nào đi chăng nữa thì em khong thể phán một câu xanh rờn là "cáo dê", rồi cài thêm đoạn Em đc cái cũng khá tiến bộ,ko coi trọng quá cái trinh đâu,có cũng dc mà ko có cũng đc,quan trọng là tình cảm ạ.hic
    Hiểu chưa?
  3. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ôi đúng là tiền bối,em đúng là ko nghe thì ko thể hiểu nổi,lúc bức xúc thì con người hay tuôn ra những cái đại loại như kiểu chuyện đã lỡ rồi,ko rút lại đc hii,bi giờ em cũng đã vỡ ra nhiều rồi ạ,cảm ơn bác đã kiến giải giúp em
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chú là cần bị ăn tát, thế nên bây h anh nói còn chú ra tay ra tát:
    Thứ 1 là chú tỏ tình cho em nó. Tát (Đúng, tay tát vào má ý, mạnh vào).
    Thứ 2, hệ quả của cái 1 là em nó coi chú như 1 con cún vẫy đuôi ở bên cạnh, như 1 thằng hầu sẵn sàng làm theo ý thích của em ý. Nhưng chú kém thằng hầu ở chỗ chú ko ăn lương. Tat.
    Thứ 3 là chú đi giúp nó đổ vỏ. Chú coi cái đấy ko to tát lắm song nghĩ xem từ phía em đấy, liệu nó có mang vỏ cho 1 thằng bất kì để đổ ko? Tát.
    Còn về chuyện em nó phịch thằng kia, nói hẳn ra là chả liên quan gì đến chú. Vì chú tỏ tình rồi thì cùng lắm là em nó tế nhị ko nói cho chú thôi, chứ nó đóng thằng nào là quyền của nó. Chú phải nhìn nhận được là chú kém, và thằng người yêu của em nó giỏi vì đưa em nó lên giường được, thế nên cái tâm lý gì gì của chú đấy thì vứt đi, lúc nào trình được như thằng kia hoặc cao hơn rồi thì tính (thích thì tự tát mình cũng được).
    Việc thịt hay ko thịt thì nhiều ông trên này khuyên theo uớc mơ của họ thôi, chứ họ cũng chả tin là chú làm được, mà theo anh, chuyện đấy ko quan trọng lắm. Trong tâm lý và nhận thức của gái bây h thì nó nghĩ chú là "bạn", và ko gì hơn (anh sợ là còn kém hơn), và để thoát khỏi friend zone với khả năng hiện tại của chú thì anh thấy là ko thể. Chú nên lập tức dẹp em này khỏi dạng gái có tiềm năng chung chạ, để dành cái quyền lợi đấy cho những em khác. Với em này chú đã thất bại và gần như ko thể xoay chuyển (trừ khi em nó quá cô đơn, và bị ám ảnh bởi experience với thằng kia). Nên coi em này là một bài học xương máu và 1 kỉ niệm cho những ngày còn gà, khi thoát gà rồi tái đấu cũng được.
    Đoạn sau này là vì anh thấy phù hợp với tình cảnh của chú nên share:
    Đối với gái, có 2 loại đàn ông: Provider và Lover.
    Những thằng đội gái lên đầu, chồng chã, chú... thuộc dạng provider. Gái chơi với dạng này để được cung cấp chỗ dựa, sự giúp đỡ, tiền, ... song sẽ lên giường và muốn có cuộc tình với dạng thứ 2, lover.
    Dạng 2 này là alpha male, là đàn ông thực sự, cuốn hút phụ nữ 1 cách ***ually (ko phải vì những cái như ở loại 1).
    Đàn bà có thể sẽ vẫn lấy provider, để rồi vẫn đi lăng nhăng với lover, trừ khi provider và lover là 1.
    Trong câu chuyện của chú thì chú dạng nào, thằng kia dạng nào chắc chú tự biết, thế nên cũng ko cần trách em gái kia quá, đàn bà được lập trình như thế rồi.
    Cách đối xử với em nó bây h: chú phải là thằng đàn ông, là người dẫn dắt, quyết định (authoritative), đặt em nó đúng với vị trí của em nó - follower. Ko phục tùng, ko đáp ứng các nhu cầu của em nó, kể cả những cái cỏn con. Làm cho em nó work để có được sự quan tâm chú ý của chú.
  5. boydangyeu88

    boydangyeu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em tự tát mình 3 phát.Thấm quá quá ạ.Đúng là em ngu ngốc và kém thật đấy.Em tự thừa nhận là như vậy.Cảm ơn bác đã gọt bớt cái ngu của em.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác này là chuyên gia lý thuyết này, lại còn lý thuyết HỌC THUỘC LÒNG nữa.... thật là ghê gớm .
    Mỗi tội bác học cái hay thì không học, học toàn cái vớ vẩn rồi đem ra đọc, diễn, rồi xui trẻ con làm bậy. Nó mà nghĩ+làm như bác nói (in nghiêng nhé) thì muôn đời gà vẫn là gà.
    @Chủ topic: Em đừng lăn tăn vì sao thế nầy, vì sao thế kia. Em đã thừa nhận là em yêu người ta, mà hiện tại, em và người ta đang có điều kiện ở bên nhau. Vậy cứ thử sống hết mình đi, em sẽ sáng tỏ ra nhiều điều mà đọc hàng mớ lý thuyết chẳng thể nào sáng tỏ nổi.... Tất nhiên em sẽ vấp, em sẽ đau, nhưng còn hơn là đầu em bị đầu độc bởi những ý nghĩ coi thường đàn bà.
    @Chú nào chuẩn bị cầm đá ném bài này: Người mà mọi người gọi là những đại cao thủ như anh Cong050, anh Quarker.... (chú ý thứ tự nhá) luôn coi trọng và trân trọng đàn bà...chỉ có những con gà chính hiệu mới bị mê vào câu chữ của các bậc trên mà tưởng rằng "cái giống ấy" nó điêu trá, xảo quyệt....blabla.... cần phải khinh thường ....
    @Ai đó: Nếu chỉ nói về vấn đề ngủ nghê thôi thì bạn nói đúng .... nhưng bạn có nghĩ rằng những lời mình đã viết ra đã làm hỏng mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của hai người kia không?
  7. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái pờ rô phai của annylinh_tieuyeutinh cũng có thể đoán là 1 cao thủ có thâm niên, chạ biết đã già chưa
    Vàng 1 : Bạn hiểu thế nào là ăn tạp. Không phải cậu chủ vì có tình cảm với cô gái đó rồi lên đây vật vã đấy chứ. Có phải với gái qua đường đâu. Còn bạn hiểu rằng mình yêu ng ta, mình muốn "Nàm ăn" với ng ta là ăn tạp thì mình cũng chịu, chạ biết nói thế nào.
    Vàng 2 : NẶNG LỜI
  8. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì các bác không phải tư vấn cho em nó làm gì. Ai mà không trải qua thời gà, hết thời gà trẻ thì đến thời gà già phải có thất bại thì sẽ tự thấm vào người thôi. Ý kiến, tư vấn này nọ chỉ là vô bổ.
    Lần trước tư vấn cho một con gà non trẻ mất cả tiếng đồng hồ, nhưng lúc nó gặp đối tượng thì nó có nhớ, có thực hành gì mình truyền đạt cho nó đâu, nó nói là run quá rơi hết ra khỏi đầu rồi
    Cứ để tự nhiên đi, đời thằng đàn ông với gái ví như thằng ăn xin, chỉ có gậy và bị, thích chọc đâu thì chọc..
  9. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    trả lời thay bác goctre:
    "chén lấy chén để giống nông dân quá" -- thưa với mợ annylinh_tieuyeutinh! em là nông giân đây ạ! mợ đã là cái gì mà đưa ra lời nhận xét hợm hĩnh thế! không biết thì bé bé cái miệng lại nhé! Mợ không không có học à,
    quên đọc truyện Đôi mắt nhỉ :)
    Viết comment thì như thánh như tướng, ta đây là nhà hiền triết, một nhà xã hội học! "Thời nay thì đúng là tởm chẳng để đâu cho hết"! đã trải nghiệm cuộc sống được bao nhiêu mà văng lung tung ra thế!
    rồi thì con "Ngày nay chỉ số đàn ông trong 1 người đàn ông bị giảm sút nghiêm trọng" cái chỉ số này mợ kiếm ở đâu thế ạ!
    "Những người đàn ông của tương lai vô hình chung bị đàn bà hóa" mợ về mợ hỏi lại papa cưa mợ đi nhé!
    thật hợm hĩnh! viết ra đọc lại không thấy xấu hổ ah! trông mẹt mũi không đến nỗi nào mà viết ra khó ngửi qua!
    to chủ topic: bạn còn trẻ, mối tình này rồi chả đi đến đâu đâu! xa nhà , công việc học hành chưa biết sẽ ra sao! có làm được gì thì cứ làm đi! giữ cái vỏ bọc đạo đức mệt lắm!
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nông giân là nông gì!!?? Chén tạp quá thì đúng là nông dân rồi còn gì nữa, nhưng khác nhau ở chỗ mỗi người quan niệm thế nào là tạp khác nhau...
    Quan niệm khác nhau, đúng sai chưa biết, nhưng cũng ko nên quá nặng lời với em nó thế.
    Không nên động đến từ papa..
    cái lời gửi chủ topic: Không phải là vỏ bọc đạo đức, mà là con người và quan niệm sống chú ý....người ta sống theo những cái người ta nghĩ...không phải ai sống tử tế cũng đạo đức giả đâu.

Chia sẻ trang này